Tôi phải làm sao khi người yêu tôi bị ép đi lấy chồng?

Trọng Hiếu,
Chia sẻ

Bây giờ chúng tôi đang phải vượt qua 1 thử thách rất lớn, một thử thách quyết định cả 1 tương lai. Thực sự 2 chúng tôi không biết phải làm sao bây giờ?

Chuyện tình của chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió để đến được với nhau. Hiện tại tôi đang ở nhà kinh doanh còn cô ấy đang là sinh viên  năm cuối trường Đại học Thương Mại. Tính đến thời điểm bây giờ chúng tôi yêu nhau đã tròn 4 năm. 4 năm trời với biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn đắng cay chúng tôi đều đã hứng chịu. Chúng tôi đã cùng nhau bỏ qua mọi thử thách, mọi lời qua tiếng lại để đến được với nhau như ngày hôm nay. Chúng tôi đã quyết định đợi cô ấy học xong là sẽ cưới nhau.



Nhưng thời gian gần đây, tôi và cô ấy suy sụp vô cùng. Cả 2 đang không biết phải làm sao. Gia đình cô ấy có 4 chị em thì 3 người chị đã đi lấy chồng. Cả 3 chị ấy đều do bố mẹ sắp đặt chuyện hôn nhân. Cô ấy thường kể với tôi về chuyện 3 chị cô ấy bị bố mẹ sắp đặt đi lấy chồng. Cho dù bản thân 3 chị của cô ấy không thích cũng phải chấp nhận.

Có lần cô ấy kể với tôi rằng: "Chị em đi lấy chồng khổ lắm anh à. Suốt ngày bị mẹ chồng mắng rồi đến ông chồng vũ phu đánh đập không thương tiếc". Tôi nghe mà đau xót tận đáy lòng. Thật không ngờ chuyện đó giờ lại đến với chúng tôi. Cùng làng cô ấy, có 1 anh tên H, sinh năm 1986. Hiện giờ anh H đang làm nghề thầy cúng. Từ ngày học lớp 12, anh ta đã có ý định đến xin chuyện qua lại với cô ấy.


Gia đình cô ấy có ông là liệt sĩ, do chiến tranh xảy ra và ông đã hy sinh trên chiến trường. Từ đấy gia đình của cô ấy chưa tìm được mộ của ông. Cách đây khoảng 9 tháng, nhà cô ấy bắt đầu đi khắp nơi nhờ tìm mộ ông. Thấy gia đình cô ấy đang đi tìm mộ ông, anh H đã giúp đỡ rất nhiều trong chuyện tìm ra mộ ông rồi đưa ông về với nghĩa trang quê nhà. Cũng từ đó, thấy anh H cũng có ý với con gái mình nên gia đình cô ấy rất ưng thuận.

Đến những ngày giỗ bình thường của gia đình, anh H vẫn thường đến làm lễ cho ông. Và bắt đầu từ đó có chuyện xảy ra. Gia đình cô ấy muốn biết ông ở dưới âm sống ra sao nên đã làm lễ áp vong. Cũng nhờ anh H làm lễ mà vong ông đã nhập vào người chị gái thứ 3 trong nhà của cô ấy. Ông đã nói với cố ấy rằng: "Mày phải lấy Anh H làm chồng, mày phải nghe ông. Nếu không đời mày sẽ bạc. Dù mày có yêu ai, ông cũng sẽ phá". Tất cả mọi người trong gia đình cô ấy khi nghe ông nói câu này đều thấy lo lắng cho cô ấy. Và họ đã sắp đặt mọi chuyện để Anh H và cô ấy thành vợ chồng. Hai chúng tôi bây giờ không biết phải làm sao nữa?

Cả 2 chúng tôi hiện giờ đều không thể nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. Một bên nghĩa một bên tình. Tôi không bao giờ có ý xúc phạm đến ông của cô ấy vì ông là người đã hy sinh vì Tổ quốc nhưng thực sự tôi không tin được chuyện này. Tại sao ông lại nói rằng chỉ có Anh H mới là người đem lại hạnh phúc cho cô ấy trong khi  cô ấy không hề có tình cảm với anh H? Tôi và cô ấy thực sự rất thật lòng với nhau. Tôi có thể chấp nhận tất cả để chúng tôi có thể đến được với nhau.


Nhưng bây giờ tất cả mọi người trong gia đình cô ấy đã sắp đặt và lên kế hoạch định ngày hết rồi. Chúng tôi đang rất đau khổ và không biết phải làm như thế nào? Tôi đã khuyên và an ủi cô ấy rất nhiều, cô ấy đang phải chịu rất nhiều áp lực từ phía mọi người trong gia đình. Nhưng tôi không thể đành lòng đứng nhìn người yêu tôi lấy 1 người mà cô ấy không có tình cảm. Lấy chồng là chuyện của cả 1 đời người, nếu như chuyện này xảy ra cô ấy sẽ buồn cả 1 đời và chính tôi cũng rất đau đớn. Tôi và cô ấy bây giờ không biết phải làm sao để vượt qua được chuyện này. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên sớm nhất.

Chia sẻ