Bị chồng đưa ra lý do trả về nhà ngoại khiến tôi đau lắm nhưng phản ứng của mẹ khiến tôi càng đau hơn, chính vì mẹ đã khiến cuộc đời tôi ra nông nỗi này, vậy mà còn lớn tiếng đổ lỗi cho phía nhà chồng.
Anh lục lọi mọi thứ, quái lạ, không thể trùng hợp như thế được. Tú ngồi đần cả mặt ra, nghĩ đến gương mặt bị chồng đuổi mà đắc ý của Mai tối qua khiến anh bắt đầu hiểu ra vấn đề.
Có cách đối đáp hoành tráng thế này thì các anh chỉ còn cách ngậm bồ hòn cũng thấy ngọt vô cùng tận mà thôi, lần sau không dám dọa "trả về nơi sản xuất " nữa đâu.