"Trai đẹp" The Voice: "Học nhạc 10 năm không chỉ để đẹp trên sân khấu!"

C.T,
Chia sẻ

"Chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp là tôn trọng bản thân mình và tôn trọng người đối diện, tuy nhiên, tôi hiểu rõ rằng sắc đẹp chỉ là thứ yếu trong một cuộc thi về giọng hát như The Voice" - Khánh Duy, "trai đẹp" đội Quốc Trung chia sẻ.

Sau phần biểu diễn ca khúc Fix you đầy ấn tượng của vòng Liveshow Giọng hát Việt 2013, Phạm Khánh Duy - "trai đẹp" đội HLV Quốc Trung đã tỏ ra là một đối thủ "khó xơi" của "đấu trường" The Voice.

Ngoài việc phát âm tiếng Anh tốt, bạn nghĩ mình còn có được lợi thế gì từ quá trình sống và làm việc tại Mỹ vừa qua?

Tôi rất may mắn vì được tiếp xúc rất gần với âm nhạc của nước ngoài. Nhớ lại những tháng năm xa nhà, hầu như ngày nào lái xe đi học hoặc đi làm đều nghe đài radio phát nhạc ngoại. Dần dà, âm nhạc ngấm dần vào trong tiềm thức nên bây giờ cách tiếp cận âm nhạc của tôi cũng phóng khoáng hơn nhiều và không bị gò bó.

Cuộc sống xa xứ cũng đòi hỏi 1 sự kiên trì bền bỉ về mặt tinh thần, tính tự giác và kỉ luật bản thân cũng theo đó mà bắt buộc phải được hoàn thiện dần. Hơn nữa, tôi cũng rất thích được tự lập để tự do bay nhảy, làm việc mình thích một cách thoải mái.


Khánh Duy khiến người xem "phát sốt" khi trình diễn "Fix you" tại Liveshow 2 Giọng hát Việt 2013

Bạn có theo dõi The Voice Mỹ không? Cá nhân bạn thấy phiên bản The Voice Việt có điểm cộng, điểm trừ nào so với phiên bản gốc?

The Voice Mỹ phủ sóng toàn quốc gia họ, The Voice Việt Nam cũng vậy, thậm chí độ “hot” ở Việt Nam có khi còn rộn ràng hơn vì thí sinh không những hát nhạc nước ngoài, mà còn phải hát cả tiếng Việt. Sân chơi The Voice Việt mang lại cho thí sinh rất nhiều sự lựa chọn trong cách thể hiện, và đây cũng là dịp để văn hoá âm nhạc Việt Nam hội nhập với thế giới.

Khán giả bây giờ cũng rất có phong cách, họ cũng tự do lựa chọn nghệ sĩ để yêu thích chứ không theo trào lưu số đông như trước. Nếu phải so sánh với phiên bản gốc thì tôi vẫn thích thú với phiên bản Việt hơn. Cái gì thể hiện theo phong cách của mình thì nó mới mãi là của mình, khán giả cũng sẽ thích thú với điều đó hơn.
 
Bạn nghĩ sao khi có nhận xét Giọng hát Việt năm nay giảm sức hút rõ rệt so với năm ngoái vì thiếu điểm nhấn từ những ồn ào, tranh cãi?

Thí sinh năm nay ai cũng hát hay, đa màu sắc, chất lượng đồng đều nên mọi người dễ tưởng The Voice mùa này không thu hút. Mỗi người trong chúng tôi đều rất cố gắng, gặp phải không ít áp lực. Các vị HLV năm nay cũng toàn là những nhân vật gạo cội, có tiếng nói trong showbiz.

Ngoài yếu tố con người thì yếu tố kỹ thuật cũng được chăm sóc kỹ và đầu tư hơn. Âm thanh, ánh sáng và sân khấu rất được chăm chút. Đây là năm đầu tiên chương trình được quay và thu hình với chất lượng HD. Tôi tin rằng sự tử tế, đàng hoàng trong khâu tổ chức và thực hiện sẽ là sức hút lớn nhất đối với khán giả. Đêm Chung kết The Voice Việt năm nay chắc rằng sẽ rất “nghẹt thở”, gay cấn.


Khánh Duy "ăn khách" nhờ cách phát âm tiếng Anh chuẩn và vẻ ngoài điển trai

Khán giả và báo chí ưu ái gọi bạn là “thí sinh đẹp trai nhất The Voice 2013”, nhưng cũng dễ hiểu rằng bạn chẳng có gì ngoài vẻ đẹp?

Tôi luôn tâm niệm việc chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp là tôn trọng bản thân mình và tôn trọng người đối diện. Tuy nhiên, tôi hiểu rõ rằng sắc đẹp chỉ là thứ yếu trong một cuộc thi về giọng hát như The Voice. Tôi đã chuẩn bị nhiều sự bất ngờ, mới lạ dành cho khán giả ở những vòng thi sắp tới.

Tôi học nhạc hơn mười năm chắc không chỉ để trông đẹp trên sân khấu thôi chứ? (Cười)

Bên cạnh ngoại hình thì bạn nghĩ mình còn yếu tố gì thu hút khán giả? Bạn hài lòng điều gì nhất ở bản thân?

Tôi xin giữ bí mật về điều này và sẽ bật mí dần ở từng vòng thi hay mỗi lần xuất hiện cùng chương trình.


"Tôi học nhạc trên 10 năm không chỉ để đẹp trên sân khấu..."

Bạn từng chia sẻ Vũ Cát Tường là bạn thân và không muốn so sánh vì 2 người không chung một con đường, vậy có thí sinh nào trong The Voice mùa này bạn xem là đối thủ của mình, ở một mặt nào đó?

Với tôi, đối thủ đáng sợ nhất chính là bản thân mình. Tôi tự đặt ra những điều mình cho rằng không thể để rồi biết rằng chính suy nghĩ đó là điều giới hạn mình vươn xa hơn. Tôi hy vọng có sức khoẻ tốt để có thể tự “đánh hạ” bản thân mình và bứt phá hơn nữa.

Ngoài ra, năm nay tôi đặc biệt ấn tượng với Song Tú. Giọng hát và dáng dấp của Song Tú hoàn toàn trái ngược nhau, và độ “máu lửa” thì khỏi bàn. Duy ngán ai “máu” hơn mình lắm! (Cười)

Cụ thể hơn sự “máu lửa” ấy là...?

Gu thẩm mỹ âm nhạc của Song Tú rất tây và văn minh. Khi lên sân khấu, Song Tú hát như ngày mai sẽ lụi tàn vậy, rất khốc liệt và cảm xúc.

Xem Tú trình diễn, tôi thấy hình ảnh của mình đâu đó trong cô gái ấy, như lúc tôi còn hát rock và lang thang phố phường cùng các bạn diễn. Giờ đây, khi trưởng thành hơn, tôi thích chọn cho mình cái gì đó nhẹ nhàng và gần gũi với khán giả.


"Lửa" của Song Tú khiến Khánh Duy vừa yêu thích, vừa dè chừng

Từng là thí sinh đội Hồng Nhung và bây giờ thuộc về HLV Quốc Trung nhờ quyền cứu, bạn có cảm nhận như thế nào về từng vị HLV?

Tôi luôn nể phục và kính trọng 2 vị HLV của mình. Trong đời, có mấy ai mơ mà được gặp và làm việc với Diva? Giọng hát Việt đã mang lại cho tôi cơ hội tuyệt vời này đấy.

Riêng với HLV Quốc Trung, tôi vẫn luôn kính phục anh trong việc phối nhạc và mang lại cái mới lạ cho thí sinh cũng như khán giả. Anh Trung luôn dạy cho thí sinh của mình rằng, chẳng có gì tốt hơn là làm việc chăm chỉ, và tập trung cao độ vào việc mình làm.

Trở thành học trò của Quốc Trung, bạn có thường gặp gỡ, trò chuyện với HLV Hồng Nhung?

Tôi vẫn tự xem mình là 1 cậu học trò nhỏ của chị Bống. Chị là một thần tượng, một người chị mà tôi luôn yêu mến, kính trọng. Mỗi khi đi duyệt chương trình, tôi vẫn thường được chị Bống quan tâm và hỏi han. Điều đó càng làm tôi cảm động và yêu thương chị nhiều hơn.


Ở vòng Giấu mặt, Khánh Duy đã có một pha đáng nhớ khi được HLV cho phép tự bấm nút cứu mình

Bạn từng quyết định chọn Hồng Nhung vì có cùng màu sắc, dòng nhạc, thế còn với nhạc sĩ Quốc Trung? Trong quá trình làm việc chung, bạn có tìm được những điểm giống và khác nào giữa 2 thầy trò?

HLV Quốc Trung là bậc thầy về gu âm nhạc. Làm việc với chú, tôi được khai sáng nhiều thứ. Hơn nữa, chú Quốc Trung còn chỉ ra được tố chất nào đẹp, giúp tôi chọn lựa phong cách thể hiện đa dạng.

Chú Quốc Trung có 1 tâm hồn âm nhạc rất trẻ trung và phóng khoáng, rất hợp với những gì tôi luôn tìm kiếm.

Bạn có tự tin mình sẽ nhận được kết quả khả quan sau vòng Liveshow Giọng hát Việt 2013 vừa qua?

Vòng Liveshow là một bước chuyển mình trong phong cách âm nhạc của tôi. Nhận được nhiều lời khen tặng, động viên của khán giả sau đêm diễn giúp tôi vững tin hơn vào những gì mình đang cố gắng.

Sau Semi-classic, Pop Rock, sắp tới sẽ là những thử thách lớn hơn với những dòng nhạc khác mà tôi sẽ dần “bật mí” trên sân khấu. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận tôi nồng nhiệt hơn để tôi có thêm động lực mà “chiến đấu”.

Cám ơn Khánh Duy, chúc bạn gặt hái được nhiều thành công ở những vòng sau.
Chia sẻ