TP.HCM: Xin bố đi tìm mẹ, bé gái 6 tuổi mất tích bí ẩn

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Ngủ dậy không nhìn thấy mẹ đâu, bé gái 6 tuổi òa khóc xin bố cho đi tìm mẹ thì bị lạc. Dù gia đình đã đi tìm kiếm suốt một tuần nay nhưng vẫn không tìm thấy con gái của mình.

Sáng 8-4, chúng tôi tìm đến căn nhà lụp xụp chất đầy ve chai của chị Trần Thu Trinh tại số 54/32 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, nơi bé gái Trần Thu Trang (6 tuổi) bị mất tích vào chiều tối ngày 1-4 khi đi tìm mẹ. Ngồi thẫn thờ một góc trước cửa nhà, chị Trinh đau đớn cho biết kể từ ngày lạc bé Trang, cả gia đình chị mất ăn, mất ngủ, ngày đêm đi tìm bé mà chưa thấy.

TP.HCM: Xin bố đi tìm mẹ dưới mưa, bé gái 6 tuổi mất tích bí ẩn - Ảnh 1.

Căn nhà chật chội chất đầy ve chai là tổ ấm của vợ chồng chị Trinh và 3 đứa con

Cuộc sống gia đình khó khăn, vợ chồng chị Trinh cùng 3 đứa con nhỏ phải đi lượm ve chai, thu gom rác phế thải để kiếm sống qua ngày. Bé Trang là con gái giữa của vợ chồng chị, dù đã 6 tuổi nhưng em vẫn không được đi học như bạn bè cùng trang lứa, hằng ngày phải theo mẹ đi nhặt ve chai khắp các con đường tại quận 1.

TP.HCM: Xin bố đi tìm mẹ dưới mưa, bé gái 6 tuổi mất tích bí ẩn - Ảnh 2.

Sau một tuần tìm kiếm, người mẹ trẻ tuyệt vọng khi không có bất kỳ thông tin nào về đứa con gái bé nhỏ của mình.

Chị Trinh nghẹn ngào cho biết: "Nó lanh lắm, suốt ngày cứ ríu rít bên cạnh tôi, tôi làm cái gì nó cũng xin phụ. Tôi đi làm thì nó ở nhà trông em, không đòi hỏi bố mẹ một cái gì, cũng không được đi học như mấy đứa nhỏ khác".

Theo chị Trinh, sau khi đi làm về, thấy bé Trang và em nằm ngủ cạnh bố, chị đã đi ra đầu ngõ để mua cơm cho các con. Vì ngủ dậy không thấy mẹ nên bé Trang đã xin bố cho đi ra ngoài tìm mẹ về.

TP.HCM: Xin bố đi tìm mẹ dưới mưa, bé gái 6 tuổi mất tích bí ẩn - Ảnh 3.

Tấm hình duy nhất của bé Trang được chị Trinh đi rửa để tìm bé

Chị cho biết: "Lúc tôi quay về bố bé hỏi: Bé Trang đâu rồi, sao em chỉ về một mình?. Lúc đó tôi mới tá hỏa vì biết được bé đã ra ngoài tìm tôi. Quá hốt hoảng, vợ chồng tôi đã chạy khắp xóm, ra đến đường Hoàng Sa, dọc bờ kè kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè tìm con trong cơn mưa tầm tã nhưng không thấy".

"Con bé lanh lắm, đường đi từ nhà ra lòng vòng ngoài ngõ nó đều thuộc cả, không thể nào lạc được nên bố nó mới dám cho nó đi ra ngoài tìm tôi. Chỉ có 15 phút sơ sẩy mà đã không tìm thấy con bé, tôi đau lắm", chị Trinh ứa nước mắt.

TP.HCM: Xin bố đi tìm mẹ dưới mưa, bé gái 6 tuổi mất tích bí ẩn - Ảnh 4.

Kể từ ngày lạc bé Trang, chị Trinh như người mất hồn, quên ăn quên ngủ vì nhớ thương bé

Ngay trong tối 1-4, chị Trinh đã tìm đến Công an phường Tân Định để trình báo về việc bé Trang bị mất tích. Lực lượng chức năng đã phối hợp cùng gia đình chị Trinh, đi tìm bé gái mất tích nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Kể từ ngày bé Trang mất tích, cuộc sống của gia đình chị Trinh hoàn toàn bị đảo lộn. Không còn tiếng cười đùa của đứa con gái nhỏ, căn nhà bỗng trở nên im lặng một cách đáng sợ. Vợ chồng chị Trinh hằng ngày vẫn tiếp tục công việc đi lượm ve chai, nghe ngóng tin tức của con gái mình, hễ có người nào cho một chút thông tin, chị lại vội vàng tìm đến để hỏi thăm, liên lạc.

TP.HCM: Xin bố đi tìm mẹ dưới mưa, bé gái 6 tuổi mất tích bí ẩn - Ảnh 5.

Mỗi lần nhớ bé, chị Trinh lại lấy tấm ảnh duy nhất của bé ra để nhìn, chỉ mong sớm tìm thấy con

Chị Trinh cho biết: "Cả tuần nay, tôi như người mất hồn, cứ liên tục nghĩ đến con bé. Tôi buồn khóc thì chồng tôi lại không cho, ảnh sợ nếu con bé bị bắt cóc thấy tôi như vậy sẽ làm tổn hại đến con bé nên cứ bảo tôi cần lặng lẽ để đi tìm con".

Với gia đình chị Trinh, mỗi ngày trôi qua là nỗi nhớ con thêm chồng chất. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ điều kiện để nuôi dạy các con đầy đủ, sung túc như bao người nhưng với vợ chồng chị, ba đứa con là tài sản lớn nhất mà ông trời ban cho. Ấy thế mà…

TP.HCM: Xin bố đi tìm mẹ dưới mưa, bé gái 6 tuổi mất tích bí ẩn - Ảnh 6.

Bé Trang rất dễ thương, lanh lẹ, khi bị lạc bé mặc áo đầm đỏ

"Bé Trang là đứa tôi thương nhất, nó ngoan ngoãn lắm, cái gì cũng nói với mẹ. Tôi còn hứa với nó sẽ ráng dành dụm chút tiền, mua sách vở để cho nó được đi học...", chị Trinh bật khóc.

Một số người dân xung quanh cho biết hoàn cảnh gia đình chị rất đáng thương, cả gia đình phải đi làm thuê, lượm ve chai để sinh sống qua ngày. "Con bé dễ thương lắm, vừa ngoan vừa có hiếu với bố mẹ, ở đây ai cũng thương nó cả. Chỉ mong sớm tìm được bé để gia đình nó được tiếp tục ổn định cuộc sống", một người dân cho biết.

TP.HCM: Xin bố đi tìm mẹ dưới mưa, bé gái 6 tuổi mất tích bí ẩn - Ảnh 7.

Nỗi đau đớn của người mẹ bị lạc con ngay trong đêm

Trao đổi với chúng tôi, Công an phường Tân Định cho biết, đã tiếp nhận trình báo của vợ chồng chị Trinh về việc con gái là bé Trang mất tích. Hồ sơ vụ việc hiện đã được chuyển về Đội điều tra Tổng hợp, Công an quận 1 để tiếp tục tìm kiếm bé.

Mọi thông tin về bé xin hãy báo cho gia đình theo số điện thoại 0120.888.4179 (gặp chị Thảo, dì của bé); Công an phường Tân Định, quận 1 hoặc cơ quan Công an gần nhất. Đặc điểm nhận dạng bé mặc áo đầm đỏ, cao gần 1m, người ốm, tóc cắt ngắn, nước da đen, có vết phỏng chưa lành ở đùi phải, đi khập khiễng và có vết bớt tròn nâu đỏ trên vai.

Chia sẻ