Trách con riêng của chồng chia sẻ điều ước nhỏ nhoi, vợ trẻ bị hội chị em hùa vào mắng “sân si”, lắm chuyện

Mai Mai NF,
Chia sẻ

Con riêng của chồng chia sẻ hình ảnh điều ước nhỏ nhoi “Con ước bố mẹ sẽ trở về với nhau”, mẹ kế trách móc con gái không biết ý tứ, không suy nghĩ đến cảm nhận của mình.

Ông cha thường có câu "mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng". Quả thực, mối quan hệ giữa mẹ kế và con riêng của chồng dù tốt đến đâu cũng khó tránh khỏi những mâu thuẫn vụn vặt trong cuộc sống.

Mới đây, trên một diễn đàn dành cho hội chị em phụ nữ đang rần rần với câu chuyện ước mơ từ con riêng của chồng và mẹ kế. Theo đó, tài khoản có nickname là M.M đăng tải câu chuyện về gia đình của mình.

Trách con riêng của chồng chia sẻ điều ước nhỏ nhoi, vợ trẻ bị hội chị em hùa vào mắng “sân si”, lắm chuyện - Ảnh 1.

Câu chuyện được M.M chia sẻ trên diễn đàn.

Câu chuyện của M.M nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Những tưởng mọi người sẽ thông cảm, bênh vực cho mẹ kế nhưng mọi chuyện lại chuyển sang một hướng khác. Hầu hết ai cũng cảm thấy người mẹ kế sân si quá mức và tội nghiệp thay cho cô con gái.

Tài khoản có tên là N.T.H bình luận: "Chỉ là một bài chia sẻ thôi mà. Nếu bạn đặt vào địa vị con gái thì sẽ hiểu được cảm giác ấy. Bố mẹ ly hôn dù là lí do gì đi chăng nữa, bất cứ đứa trẻ nào cũng mong muốn bố mẹ quay lại với nhau. Bạn biết rõ là không thể mà còn khó chịu trong lòng, ích kỷ quá! Mẹ nó đi ngoại tình thì nó không có quyền ước mơ bố mẹ nó ở với nhau à? Bảo là khác máu tanh lòng nhưng bạn đã đối xử với nó thật tâm chưa?"

Trách con riêng của chồng chia sẻ điều ước nhỏ nhoi, vợ trẻ bị hội chị em hùa vào mắng “sân si”, lắm chuyện - Ảnh 2.

Điều ước nhỏ nhoi của cô con gái riêng chia sẻ lên facebook.

Cùng chung quan điểm đó, bạn H.N.L nói: "Tội nghiệp cho cô bé quá. Dù 17, 18 tuổi nhưng cũng chỉ là đứa trẻ con thôi. Bản thân tôi 31 tuổi, bố mẹ cũng chia tay hơn 23 năm và mỗi người đều có cuộc sống riêng. Nhưng lúc nào trong thâm tâm tôi cũng muốn bố mẹ quay lại với nhau. Chuyện người lớn xấu đẹp thế nào cũng không thể cấm cản mong muốn ước mơ của con trẻ".

"Tưởng có gì to tát cơ. Đứa trẻ nào mà chả mong muốn có bố, có mẹ đủ đầy, có một gia đình hạnh phúc. Cô bé làm vậy chả có gì sai cả. Có sai chỉ là do bạn quá ích kỷ, soi mói ước mơ của con trẻ. Bớt sân si đi thôi", H.M chia sẻ.

Suy cho cùng, bất cứ đứa trẻ nào cũng có một điều ước riêng, ai cũng mong muốn có bố, có mẹ đủ đầy tràn ngập tiếng cười. Nhưng cuộc sống đôi khi lại không được như vậy. Không đánh, không mắng không có nghĩa là yêu thương. Đôi khi yêu thương được xuất phát từ những hành động quan tâm nho nhỏ mà thôi.

Chia sẻ