“Tôi cũng đã có thể kết thúc cuộc đời như Whitney Houston”

Hải An ,
Chia sẻ

Elton John đã thú nhận rằng ông có thể chết giống như Whitney Houston nếu ông không thay đổi và “dọn dẹp” cuộc sống của mình vào những năm 1990.

Hẳn ai cũng biết đến cái chết của Whitney Houston tại khách sạn Beverly Hills hồi tháng Hai sau khi đã sử dụng cocain. Mới đây, Elton John đã chia sẻ rằng cuộc đời của ông cũng đã từng có nguy cơ kết thúc như vậy trong những năm 1990.

Elton John chụp cùng người bạn thân, Công nương Diana, mùa hè năm 1990 

"Tôi rất có thể chết một cách dễ dàng như Whitney. Nhưng có một phép màu đã xảy ra, tôi đã tự cứu lấy chính cuộc sống của chính mình. Để nói về cocain, tôi cũng đã từng chơi rất nhiều,có khi còn nhiều hơn cả Whitney bây giờ. Và thật may mắn là tôi có được nghị lực để vượt qua chuyện đó”. Elton John nói.

Hiện tại, Elton John đang hạnh phúc với người bạn đời, David Furnish, và họ đã có hơn 20 năm chung sống với nhau. Một niềm vui nữa là họ còn có cậu con trai Zachary 14 tháng tuổi. Cuộc đời của Elton John đã thay đổi và bước sang một trang mới, hạnh phúc và “trong sạch” hơn.


Nếu không thức tỉnh, Elton John đã có thể không có David và Zachary bên cạnh

Ông giải thích:“Tôi đã không thể trở thành một con người như ngày hôm nay, nếu tôi vẫn còn bê tha.Tôi cũng chẳng thể nào có David hay Zachary. Tôi sẽ chẳng có gì cả. Và rất có thể, tôi đã chết. Tôi sẽ chẳng có cơ hội được đón nhận những hạnh phúc ngày hôm nay”.

Cái chết của Whitney Houston và Amy Winehouse là một lời cảnh tỉnh đối với những nghệ sỹ hiện tại. Sức ép đến từ vầng hào quang của ngành giải trí cộng với những giá trị "ảo” đã khiến rất nhiều người nổi tiếng đi vào ngõ cụt. Phải chăng họ không thoát được khỏi chính bản thân mình, để rồi thả tuột mọi thứ theo ma túy, rượu và các loại thuốc an thần. Người hâm mộ tiếc nuối cho họ, nhưng cũng không thể cứu họ được khỏi những kết cục đó nếu họ không tự vực mình lên.


Thế giới không muốn những ngôi sao như Whitney ra đi một cách "nhạt nhòa" và "lãng xẹt".

Với riêng trường hợp của Elton John, ông cũng đã từng “nhúng chàm” nhưng đã tỉnh lại và định hướng rõ ràng cho cuộc đời mình. Thế giới không muốn mất đi những ngôi sao “để đời” một cách dễ dàng, nhưng liệu họ có vượt qua được bản thân mình hay không lại là một chuyện khác.

Chia sẻ