TP. HCM: Nhốn nháo đón con về sớm tránh bão

Theo Tin nóng,
Chia sẻ

Phải đến 22 giờ đêm nay 6.11, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, đổ vào đất liền Nam Trung bộ và Nam Bộ, tuy nhiên từ trưa 6.11, nhiều trường học đã thông báo phụ huynh đón con về sớm tránh bão.

TP. HCM: Nhốn nháo đón con về sớm tránh bão 1
Học sinh Trường tiểu học Trần Bình Trọng, Q.5 ngồi chờ người nhà đến đón

Từ 10 giờ sáng nay, nhiều phụ huynh có con em học các trường mẫu giáo, tiểu học trên địa bàn TP.HCM nhốn nháo khi nhận được tin nhắn, điện thoại từ nhà trường yêu cầu đón con em để phòng tránh bão.

Trên trang facebook, chị Uyên Nhi đăng status vào lúc 10 giờ 15 phút: “Đang làm thì nhận điện thoại từ nhà trường, tưởng con có chuyện gì, nào ngờ họ kêu đón con về tránh bão. Bà ngoại phải lo sốt vó chuẩn bị đồ ăn thức uống cho các cháu. Không biết bão có vào thật không, cầu mong cho bão đừng vào hoặc vào thì cũng nhè nhẹ thôi”.

Nhiều trường mầm non, trường tiểu học đã yêu cầu phụ huynh đón con em sớm. Lúc 13 giờ, tại Trường Tiểu học Trần Bình Trọng (trên đường Trần Bình Trọng, Q.5), nhiều học sinh đã xếp hàng dài trước cổng trường để chờ phụ huynh đến đón. Theo một cô bảo mẫu, nhà trường thông báo cho từng phụ huynh đến đón con từ trưa đến 14 giờ. Đó là thông báo chung của nhà trường.

Tại trường mầm non 1A trên đường Trần Bình Trọng, Q.5, anh Tuấn đang đợi đón con, cho biết: “Trường chưa thông báo đón con, nhưng thấy trường tiểu học người ta cho học sinh về rồi nên mình cũng lo, đến đón con sớm”.

Nhiều phụ huynh cũng cùng tâm trạng này đã tập trung đến đón các cháu. Đến 13 giờ 30, số học sinh còn lại ở trường này rất ít, đa số là con của những người đang kẹt làm việc ở các công sở chưa có điều kiện đến đón con về.

TP. HCM: Nhốn nháo đón con về sớm tránh bão 2

Vừa giao con cho phụ huynh (tại Trường mầm non 1A, Q.5), cô bảo mẫu tiếp tục gọi điện, nhắn tin thông báo các phụ huynh khác đến đón con về

Ngược lại với không khí rộn rịp đón con ở các trường trên địa bàn Q.5, Q.3, các trường trên địa bàn Q.1 lại khá im ắng. Một bảo mẫu của Trường mầm non Vàng Anh (đường Nguyễn Trãi, Q.1) cho biết: “Trường chưa thông báo gì, các cháu vẫn học bình thường”.

Cũng trên đường Nguyễn Trãi, trước cổng trường mầm non 20.10, lác đác vài phụ huynh đến đón con và nhà trường vẫn giải quyết cho về. Chị Nguyệt đến đón con tại trường này, nói: “Thấy các quận khác người ta cho học sinh về hết nên mình cũng lo, dù trường chưa cho về nhưng thôi, đón sớm cho…chắc ăn, ở nhà cũng không yên”.

Không khí tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (trên đường Trần Hưng Đạo, Q.1) theo ghi nhận của chúng tôi vào lúc 13 giờ 20, các học sinh vẫn học tập bình thường.

Để ứng phó với bão số 13, sáng 6.11, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có thông báo khẩn số 2 với nội dung: Yêu cầu các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố (trường mầm non, phổ thông, TCCN, cao đẳng, TTGDTX, các cơ sở ngoại ngữ, tin học, văn hóa ngoài giờ…) tạm ngưng mọi hoạt động giảng dạy và học tập từ 16 giờ 00 ngày 6.11.2013 đến khi có thông báo mới của Sở.

TP. HCM: Nhốn nháo đón con về sớm tránh bão 3
  
TP. HCM: Nhốn nháo đón con về sớm tránh bão 4
Phụ huynh tất bật đón con, ở Trường Mầm Non 2B, P.2, Q.5

TP. HCM: Nhốn nháo đón con về sớm tránh bão 5
Một trong những phụ huynh đón con muộn, về nhà tránh bão

TP. HCM: Nhốn nháo đón con về sớm tránh bão 6
Cứ đón hết về cho chắc ăn

TP. HCM: Nhốn nháo đón con về sớm tránh bão 7  

Cũng có trường như Mầm Non 20.10 (trên đường Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1), chỉ lác đác vài phụ huynh đón con về. Còn lại vẫn sinh hoạt bình thường

TP. HCM: Nhốn nháo đón con về sớm tránh bão 8
Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (250 Trần Hưng Đạo, Q.1), học sinh vẫn học tập bình thường

TP. HCM: Nhốn nháo đón con về sớm tránh bão 9
Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới lúc 11 giờ 30 ngày 6.11
Chia sẻ