Trà Vinh: Bé trai kháu khỉnh, nặng 6kg bị bỏ rơi trước cổng chùa, cần sữa tã và chờ mẹ đến đón về

Văn Tiên,
Chia sẻ

Phát hiện bé trai vài tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa, sư cô Thích Nữ Trung Tường đem vào chăm sóc, sau đó trình báo chính quyền địa phương. Hiện sức khỏe của bé trai rất tốt, cần thêm sữa để uống, sư cô cũng mong bố mẹ bé suy nghĩ, quay lại đón con.

Ngày 16/3, trao đổi với chúng tôi, sư cô Nguyễn Thị Hoa (SN 1974, pháp danh Thích Nữ Trung Thường) cho biết hiện chùa Liên Hoa (ngụ khóm 1, phường 5, TP Trà Vinh) đang nhận nuôi dưỡng một bé trai hơn 2 tháng tuổi, bị gia đình bỏ rơi.

Trà Vinh: Bé trai kháu khỉnh, nặng 6kg bị bỏ rơi trước cổng chùa, cần sữa tã và chờ mẹ đến đón về - Ảnh 1.

Hiện bé trai đang sống trong chùa Liên Hoa cùng các chú tiểu.

Trà Vinh: Bé trai kháu khỉnh, nặng 6kg bị bỏ rơi trước cổng chùa, cần sữa tã và chờ mẹ đến đón về - Ảnh 2.

Vẻ kháu khỉnh, đáng yêu của bé trai khoảng 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa.

Theo sư cô, khoảng 14h ngày 12/3, khi nghe thấy tiếng em bé khóc trước cổng chùa, sư cô vội vàng chạy ra thì phát hiện một bé trai kháu khỉnh nằm gọn trong chiếc khăn đặt trước cổng. Sau đó, sư cô vội ẵm vào chùa và tiến hành ra UBND phường 5 để trình báo.

"Cô đến trình báo với chính quyền để làm các thủ tục tìm bố mẹ cho bé trai. Cô vẫn mong bố mẹ bé suy nghĩ lại mà đến đón con về. Cô chỉ chăm sóc bé những lúc mà bố mẹ bé buồn gì đó chứ cô cũng không mong gì hơn. Hiện phường đã ra thông báo tìm bố mẹ đẻ cho bé trai, nếu trong vòng 1 tháng mà không ai tới nhận thì cô mới làm các thủ tục để nhận bé làm con nuôi trong chùa", sư cô Thích Nữ Trung Thường nói.

Trà Vinh: Bé trai kháu khỉnh, nặng 6kg bị bỏ rơi trước cổng chùa, cần sữa tã và chờ mẹ đến đón về - Ảnh 3.

Con ngủ ngoan, ít quấy khóc và sức khỏe rất tốt.

Trà Vinh: Bé trai kháu khỉnh, nặng 6kg bị bỏ rơi trước cổng chùa, cần sữa tã và chờ mẹ đến đón về - Ảnh 4.

Những đứa trẻ được sư cô nuôi dưỡng đa phần bị bố mẹ bỏ rơi.

Chia sẻ về bé trai, sư cô cho biết hiện sức khỏe của con rất tốt, con nặng tầm 6kg, vẻ mặt kháu khỉnh, đáng yêu. Khi được đưa đi kiểm tra sức khỏe, con không có mắc bệnh gì cả, con được sư cô cũng như các phật tử trong chùa thay nhau săn sóc cho bé trai trong lúc chờ và hi vọng mẹ ruột đến đón.

"Ở chùa, bé trai này nữa là đứa thứ 7 cô nhận nuôi. Có 2 đứa đã lớn được 13 tuổi, đứa nữa 10 tuổi, đứa chuẩn bị vô lớp 1, đứa lên 4 và có bé mới 15 tháng tuổi. Các con rất ngoan, bị bố mẹ bỏ rơi hoặc không có điều kiện để chăm sóc nên chùa nhận nuôi. Sau này, nếu các bé muốn đi tu thì ở chùa, không thì đi ra ngoài đời, cô không có quan trọng. Miễn sao nuôi dạy tụi nhỏ nên người, có ích cho xã hội là được", sư cô tâm sự.

Trà Vinh: Bé trai kháu khỉnh, nặng 6kg bị bỏ rơi trước cổng chùa, cần sữa tã và chờ mẹ đến đón về - Ảnh 5.

Bé trai cần thêm sữa, tã để có thể phát triển tốt.

Trà Vinh: Bé trai kháu khỉnh, nặng 6kg bị bỏ rơi trước cổng chùa, cần sữa tã và chờ mẹ đến đón về - Ảnh 6.

Anh chăm sóc cho đứa em út mới vào chùa.

Chia sẻ về vấn đề kinh phí để nuôi các bé, sư cô Thích Nữ Trung Thường cho biết đa phần chi phí để lo ăn uống, sữa tã cho các con là do cô làm đồ để bán như bột né, bột củ nương, ai đặt đám thì cô đi nấu để trang trải sinh hoạt.

"Điều cô vẫn mong nhất là bố mẹ của các bé, nếu thương con, có điều kiện nuôi nấng thì hãy đến đón con về. Ở đây cũng có các bạn phật tử tới giúp cô chăm sóc các bé, cô còn phải lo cho sư bà nữa", sư cô nói.

Trà Vinh: Bé trai kháu khỉnh, nặng 6kg bị bỏ rơi trước cổng chùa, cần sữa tã và chờ mẹ đến đón về - Ảnh 7.

Các bé ở chùa rất tinh nghịch nhưng biết nghe lời sư cô.

Trà Vinh: Bé trai kháu khỉnh, nặng 6kg bị bỏ rơi trước cổng chùa, cần sữa tã và chờ mẹ đến đón về - Ảnh 8.

Bé nào đến tuổi đi học đều được sư cô tạo điều kiện đưa đi học ở trường.

Về phía bé trai bị bỏ rơi, chính quyền phường 5 đang ra thông báo tìm bố mẹ cho bé từ ngày 12/3 đến ngày 12/4. Nếu sau thời gian trên không có ai đến nhận bé thì sẽ làm thủ tục hồ sơ cho sư cô chùa Liên Hoa nhận nuôi dưỡng.

Hiện bé trai cũng như các bé khác trong chùa cần thêm sữa, tã. Quý bạn đọc có nhu cầu đến thăm các bé xin tới địa chỉ chùa Liên Hoa (số 62, đường Dương Quang Đông, khóm 1, phường 5, TP Trà Vinh).

Trà Vinh: Bé trai kháu khỉnh, nặng 6kg bị bỏ rơi trước cổng chùa, cần sữa tã và chờ mẹ đến đón về - Ảnh 9.

Sư cô vẫn mong bố mẹ bé trai có thể suy nghĩ lại để đến đón con về.

Trà Vinh: Bé trai kháu khỉnh, nặng 6kg bị bỏ rơi trước cổng chùa, cần sữa tã và chờ mẹ đến đón về - Ảnh 10.

Hiện chùa Liên Hoa đang nuôi dưỡng tất cả 7 bé ở độ tuổi từ 1 đến 13 tuổi.


Bố mẹ bé có nhu cầu nhận lại con xin tìm đến chùa, UBND phường 5 hoặc qua số điện thoại của sư cô Thích Nữ Trung Thường: 0387794397.

Xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ