Người bạn tri kỷ

Tôi có nên bỏ việc để lấy chồng?

,
Chia sẻ

Anh độc đoán, gia trưởng. Tôi sợ cưới xong, anh sẽ không cho tôi đi làm, vì anh ấy vẫn nói thu nhập của anh ấy đủ sức nuôi tôi. Tôi không thích bị phụ thuộc, nhưng cũng không muốn mất anh!

Tôi và anh ấy yêu nhau một thời gian, anh ấy muốn cưới và yêu cầu tôi về quê anh ấy sống. Vì công việc của anh ấy rất đặc thù, gắn với quê nhà, nên cũng rất khó để anh ấy bỏ quê.
 
Trong khi đó ở đây, tôi đã có việc làm và bố mẹ cũng cần tôi chăm sóc (vì tôi là con lớn, các em còn phải đi học). Tôi yêu công việc này và đang có cơ hội phát triển.
 
Tôi sợ nghe theo anh ấy, sau này về quê chồng, tôi sẽ không được đi làm.

Tôi có nên nhận lời và đồng ý theo anh ấy về quê không? Tôi bối rối quá. Mong xin được một lời tư vấn!

Mai Lan (Ba Đình, Hà Nội)

Người bạn tri kỷ (1900585868): Nếu lấy một ông chồng gia trưởng, không thích bạn đi làm, và đổi lại là bạn phải bỏ bố mẹ, anh em, công việc tôi yêu thích... thì bạn phải suy nghĩ thật kín kẽ.

Ở đây, tôi chỉ phân tích việc bạn phải ở nhà, không đi làm gì thì cuộc sống của bạn sẽ như thế nào. Tôi cho rằng, bạn sẽ không khác gì một "osin" xịn. Căn nhà bạn sẽ về ở sẽ không khác gì một "nhà tù" với những công việc quanh quẩn trong nhà.

Việc bạn không đi làm cũng đồng nghĩa với việc bạn không được tiếp xúc với nhiều người thú vị khác, ngoài chồng và gia đình chồng. Tôi e lúc đó bạn không thể chịu đựng được.

Bạn nên cân nhắc giữa cái "được" và cái "mất". Tôi cho rằng, bạn mất nhiều hơn được đấy. Nếu bạn quá yêu anh ấy thì bạn hãy đưa ra điều kiện: "Em chỉ lấy anh khi em được đi làm công việc mà em yêu thích". Nếu anh ấy thực sự yêu bạn, thì anh ấy sẽ phải chiều theo ý bạn. Còn anh ấy không thực sự yêu bạn, thì cũng chẳng còn gì để mà tiếc.

Chúc bạn có quyết định sáng suốt.
 
Theo VTCNews
Chia sẻ