Tôi và chị dâu có tin vui cùng lúc, cả gia đình náo loạn chỉ vì cơn nghén của 2 bà bầu

Aries,
Chia sẻ

Cùng bầu 3 tháng như nhau mà tôi nghén nặng đến mức sụt cân gầy nhom, còn chị dâu thì béo lên vù vù.

Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần và tìm hiểu về chuyện ốm nghén khi mang thai, nhưng đến lúc nếm trải cảm giác nôn ọe suốt ngày và nhìn thấy đồ ăn là té xỉu thì tôi thấy sách vở đúng chỉ là phù du. Cơn nghén kinh khủng hành hạ tôi suốt 3 tháng trời, tí nữa thì gia đình chồng tôi ly tán, anh em "cạch mặt" chỉ vì chuyện nghén của 2 bà vợ.

Nói ra thì cũng thấy hay, hôm chồng tôi báo tin vui 2 vạch cho bố mẹ thì ông anh trai ở đâu chui ra cầm theo cái que đỏ chót, rưng rưng nói chị dâu cũng có thai rồi. Song hỷ lâm môn, bố mẹ tôi mừng quá nên gọi điện khoe khắp nơi, mua đủ thứ ngon lành về cho chị em tôi tẩm bổ. Đi siêu âm thì con chị dâu sớm hơn con tôi 1 tuần, đến lúc đẻ ra có 2 đứa chơi cùng nhau cũng vui.

Nhưng mọi chuyện chỉ vui vẻ trong nửa tháng đầu, đến khi có hiện tượng ốm nghén thì cả tôi lẫn chị dâu đều thay đổi hoàn toàn trái ngược. Tôi không chịu nổi các thể loại mùi bởi cứ ngửi thấy là buồn nôn, đặc biệt mùi dầu mỡ khiến tôi ói đến nỗi ruột gan muốn rớt hết ra ngoài. Còn chị dâu thì lại thèm ăn cả thế giới, ngày nào ông anh chồng cũng hì hục order đủ món ship về cho vợ.

1 tháng đầu tiên tôi cố gắng chịu đựng, chồng tôi thương vợ nên chuyển phòng lên tầng trên cùng để khỏi ngửi thấy mùi từ nhà bếp bay lên. Thậm chí anh còn cẩn thận dán hết các khe hở, không để bất kỳ mùi gì lọt vào phòng, máy lọc không khí bật 24/24. Mẹ chồng đổi hẳn thực đơn cho tôi ăn, toàn món luộc với hấp để tránh dầu mỡ gia vị. Thế nhưng tôi nghén càng lúc càng nặng, phải đeo 2 cái khẩu trang khi ra ngoài khiến gia đình ai cũng lo lắng.

Tôi và chị dâu cùng có bầu một lúc, cả gia đình náo loạn chỉ vì cơn nghén của 2 chị em - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tôi chẳng ăn uống được mấy, bầu 3 tháng mà sụt cân đến mức đáng sợ. Bác sĩ đề nghị tôi cố gắng tìm cách bổ sung dinh dưỡng, tôi cũng thương con thương mình đến rớt nước mắt, nhưng cơn nghén vẫn cứ đều đặn mỗi ngày chẳng đỡ đi chút nào.

Vì không chịu đựng được mùi thức ăn nên tôi cũng sinh ra cáu bẳn, cứ về nhà thấy ai ăn uống hoặc mùi gì phát ra hơi nặng là tôi gắt ầm lên. Chị dâu đang ăn mà nhìn thấy tôi là ôm đồ chạy vội, bố mẹ chồng cũng phải nhịn khá nhiều món thịt cá vì nấu nướng kiểu gì cũng ảnh hưởng đến con dâu. Ông bà đổi sang ăn những thứ thanh đạm, rau đậu suốt ngày, chồng tôi không quen nổi nên cũng bắt đầu khó chịu, kêu đói bụng không đủ sức đi làm.

Hôm qua cuối tuần nên tôi nghỉ ở nhà, mệt chẳng lết đi đâu được. Đến khuya mẹ chồng gọi mãi tôi mới dậy ăn bát cháo, mẹ bảo để sẵn trong nồi ở dưới bếp rồi bà đi ngủ luôn. Tôi lò dò xuống bật đèn, tự dưng nghe thấy tiếng chóp chép và cơn buồn nôn kéo đến như phản xạ tự nhiên. Thế là tôi úp mặt vào bồn rửa bát oẹ ầm ĩ, khiến người đang ngồi ăn trong bóng tối cũng hốt hoảng. Thì ra là bà chị dâu, 11h đêm còn lén lút làm gì không biết. Quay ra thấy trên bàn là đĩa sườn chị đang gặm dở, bỗng dưng ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi cáu điên lên, lao đến cầm đĩa thức ăn ném thẳng vào thùng rác!

Chị dâu ngỡ ngàng nhìn tôi, tay bà ấy dính đầy dầu mỡ làm tôi càng quặn bụng. Tôi gào ầm ĩ gọi chồng, thế là cả nhà nhốn nháo dậy hết! Lúc ông anh chồng chạy xuống thì bà chị dâu đã kịp lăn ra sàn ăn vạ, khóc nhoè nhoẹt cả mặt mũi khiến ai cũng giật mình. Anh ấy tức giận hỏi tôi tại sao lại vứt đồ ăn của chị dâu đi, tôi bối rối không biết trả lời thế nào, người thì đói lả đi nên cũng gục xuống ghế như ngất xỉu. Chồng tôi bênh vợ nên quay sang cãi nhau với anh trai, bố mẹ đứng giữa can khiến cái bếp ồn ào như vỡ chợ!

Tôi và bà chị dâu bỗng thành người thừa giữa đám hỗn loạn, ai cũng ôm bụng mệt mỏi nói không ra hơi. Chồng tôi tức quá đòi chuyển ra ngoài ở riêng, ông anh trai liền gân cổ lên đuổi nhiệt tình, bảo rằng không có tôi thì vợ anh đỡ khổ, cả nhà cũng được ăn uống thoải mái vô tư. Tôi tủi thân vô cùng, lết lên cầu thang định về phòng thì đến lượt mẹ chồng lăn đùng ra tăng huyết áp, xin 2 cậu con trai ngừng chửi bới mắng mỏ lẫn nhau!

Sáng nay tôi xuống nhà thì anh chị chồng vẫn giận, dù xin lỗi chân thành nhưng anh chị không thèm đáp lại. Tôi áy náy quá nhưng thực lòng cũng đâu cố ý hành xử như vậy. Đến bao giờ mới hết bị nghén hành hạ đây, mẹ nào có kinh nghiệm mách cho tôi với, chứ cứ như này thì chưa đẻ xong gia đình tôi đã rạn nứt...

Chia sẻ