TP.HCM: Cháy lớn thiêu rụi nhiều ki ốt ở Bến Bình Đông, một phụ nữ tử vong

Hương Thu,
Chia sẻ

Giữa trưa, khi người dân khu vực Bến Bình Đông (Q.8, TP.HCM) đang nghỉ ngơi thì đám cháy bất ngờ bùng lên dữ dội thiêu rụi nhiều tài sản, hàng hóa. Theo thông tin ban đầu, có 1 người thiệt mạng trong vụ cháy.

Trưa 10/11, tai đường Bến Bình Đông (phường 14, Q.8) đã xảy ra một vụ cháy lớn khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, nhiều tài sản bị hư hại. Theo thông tin từ người dân, đám cháy bất ngờ bùng lên vào khoảng 14h sau đó nhanh chóng lan nhanh qua các ki ốt khác cùng dãy.

chay1
Hiện trường vụ cháy.

"Đám cháy bùng lên ở một vựa gạo Miền Tây. Tôi đang nghỉ trưa, thấy khói đen ngụt nên thức giấc. Vừa chạy ra đến nơi đã thấy lửa bao trùm cả vựa gạo và lan ra các dãy nhà xung quanh chỉ trong vòng vài phút", chị Trần Thị Thanh Trang (thuê kho ở địa chỉ 301 đường Bến Bình Đông) cho biết. Theo chị, lửa bùng phát ở ki ốt số 4.

chay2
Lực lượng cứu hỏa tích cưc dập tắt đám cháy.

Ngay lập tức, người dân vội vàng hô hoán, tìm mọi cách dập tắt ngọn lửa nhưng bất thành. Nhiều tiểu thương cố gắng thu dọn hàng hóa như quần áo, gạo, khung tranh, xe cộ hay cả quan tài... ra khu vực an toàn. Nhưng do có nhiều đồ dễ cháy làm cho ngọn lửa lan quá nhanh khiến nhiều vật dụng sớm bị cháy đen. Có ít nhất 11 ki ốt bán hàng bị ảnh hưởng bởi đám cháy.

chay3
Lực lượng cứu hỏa tích cưc dập tắt đám cháy.

chay4
Nước được lấy từ kênh lên để dập lửa.

Nhận tin báo, hàng chục xe chữa cháy của quận 6, quận 8, Phòng cứu nạn cứu hộ được huy động đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy. Có 16 xe chữa cháy, 3 cano, 2 máy bơm chuyên dụng cùng hàng trăm cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã được huy động đến hiện trường để dập lửa. 

Đến khoảng 15h, sau hơn 1 giờ nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt. Sau đó, lính cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại. Tại hiện trường, người dân cho biết có một nạn nhân tên Nguyễn Thị Huỳnh Loan, 27 tuổi người thuê phòng trọ phía sau dãy ki ốt được cho là vẫn đang mắc kẹt trong đám cháy.

chay5

chay6
Người dân cố gắng thu gom đồ đạc ra ngoài.

Theo người dân, trước kia kho bị cháy là kho gạo, hiện tư nhân đang phân ra cho thuê phòng trọ. Anh rể nạn nhân cho biết cả nhà mình đi vắng chỉ còn một mình em gái ở nhà. Khi đám cháy xảy ra thì chị Huỳnh Loan bị mắc kẹt lại ở bên trong do ngọn lửa bùng nhanh. 

Các lực lượng cứu hỏa, cứu hộ buộc phải đục thủng tường để chui vào bên trong cứu nạn nhân. Đến 16h cùng ngày, khi vào được bên trong căn phòng trọ thì nạn nhân đã tử vong. 

fd
Đục tường để tìm cách cứu nạn nhân.

Cô Nguyễn Thị Huệ (mẹ nạn nhân) khóc lóc: "Tôi đang đi đường thì nghe chủ nhà  báo cháy. Tôi cuống cuồng chạy về thì không kịp nữa rồi". Theo bà Huệ, Loan từng bị tai nạn nên tâm trí không được như người bình thường.

chay7
Đồ đạc được di chuyển ra ngoài.

chay8
Những cỗ quan tài trong các ki-ốt được mang ra ngoài. Nhiều tài sản khác đã bị cháy rụi.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại, thu thập thông tin về vụ cháy. 

Chia sẻ