Trai "gian" gặp gái "già"

Xuka,
Chia sẻ

Trung tái mét mặt, thân run lên bần bật khi Thúy vừa cười khẩy vừa lên giọng mỉa mai, điềm nhiên khiêu khích: “Anh nghĩ thằng cu đang nằm trên giường kia là con anh ư?!”.

Đẹp trai, được đánh giá là độ dẻo mép vào bậc cao thủ, Trung đã khiến cho bao cô gái chết mê chết mệt và tự nguyện dâng hiến cả đời con gái cho mình. Nhiều cô có tiếng là cứng rắn và chưa bao giờ phải lụy vì tình cũng chỉ vì cái ưa nhìn với Trung mà thảm hại, quỳ mọp xuống khóc lóc van xin Trung đừng bỏ mình khi “cuộc chơi” đã đến hồi kết thúc.

Chơi bời, trăng hoa là vậy nên Trung xác định loại đàn bà sẵn sàng đổ rạp vào lòng đàn ông chỉ vì một vài câu tán tỉnh dẻo mép là dạng phụ nữ đáng vứt đi. Do đó Trung cũng định sẵn tiêu chí cho mình “chơi thì chỉ chọn gái hư, dễ dàng vứt bỏ còn lúc cưới vợ phải chọn cho ra ngô ra khoai, tính nết hiền lành ngoan ngoãn, ý chí chung thủy với người yêu và chồng phải vững như tường thành”. Bởi vậy dù tán tỉnh, trăng hoa cỡ nào, Trung vẫn chỉ yêu duy nhất Hằng - cô bạn gái từ hồi học phổ thông và xác định làm đám cưới với Hằng.
 
Tuy nhiên sự từng trải trong tình trường, phá hỏng hàng chục cuộc đời các cô gái và sự toan tính có phần “lưu manh” của Trung cũng không thể xoay vần được với “cơ duyên” định mệnh khiến Trung gặp phải Thúy – một cô ả có tiếng là dân chơi và cũng “lừa tình” không biết bao nhiêu đàn ông.
 

Cái vẻ sắc sảo và có phần ranh ma, lọc lõi của Thúy bị một gã ngang tầm là Trung soi thấu. Cho nên dù Thúy trông cũng “ngon mắt” nhưng tai tiếng thì không thể “lọt lỗ tai” nên có mê mẩn vì sắc đẹp thì Trung cũng kiếu và không có ý định chơi bời với Thúy. Trung thể hiện rõ thái độ khinh thèm của mình với Thúy. Điều này làm cho Thúy cảm thấy bị sỉ nhục. Hơn thế ngay khi gặp Trung, ánh nhìn của một người đàn bà từng trải và can qua nhiều đời làm bồ nhí của sếp cho thấy Trung là gã đàn ông có tiềm năng thăng tiến.

Buổi sáng hôm ấy, đang ngồi huyên thuyên cafe ở căng tin với bạn bè trong công ty, tiếng Thúy lanh lảnh, ánh mắt thách thức, nhìn thẳng về phía Trung: “Ai chứ gã kia thì làm gì đủ trình độ để tán chị. Loại đàn ông như thế liếc mắt chị cũng chả thèm chứ đừng nói là có thể làm thân với chị”. Nghe câu nói của Thúy, khiến Trung nổi cơn tự ái, quyết trị bằng được cô nàng. Thế là Trung lên kế hoạch “cưa cẩm”. Chỉ hai hôm lẽo đẽo, đưa đi đón về, đến hôm thứ ba, Thúy kéo tuột Trung vào nhà, thì thầm vào tai Trung: “Để xem phong độ của anh có hơn những gã đã qua tay em không nào!”. Bị mơn trớn và thách thức, Trung ghì chặt lấy Thúy, đóng sập cửa lại…

Tưởng là sẽ xong chuyện như với bao cô gái khác và với một người đàn bà dan díu với bao gã đàn ông như Thúy thì chuyện lên giường chỉ để thỏa mãn cơn giục vọng thế là xong. Nhưng ba tháng sau, khi Trung rục rịch chuẩn bị đám cưới với Hằng thì màn ân ái giữa Thúy và Trung được gửi thẳng đến cho Hằng. Đám cưới bị hủy bỏ, không những vậy, Thúy còn ép Trung cưới mình khi đưa tay chỉ vào cái bụng đang ùn ùn to dần theo ngày của cô: “Đây là kết quả của 3 tháng trước!”. Không muốn to chuyện, ảnh hưởng đến công việc và con đường thăng tiến của mình. Trung vuốt hận cưới Thúy.

Ngày Thúy sinh con xong, những tưởng có thể đơn phương li dị để cô ả hết ám mình, nhưng cơ hội chuẩn bị thăng chức cùng với đống đĩa VCD in những màn mây mưa của Trung với không biết bao nhiêu cô gái khác chình ình trên màn hình ti vi kèm theo lời thách thức của Thúy: “Anh không có cơ hội để ruồng bỏ tôi đâu! Anh cứ việc nếu muốn mất chức, còn rất nhiều cảnh hay đấy!”.

Trung tái mét mặt, thân run lên bần bật khi Thúy vừa cười khẩy vừa lên giọng mỉa mai, điềm nhiên khiêu khích: “Anh nghĩ thằng cu đang nằm trên giường kia là con anh ư?!”.

Chia sẻ