Tôn Lệ thích thú tạo dáng bên bản sao

Lanxiang,
Chia sẻ

Bản sao lần này của Tôn Lệ lấy tạo hình là nàng Chân Hoàn trong sáng và hiền dịu thời thiếu nữ.

Hôm qua, 31/8, bức tượng sáp thứ hai của Tôn Lệ đã chính thức được ra mắt tại bảo Madame Tussauds Thượng Hải. Xuất hiện tại lễ trưng bày, nữ diễn viên trông thật xinh đẹp và duyên dáng trong bộ váy ren tím. Cô liên tục mỉm cười tạo dáng và không quên pose hình với người "chị em song sinh" của mình.
 
Tôn Lệ thích thú tạo dáng bên bản sao của mình 1
Tôn Lệ thích thú chụp hình với người chị em song sinh.

Lần này, hình ảnh được bảo tàng lựa chọn để lưu giữ của Tôn Lệ vẫn là tạo hình của cô trong bộ phim Chân Hoàn Truyện. Tuy nhiên, khác với vẻ uy nghiêm và sắc sảo của bức tượng hoàng thái hậu trước đó, bản sao lần này của Tôn Lệ lấy tạo hình là nàng Chân Hoàn trong sáng và hiền dịu thời thiếu nữ.
 
Tôn Lệ thích thú tạo dáng bên bản sao của mình 2
Tượng sáp hoàng thái hậu uy nghiêm của nữ diễn viên.

Tôn Lệ thích thú tạo dáng bên bản sao của mình 3
Tôn Lệ bắt chước bản sao chắp tay thành tâm cầu nguyện.

Ngoài ra, bảo tàng Madame Tussauds cũng tái hiện lại bối cảnh nàng Chân Hoàn đứng cầu nguyện trong vườn mai giống hệt trong phim. Tôn Lệ đặc biệt thích thú với điều này, cô không chỉ chắp tay tạo dáng như tượng sáp mà còn đọc lại lời thoại trong phim “Nghịch phong như giải ý, dung dịch mạc tồi tàn” (tạm dịch: nếu gió Bắc thực sự hiểu được tâm ý của hoa mai thì xin đừng hủy hoại).

Chân Hoàn Truyện là bộ phim về chốn hậu cung đình đám nhất Trung Quốc năm 2012. Bộ phim có nội dung xoay quanh cuộc đời của nàng Chân Hoàn từ lúc còn là một thiếu nữ trong sáng đến khi nhập cung và trở thành một người đàn bà sắc sảo. Với vai diễn Chân Hoàn đầy ấn tượng, Tôn Lệ ngày càng khẳng định được tài năng và vị trí của mình trong lòng khán giả.
Chia sẻ