Trần Lập: "Khoảnh khắc nào dễ quên"

Hà Phan,
Chia sẻ

Với người thuyền trưởng ấy, mỗi khoảnh khắc dù là ngập tiếng cười hay trào nước mắt cũng đều đáng được khắc ghi.

Trần Lập và "Bức tường", hai cái tên ấy có gì đó thật giống nhau. Lặng lẽ nhưng chắc chắn, yên ả nhưng giấu trong mình đủ bão tố mà thời gian quăng quật vào, tưởng câm lặng mà nói lên được đủ điều mà nhân gian chưa biết. Với những chặng đường đã đi qua, những dấu ấn đã để lại, những hành trình đang vươn tới, tôi vẫn tin vào sự lựa chọn của Trần Lập. 

Trần Lập:

Hãy nhớ rằng, Trần Lập là người đã tiếp xúc với thí sinh nhiều nhất, anh đủ trình độ để đánh giá được ai xứng đáng được đi tiếp hơn ai. Lựa chọn là khó khăn và lựa chọn chỉ có 1. Nhưng đằng sau sự lựa chọn duy nhất đó còn hàng trăm con đường cho các bạn đi. Thanh Thủy đi ra khỏi The Voice nhưng cô chắc chắn sẽ được đi vào nhiều con đường mới mà bản thân cô cũng không nghĩ mình có ngày đặt chân đến được. 

Mỗi chặng đường đi qua, mỗi trắc trở gặp phải, bạn hãy biết cảm ơn chúng. Đó là bài học mà cuộc đời dạy cho mỗi người và cũng là bài học mà Trần Lập muốn gửi đến những thí sinh của mình.

Khoảnh khắc Thanh Thủy bật khóc, anh đã có quyết định chọn Bảo Anh chưa? Nếu lúc đó anh đã quyết chọn Bảo Anh thì cảm giác của anh khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy như nào?

Tôi cũng hay mềm lòng khi phụ nữ khóc nhưng tôi không yếu đuối đắm chìm tới mức giật lại một quyết định đã ban ra vào lúc đó. Với vòng này bạn sẽ còn được chứng kiến người được lựa chọn cũng phải bật khóc và người ra về còn kiêu hãnh khóc bên trong mà ngẩng cao bước đi.

Lúc này, cứ nghĩ đến thì trong lòng tôi thắt lại và cũng quay cuồng ngổn ngang y như thời điểm đó, tại nơi đó. Chỉ có một lựa chọn mà thôi. 
 
Anh đã dành cho các thí sinh lời đề tặng :"Khoảnh khắc nào dễ quên. Dù bạn đã mỉm cười dưới hai hàng nước mắt lăn dài. Rồi, như những người lính can trường, bạn vẫn ngẩng cao đầu và ngạo nghễ bước đi". Phải chăng cuộc đời với những trải nghiệm đã giúp anh có thể thấu hiểu sâu sắc điều này để nhắn gửi đến các thí sinh? Phút giây nào trong đời, anh đã từng mỉm cười dưới hai hàng nước mắt?

Tôi ít khóc trước đám đông nhưng tôi đã từng khóc trước mặt những anh em trong ban nhạc của tôi khi cảm xúc dâng lên đến ngoài vòng kiểm soát. Làm việc với những con người, những sự kiện nhiều xúc cảm, thật khó tránh được những tình huống thế này.

Trần Lập:

Tôi thấy rằng những người biết mỉm cười và nhìn thẳng cho dù đau đớn là những người mạnh mẽ. Muốn khóc thì cứ khóc cho thoả lòng, không có gì xấu hết nhưng khi đã bước tiếp thì phải biết bình thản. 
 
Chọn Bảo Anh, báo chí ít nhiều chê anh thiên vị nhan sắc. Anh nghĩ sao về điều này?

Tôi không nghĩ sao cả. Các bạn hay khán giả đều có quyền khen chê nhưng chúng tôi có khó khăn trong những quyết định vì sự nghiệt ngã của vòng thi đấu này. Xin không bình luận dài dòng về sự thiên vị sắc đẹp bởi sắc đẹp đó là do thiên bẩm của cô ấy và sự lựa chọn của lượng fan khổng lồ của cô ấy chứ tôi được gì chứ?

Trần Lập:

Tôi thấy chính các bạn cứ xoáy vào có hai nhân vật là Bùi Anh Tuấn và Bảo Anh và cho rằng họ hát thế này hay thế kia không bằng đối thủ. Thực tế tại hiện trường nó rất khác với xem qua ti vi. Bạn không thể tưởng tượng tới vài ngàn người đủ thành phần trình độ ngồi chật cứng trường quay, ai không đủ tài, không bắt họ đồng loạt hò reo đến khản đặc cổ được đâu. Hai nhân vật nêu trên làm được điều đó. 

Trần Lập:

Giả sử Thanh Thuỷ mà đấu với một ai đó khác kém nổi danh hơn Bảo Anh, hoặc Hồng Dương đấu với người không phải là Bùi Anh Tuấn. Trong khi đó còn bao nhiêu cặp đấu khác mà đối với người này là thích nhưng đối với người kia lại ngược lại. Bạn có chắc mức độ quan tâm đến giọng ca đặc biệt ấy khiến dư luận thế này hay thế kia hay cũng chỉ thấy đơn giản đó là một sự lựa chọn một người đi một người ở?

Mỗi người tự mình đã có một thế mạnh riêng và vòng sau đó khán giả mới định đoạt được niềm yêu thích đó, chúng tôi đưa họ đến với sự thật và áp lực hơn cái cuộc đấu vừa rồi.

Là dân rock, anh đánh giá như nào về chất rock của Kim Loan? Có phải là một cá tính từa tựa như chị Siu?

Trần Lập:

Kim Loan hát được chất máu lửa nhưng Kim Loan cũng hát được cả chất khác nữa. Kim Loan thích chị Siu, được đóng khung với hình mẫu chị Siu nhưng Kim Loan sẽ khác đấy.

Bản thân tôi cho rằng, khi lựa chọn xong mà bạn còn day dứt thì điều đó có nghĩa rằng bạn đã lựa chọn sai. Vậy khi lựa chọn Bảo Anh, anh có thực sự thấy vững tâm?

Lại Bảo Anh, tôi còn những cặp đấu khác nữa! Day dứt là chuyện thường tình trong cái văn hoá Á Đông này khi mà tình cảm nó vẫn đóng vai trò quan trọng hơn sự huỵch toẹt. Thí sinh họ đều giỏi và lựa chọn chỉ có một. Tự tay loại người giỏi của mình thì day dứt thôi, đúng hay sai nó không liên quan gì. Bạn có hỏi các HLV khác về điều này cũng vậy thôi. 

Dấu ấn cá nhân của người HLV thể hiện rõ nhất trong cách chọn các thí sinh bắt cặp với nhau. Dù khôn ngoan đến mấy người ta vẫn có thể mất đi những nhân tố tốt nếu chọn bắt cặp sai lầm. Anh có chiến thuật gì khi chọn Bảo Anh hát chung với Thanh Thủy? 

Trần Lập:

Nếu đã là "chiến thuật", bạn chỉ có cách đoán già đoán non như ở ngoài kia thôi, chả HLV nào tiết lộ đâu. 

Anh nghĩ gì về truyền thông Việt Nam trong tâm bão The Voice?
 
Trần Lập:

Chà, một câu hỏi rất hiếm. Truyền thông Việt Nam ở khía cạnh thông tin về mảng Văn hoá thời này thôi nhé: là Giao thông Việt Nam, là Kiến Trúc Việt Nam, là đám đông ở ngoài kia, là gió lùa qua lùa lại đổ cái cây này, lung lay cái cây nọ và thiếu chính xác lắm. Không đụng chạm ai đấy chứ (cười lớn).

Cảm ơn anh vì những chia sẻ này. Chúc anh luôn vững tay lái để những học trò của mình đậu bến thành công.
Chia sẻ