Trang Trần: "Hiếm ai chung thủy như người yêu tôi"

,
Chia sẻ

Cô người mẫu cá tính đã có niềm tin trở lại, Trang Trần cho biết, cô tìm thấy bình yên bên chàng trai hiền lành, vốn là người bạn chia sẻ buồn vui với cô gần ba năm qua.

Trang Trần và người yêu tình cảm trong bữa tiệc từ thiện tối 29/10 tại Hà Nội. Ảnh: N.T.

- Từ khi công khai chụp ảnh chung với người yêu trong một buổi tiệc, chị gặp phản ứng gì từ dư luận?

- Sau khi chùm ảnh trong buổi tiệc từ thiện đó đăng trên các báo, người ta lên mạng, nhắn tin, gọi điện cho bạn trai tôi bình phẩm những lời không mấy tốt đẹp. Có cô gái còn post hình chụp cùng người yêu tôi tại một buổi tiệc lên facebook và nói, cô ta mới là bạn gái của anh. Rất nhiều người rảnh rỗi đã vào comment. Rồi có người cho rằng bạn trai tôi "đu" theo chân dài, đánh bóng tên tuổi để kinh doanh tốt hơn; rằng anh bao bọc tôi suốt 3 năm qua ở Sài Gòn, cô gái kia mới xứng đáng với anh chứ không phải tôi.

Bạn bè học cùng anh vào đọc, thấy thế cũng nói: “Kinh nhỉ, Thắng hiền lành của chúng ta ngày xưa giờ đã thành đại gia yêu chân dài”, “Tại sao một người hiền lành như Thắng lại yêu cô nàng ghê gớm thế”.

Suốt cả buổi chiều, anh thẫn thờ nhìn máy tính, đọc những dòng comment. Anh chưa bao giờ sống trong showbiz nên rất ngạc nhiên khi có những người hoàn toàn không biết chúng tôi cũng nhảy vào bình luận. Hai đứa không nghĩ chuyện lại rùm beng đến vậy.

- Người ta bình luận bởi chị là cô người mẫu có nhiều phát ngôn gây sốc. Anh phản ứng thế nào với những gì chị nói?

- Tôi và bạn trai biết nhau đã lâu nhưng bắt đầu yêu nhau mới hơn bốn tháng. Với các phát ngôn của tôi trên báo chí về chuyện người mẫu bán thân, người hiểu biết thì đồng cảm, nhưng có người lại cho là tôi vu lên để được chú ý. Riêng anh, anh nói, tôi là người chín chắn trong suy nghĩ, và mình không có gì phải sợ khi lên tiếng vì sự thật. Anh trân trọng tôi ở sự kiên trì rèn luyện, ý chí phấn đấu. Môi trường người mẫu khắc nghiệt, để đứng vững và tồn tại ở Sài Gòn không đơn giản, nhưng tôi vẫn sống rất đàng hoàng và thành công nhờ nỗ lực, chứ không phải từ mấy phát ngôn gây sốc.

Tôi thấy thương người yêu mình vì anh là một công chức bình thường. Chúng tôi độc lập về mọi thứ, chỉ có chung tình yêu thôi. Bạn trai tôi luôn bảo: "Anh thấy oan cho em quá, tự nhiên người ta bảo anh là đại gia chống lưng cho em trong khi anh chẳng giúp gì được em cả".

- Đó là sức ép từ xã hội, còn sức ép từ gia đình thì sao?

- Anh gặp gia đình tôi rồi, mẹ tôi quý và tin cậy anh. Tôi chưa gặp bố mẹ anh nhưng tôi nghĩ, hai người đã yêu nhau thì dù có sức ép gia đình đến mấy cũng có thể vượt qua.

Trong xã hội, không thể bắt ai cũng yêu thương mình. Càng yêu người nổi tiếng càng dễ gặp phiền toái, nhưng bạn trai tôi tỏ ra rất vững vàng. Tôi dò trước bạn trai rằng: “Bố mẹ nói gì về em?”, anh bảo: “Bố mẹ không nói gì cả, chỉ bảo, bữa sau đến chỗ đông người thì đừng ôm nhau”.

Anh nói, chúng tôi yêu nhau, không có gì để trốn tránh hay ngại ngần.

Trang Trần cho rằng, không gì có thể khiến tình cảm của cô và bạn trai thay đổi. Ảnh: T.T.

- Biết nhau đã lâu, sao đến giờ chị và bạn trai mới tìm được đồng cảm?

- Năm 2008, tôi làm người mẫu trong một triển lãm ôtô. Anh làm nghề kinh doanh xe tải, gian hàng anh ở sát gian hàng tôi đứng. Anh chủ động sang làm quen với tôi. Lúc đó, tôi vẫn còn yêu và đau khổ vì người cũ, nên không muốn quen ai cả. Anh chỉ như người bạn chia sẻ buồn vui. Đến sau này, tôi hay ra Hà Nội, hẹn nhau đi ăn, café, nói chuyện mới hiểu nhau nhiều hơn, rồi yêu nhau lúc nào chẳng rõ.

Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người hiền lành như thế. Còn anh cũng chưa từng nghĩ sẽ phải lòng cô nàng cá tính như tôi. Sau chuyện này, tôi nghiệm ra một điều: bản chất tình yêu là tình bạn, phải hiểu nhau mới yêu nhau được.

- Chị nóng nảy, mạnh mẽ trong khi bạn trai chị lại quá hiền. Hai người xung nhau như nước với lửa, dung hòa nhau thế nào?

- Tôi và bạn trai lúc đầu rất hay bất hòa nhưng khi yêu thực sự, người ta sẽ học được cách nhường nhịn. Trong các lần tranh cãi, tôi luôn là người thắng. Nghĩ lại thấy mình ghê gớm quá. Dần dần tôi biết cách kìm mình xuống.

Bạn trai không thích tôi đi bar nhiều, muốn tôi sau giờ diễn tối là về nhà để hai đứa nói chuyện điện thoại với nhau. Thời gian đầu tôi khó chịu lắm nhưng biết anh lo lắng cho sức khỏe của mình nên tôi cũng đồng ý. Bây giờ, ở nhà nhiều thành quen, ăn mặc cũng dịu hẳn, không còn là những màu nóng gắt hay chót vót giày cao gót như trước. Thay đổi đến mức đám bạn tôi giật mình.

Nhiều khi bạn bè tôi khuyên anh đừng để tôi lấn át, anh cười bảo: “Trang bề ngoài dữ nhưng cô ấy thực ra hiền lắm, cứ cố gồng lên để khỏi bị bắt nạt thôi. Cho cô ấy về nhất để cô ấy vui”.

Ngày trước, bạn trai tôi hay nể bạn bè, ai rủ rê gì cũng đồng ý. Nhưng bây giờ anh trở nên quyết đoán hơn. Hiện chúng tôi đã quá hiểu nhau và không ai có thể chia cắt được.

- Người hiền lành thường bị cho là sống giản đơn. Còn bạn trai chị thế nào?

- Anh hiền nhưng rất lãng mạn. Anh từng khiến bạn bè tôi ngưỡng mộ. Có lần hai đứa giận nhau, là lỗi của tôi nhưng tôi nhất định làm giá, muốn xem anh nhịn được tôi đến bao giờ. Còn nhớ buổi tối đó, lúc 20h15, anh ở Hà Nội điện hỏi thăm tôi làm gì, tôi nói đang đi chơi cùng mấy người bạn. Đến 23h30, anh xuất hiện tại bar với bông hồng to đùng. Hóa ra, anh phải tức tốc ra sân bay mua vé chuyến cuối cùng trong ngày vào TP HCM để làm lành với tôi. Lúc đó, tôi choáng váng đến mức không nói nên lời.

Kỷ niệm một tháng yêu nhau, 100 ngày yêu nhau… bản thân tôi không nhớ nhưng anh luôn nhắn tin, tặng quà, tặng hoa làm tôi rất hạnh phúc. Anh không biết nói những lời có cánh nhưng tôi tin, chỉ cần tâm hồn đồng cảm thì nói ít vẫn có thể hiểu nhiều.

Người đẹp cá tính dự định 2 năm nữa sẽ tìm một công việc ổn định để hướng tới chuyện kết hôn. Ảnh: T.T.

- Điều gì từ anh chàng này khôi phục lại niềm tin vào đàn ông của chị, sau lần bị mối tình đầu phản bội?

- Con chim trúng tên thì sợ cành cong. Thời gian đầu tôi rất đa nghi, luôn canh chừng xem anh có biểu hiện gì bất minh, nhưng chính bạn trai chủ động đề xuất việc cả hai sẽ thông báo cho nhau về giờ giấc, đi đâu hay làm gì. Khi đi với tôi, anh không bao giờ nhìn cô gái nào khác. Nhiều bạn bè tôi ở Hà Nội giúp tôi thám thính nhưng ai cũng cho kết quả là: không bắt gặp được anh thân mật với bất cứ cô gái nào. Bây giờ tìm được người chung thủy khó lắm. Bạn trai tôi không bao giờ nói anh là người chung thủy nhưng cách anh hành xử khiến tôi tin tưởng. Anh là người rất “lành”: mở mắt ra tới cơ quan, tối về gọi điện cho người yêu, cứ hai tuần vào Sài Gòn công tác thăm tôi một lần. Tôi thì hay ra Hà Nội chụp hình và thăm gia đình. Chúng tôi cũng không xa nhau nhiều để lo sợ “xa mặt cách lòng”.

- Đã yêu và hiểu nhau nhiều, khi nào chị định đỗ vào bến bờ hạnh phúc?

- Tôi mới 25 tuổi và đang còn nhiều dự định. Bạn trai tôi cũng rất bận rộn. Ngày xưa tôi còn trẻ, suy nghĩ tình yêu theo kiểu con nít. Giờ tôi đã học được cách bao dung vị tha hơn. Mọi người khuyên tôi nên cưới nhưng bây giờ tôi tự thấy công việc chưa ổn định. Mai mốt kết hôn rồi, tôi không thể cứ bôn ba đi diễn mãi. Chồng có thể hiểu mình nhưng bố mẹ chồng chưa chắc đã thông cảm cho cô con dâu đi từ sáng sớm tới nửa đêm.

Anh hơn tôi 4 tuổi, nhưng chưa quá sốt ruột. Anh nghĩ đơn giản, cái gì đến sẽ đến. Hơn nữa, anh cũng hiểu không thể thúc giục được tôi vì tôi rất ghét bị ép buộc. Chắc phải đợi đến lúc tôi hỏi: “Thế có cưới không?”.

Tuy chưa cưới, tôi nghĩ anh là người giữ trọn được tôi bởi khi lòng tin đã trở lại, tôi đằm thắm dần và cảm thấy hạnh phúc.
 
Theo Vnexpress
Chia sẻ