Trách vợ không biết chăm sóc bố mẹ chồng, cô ấy hờn giận đáp trả một câu khiến tôi sượng mặt

H.Dương,
Chia sẻ

Tôi không ngờ vợ lại đáp trả một câu phũ phàng đến thế.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào chị Hướng Dương,

Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ, còn vợ chồng em trai thì ở nhà riêng. Thỉnh thoảng, vợ chồng em tôi sẽ về chơi một ngày. Lần nào về nhà, em dâu cũng mua nhiều quà biếu bố mẹ như yến, sâm nhung, thuốc bổ, trà thượng hạng... Ngày lễ, em ấy sẽ biếu bố mẹ tôi tiền mặt. Vì thế, tôi thấy bố mẹ có vẻ nghiêng về em dâu nhiều hơn vợ mình.

Hôm trước, thấy mẹ với vợ cãi nhau vì chuyện tiền điện nước. Chẳng là thông thường, vợ chồng tôi sẽ chi hết tất cả các khoản trong nhà. Nhưng tháng này tiền điện nước đều cao vượt trội so với tháng trước. Thế là mẹ mắng vợ tôi hoang phí. Vợ tôi cãi lại, cho rằng mình đóng tiền chứ mẹ chồng không đóng nên không được quát mắng cô ấy. Hai người cứ như cái chợ chỉ vì chút chuyện cỏn con.

Tối đó, tôi có khuyên vợ, bảo cô ấy nên nhìn em dâu mà học hỏi. Tôi khen em dâu khéo léo, biết sống, biết quan tâm bố mẹ chồng hơn vợ mình. Mục đích là muốn vợ nhìn điểm tốt của em dâu mà học theo. Ai ngờ, vợ tôi hờn giận, thút thít đáp lại một câu đắng họng: "Người chăm đau bệnh, quán xuyến nhà cửa thì không thương. Người cho vài đồng bạc, biếu vài món đồ thì thương như châu báu".

Vì câu nói đó mà mấy ngày nay, tôi suy nghĩ suốt chị ạ. Ngẫm lại, mỗi khi bố mẹ đau bệnh, vợ tôi là người chăm nom, thức đêm thức hôm, nghỉ làm ở viện cả tuần. Rồi mọi chuyện giỗ chạp, Tết nhất trong nhà cũng một tay vợ tôi quán xuyến, em dâu chỉ về chơi xơi nước. Vợ tôi chưa từng kêu ca tiếng nào. Có lẽ bây giờ, cô ấy bất lực, mệt mỏi quá rồi nên mới thốt ra câu đó. Nhìn vợ buồn bã mấy ngày nay, tôi cũng xót xa. Hướng Dương ơi, tôi phải làm sao để giúp đỡ vợ hòa nhập với bố mẹ mình đây? Và làm sao để bố mẹ hiểu mà thương vợ tôi hơn? (minhtuan...@gmail.com)

Trách vợ không biết chăm sóc bố mẹ chồng, cô ấy hờn giận đáp trả một câu khiến tôi sượng mặt - Ảnh 2.

Chào bạn,

Ở vị trí là một người đứng giữa trong mối quan hệ giữa mẹ - vợ, lẽ ra bạn nên có cách ứng xử thông minh, công bằng hơn. Ở vị trí là một người chồng, lẽ ra bạn nên thấu hiểu và chia sẻ, tôn trọng vợ. Nhưng bạn lại vô ý đem vợ so sánh với em dâu. Hành động này đã khiến cô ấy bị tổn thương và càng khiến mối quan hệ giữa vợ với mẹ bạn bị rạn nứt.

Câu nói của vợ bạn đã thể hiện hết những ấm ức, tủi thân và cả sự chán chường của cô ấy. Nếu như bạn không khéo léo, tế nhị ứng xử, xóa bỏ rào cản giữa vợ và mẹ bạn, hạnh phúc gia đình sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Để cải thiện mối quan hệ giữa hai người, bạn nên thường xuyên trao đổi với mẹ mình. Hãy tinh tế nói về những đức tính tốt, sự hi sinh, vất vả của vợ cho mẹ nghe. Và khuyên bà đừng định kiến với con dâu, người đang sống chung và chăm sóc, phụng dưỡng bà.

Với vợ, bạn cần lắng nghe tâm sự của cô ấy và đưa ra những lời khuyên hợp lý, công bằng. Nếu vợ sai ở điểm nào, hãy nhẹ nhàng vạch rõ để cô ấy rút kinh nghiệm.

Chỉ cần bạn đối xử chân thành, công bằng và khéo léo, chắc chắn mối quan hệ giữa mẹ và vợ bạn sẽ được cải thiện, thắt chặt hơn.

Thân ái.

Hướng Dương.

Chia sẻ