TP.HCM: Người phụ nữ mang bầu móc điện thoại điêu luyện trong cửa hàng thời trang?

Như Quỳnh ,
Chia sẻ

Trên mạng xã hội vừa xuất hiện một đoạn thông tin cảnh báo kèm clip ghi lại hình ảnh một phụ nữ trông như mang bầu có hành vi móc túi một cách điêu luyện trong 1 cửa hàng của thương hiệu thời trang lớn tại quận 1, TP.HCM.

Tối 11/12, trên trang cá nhân của bạn T.N.T.T đăng tải bài viết kèm video ghi lại cảnh được cho là móc túi. Theo người viết, sự việc xảy ra tại cửa hàng Zara, trung tâm thương mại Vincom ở quận 1 (TP.HCM), nạn nhân là bạn của người viết đã bị móc mất chiếc điện thoại trị giá gần 10 triệu đồng.

moctui
Bài viết của bạn T.T đã được chia sẻ rầm rộ.

Chiếc điện thoại giá trị chưa đến chục triệu nhưng không thể để những con người như thế này lộng hành hiên ngang kiểu vậy”, T.T viết. Theo miêu tả, bạn của T. đeo giỏ xách một bên người và bỏ điện thoại trong túi, không hề móc điện thoại ra lần nào. Khi đang chọn đồ trong một gian hàng thời trang lớn, có một người phụ nữ trông như đang mang bầu, trên tay cầm một chiếc áo khoác màu trắng, đi áp sát người bạn của T. Do cửa hàng thời trang đông người, mải ngắm đồ, nên bạn của T. không phát hiện thấy điều gì bất thường.

Cho tới khi ra khỏi cửa hàng, bạn của T. bỏ giỏ xách ra kiểm tra thì không thấy điện thoại. “Khi bước ra khỏi cửa bên hông được 5 phút, bạn mình mở giỏ ra lấy điện thoại xem giờ thì phát hiện mất. Mình lấy máy gọi lại ngay lập tức thì cuộc gọi đầu tiên đổ chuông bấm máy bận. Cuộc gọi thứ hai thì không liên lạc được”, T. chia sẻ.

moctui3
Người phụ nữ trông như mang bầu lảng vảng ở khu mua sắm, tay cầm áo.

moctui2

Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, T. và người bạn cho rằng có thể chiếc điện thoại bị mất khi trong cửa hàng thời trang. Vì vậy, hai người đã nhanh chóng báo với bảo vệ, gọi quản lý cửa hàng với mong muốn kiểm tra lại camera an ninh.

Sau khoảng 30 phút thì đã tìm ra hình ảnh một người phụ nữ có hành vì thò tay vào giỏ xách bạn của T. Khi kiểm tra camera, các bảo vệ phát hiện người phụ này vẫn đang quanh quẩn trong khu mua sắm của trung tâm thương mại. 

Rất nhanh chóng, các bảo vệ đã khoanh vùng và tìm thấy đối tượng khả nghi, mời người phụ nữ này tới phòng điều hành để làm việc. “Bảo vệ mời lên phòng điều hành, mở đoạn ghi hình yêu cầu người này giải thích thì bà ta giẫy nẩy lên cãi rằng mình "quơ cái áo khoác chứ không lấy", T. thuật lại.

moctui1
Hành động bị nghi là móc túi.

Theo bạn T., sau khi bị mời vào phòng điều hành, người phụ nữ đó liền móc điện thoại ra gọi cho chồng bù lu bù loa lên rằng bị oan. Sau đó người này vùng chạy khỏi trung tâm thương mại. Khi bị quản lý đuổi theo đến đường Lê Thánh Tôn thì bà này nằm xuống đường ăn vạ, la làng là bị... băng huyết.

“Bà bầu khoẻ lắm, đạp văng chị quản lý qua một bên rồi đứng dậy chạy về hướng có người đứng đợi sẵn. Rất chuyên nghiệp. Mình đã làm biên bản và phía an ninh TTTM đã đồng ý phối hợp báo với công an quận 1. Biết là tìm lại được người này còn khó hơn lên trời nhưng mình vẫn nghĩ rằng mọi người  chia sẻ để cùng nhau cẩn trọng hơn”, T. cho biết.

Thông tin cùng clip đã nhận được hơn 2 ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Sáng 12/12, đại diện công an phường Bến Nghé cho biết, vụ việc xảy ra tối 11/12, phía công an phường đã tiếp nhận đơn tố cáo và đang xác minh về người phụ nữ bị tình nghi ăn cắp.

Chia sẻ