Trái ngọt cho "bà già lái máy bay"

Khánh Vân,
Chia sẻ

“Phi công trẻ” và “máy bay bà già” hạ cánh an toàn thường gợi người ta liên tưởng tới mối quan hệ thiếu lành mạnh. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng vậy.

Tấm chân tình của “phi công trẻ” và “máy bay bà già”

Chồng chết, nuôi con một mình nên chị Phượng chẳng bao giờ dám mơ tưởng tới một bờ vai đàn ông. Trong gia đình, chị luôn cố gắng thực hiện tốt vai trò của cả cha và mẹ. 

Thỉnh thoảng có người quan tâm nhưng chị ứa nước mắt, giấu tình cảm vào trong lòng chỉ vì thương con. Mục tiêu lớn trong đời với chị chỉ là con cái và công việc. Với quan niệm hết lòng vì con cái và tập trung cho công việc nên chị gặt hái được nhiều thành công.

Ở công ty, với vai trò giám đốc kinh doanh, chị luôn được đồng nghiệp nể phục, Ở nhà, bé Xíu - con gái chị dù mới lớp 5 nhưng rất biết thương yêu mẹ. Cô nhóc dù học không quá xuất sắc nhưng cũng đủ khiến chị an lòng về kết quả học tập. Cứ nghĩ cuộc đời chị sẽ mãi mãi gắn bó chỉ với riêng mình bé Xíu cho tới khi bé lấy chồng. Nhưng cuộc đời luôn đầy rẫy sự bất ngờ. Có những sự bất ngờ khiến người ta dù có cưỡng lại cũng không được.

Những hành động của Trung đã khiến chị mềm lòng (Ảnh minh họa)

Là giám đốc kinh doanh, chị thường xuyên tiếp xúc với khách hàng. Để lại ấn tượng cho chị nhất là Trung, một nhân viên trẻ của công ty đối tác. Trung là sinh viên mới ra trường, kinh nghiệm còn non nhưng điểm cộng đáng kể nhất là sự nhiệt tình, không ngại khó, không ngại khổ. Có những dự án đóng dấu “khó nhằn” nhưng Trung không ngừng khuyến khích chị cố gắng. Bằng kinh nghiệm của chị Phượng và năng nổ của Trung, dự án hoàn thành xuất sắc mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho cả hai công ty. 

Khi dự án kết thúc, chị em ít dịp gặp hơn nhưng không hiểu sao Trung luôn tìm cách gặp gỡ Phượng. Chẳng ngốc tới mức không nhận ra tín hiệu từ đối phương nhưng chị Phượng một mực từ chối. Chị nói với đồng nghiệp thân tín của mình: “Bây giờ, chị chẳng muốn nghĩ tới người đàn ông nào, chỉ muốn tập trung chăm sóc bé Xíu. Trung thì trẻ quá. Hoặc là Trung bồng bột, hoặc chỉ chơi bời. Kiểu nào cũng chỉ khổ đàn bà con gái thôi. Tốt nhất tránh xa là hơn”.

Quan điểm của chị được bạn bè, người thân ủng hộ. Chẳng ai tin vào mối quan hệ phi công trẻ - máy bay bà già này. Dẫu sao khoảng cách gần 10 tuổi cũng là hòn đá tảng gần như không ai có thể vượt qua được. Thậm chí, có người còn cho rằng Trung lợi dụng chị. Dẫu sao Trung cũng chỉ là sinh viên mới ra trường, không tiền, không nhà, không tài sản. Trong khi chị đã có tất cả mọi thứ, chỉ thiếu đàn ông. Biết vậy nên chị dằn lòng, gạt đi tình cảm để sống theo lý trí. 

Kết quả “hạ cánh” an toàn

Mặc cho chị xua đuổi, Trung vẫn luôn quan tâm, dõi theo chị. Vì vậy, cả hai công ty chẳng ai là không biết Trung đang muốn lái máy bay bà già. Mọi lời trêu chọc, giễu cợt đều vô nghĩa với Trung. 

Tình cảm chân thành của Trung ngày càng khiến chị Phượng siêu lòng. Không chỉ chinh phục chị Phượng, Trung còn chinh phục luôn cả bé Xíu. Có hôm phải gặp đối tác, chị đi làm về muộn, tất tả lao đến trường đón con, thấy trường cửa đóng then cài, chị hoảng hốt. Cầm điện thoại định gọi điện cho cô giáo thì chị thấy tin nhắn của Trung: “Anh biết em hôm nay đi gặp đối tác thế nào cũng về muộn. Anh đón con, cho con lên Vincom chơi rồi. Em cứ yên tâm nhé. Lúc nào về đến nhà, gọi điện anh đưa con về”.

Những hành động quan tâm, chăm sóc rất đỗi bình thường nhưng chan chứa yêu thương của Trung đã khiến chị Phượng phải mềm lòng. 

Đám cưới diễn ra với nhiều lời đàm tiếu nhưng anh chị không bận tâm. Với cả hai, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao, tuổi tác chỉ là chuyện rất nhỏ thôi.

Dù không gặp nhiều trở lại như chị Phượng, anh Trung nhưng cặp trai, gái Hiếu và Ngân cũng không dễ gì đến với nhau vì mặc cảm “phi công trẻ” và “máy bay bà già”. 

Chị Ngân hơn Hiếu 5 tuổi. Khi chị Ngân về ra mắt gia đình Hiếu, bộ mẹ anh lạnh lùng nói: “Em nó còn trẻ, tương lai còn dài, mong chị giúp đỡ. Chị khuyên nó tập trung làm việc để củng cố sự nghiệp. Chứ đàn ông mà ủy mị quá, không làm cái gì ra tấm ra món thì tội lắm. Chị cố giúp em nó nhé”.

Họ như vỡ òa trong hạnh phúc khi bố mẹ chấp nhận (Ảnh minh họa)

Sau nhiều lần bị phản đối, những lần phản đối sau nặng nề hơn những lần phản đối trước, chị Ngân có lúc cũng mệt mỏi buông xuôi nhưng Hiếu vẫn quyết tâm: “Em không được đầu hàng như thế. Hơn tuổi nhau thì có vấn đề gì đâu. Sau này em già hơn anh cũng chẳng sao. Còn tính cách ư? Có những người 20 tuổi đã chững chạc, có những ông 50 tuổi suy nghĩ chẳng bằng thằng trẻ con. Vấn đề là mình thật lòng với nhau. Em phải cố gắng cùng anh”.

Tình cảm của Hiếu như truyền thêm sức mạnh cho chị Ngân. Thế nhưng, dù dùng hết mọi cách, hai người vẫn không chinh phục được bố mẹ anh Hiếu. 

Vậy là hai người đã có quyết định “động trời”. Anh chị lẳng lặng đi đăng ký kết hôn và tự về sống với nhau. Mặc dù có hôn thú đàng hoàng nhưng không được cưới hỏi, rước dâu như bao người đàn bà khác nên chị Ngân được anh Hiếu rất thương. Anh luôn cố gắng làm mọi thứ có thể để bù đắp cho vợ yêu. 

Và tình yêu mãnh liệt của anh chị đã đúc kết ra một thiên thần. Bé Tuấn Anh ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. 

Ngày bé ra đời, ông bà nội rón rén nấp sau hàng cây trước cửa bệnh viện. Anh Hiếu mừng rỡ khi thấy bố mẹ nhưng ông bà lại lẳng lặng ra về. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, khi đang bế con cho vợ  trong nhà trọ, anh Hiếu bất ngờ khi bố mẹ xuất hiện. Ông bà nói như không có chuyện gì xảy ra: “Cái Ngân đang mệt, thằng Hiếu bế con cho nó. Hai đứa đi taxi về trước. Bố mẹ dọn đồ rồi thuê xe tải về sau. Ở nhà đã có ô sin. Phòng hai đứa bố mẹ dọn sạch rồi. Đi nhanh nhanh không thằng bé mệt”.

Quá bất ngờ trước sự chăm sóc, yêu thương của bố mẹ, anh Hiếu, chị Ngân như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Cuối cùng, hạnh phúc cũng mỉm cười với tâm chân tình của anh chị. 
Chia sẻ