"Tôi chưa từng cho anh chàng nào số điện thoại"

Thùy Trang,
Chia sẻ

Carly Rae Jepsen đã thú nhận như vậy trong một buổi phỏng vấn với hãng tin AP.

Khi “Call Me Maybe” vẫn còn làm mưa làm gió trên các Bảng xếp hạng âm nhạc thì chủ nhân của nó – nữ ca sỹ trẻ Carly Rae Jepsen đã kịp cho ra đời sản phẩm mới: “Good Time” (hát cùng Owl City).

Không thể phủ nhận “Call Me Maybe” đã giúp Carly trong khoảnh khắc biến thành ngôi sao nổi tiếng khắp thế giới. Bài hát liên tục đứng ở vị trí số 1 của Bảng xếp hạng Hot 100 trong 5 tuần qua. Mới đây, phiên bản hát nhái đáng yêu của Cookie Monster – “Share It Maybe” lại tiếp tục gây sốt trên mạng, gợi nhớ đến bài hát gốc đang được yêu mến của Carly.

Nữ ca sỹ trẻ người Canada Jepsen đã có một cuộc phỏng vấn với hãng tin Associated Press (AP) xoay quanh các dự án âm nhạc nói chung và ca khúc mới của cô nói riêng.

Bạn có thấy nhiều áp lực từ sự thành công của “Call Me Maybe” đối với ca khúc mới của mình không?


Tôi chỉ cảm thấy áp lực khi đưa ra sản phẩm âm nhạc mà mình thực sự tự hào. Phải có một khoảng thời gian để làm việc này tốt và đúng. Nhưng tôi nghĩ cũng gần rồi. Đó là một dự án thú vị được viết trên máy bay và ở phòng khách sạn vào ban đêm.

Bạn đã 26 tuổi và đang hợp tác cùng Justin Bieber. Bạn lại có rất nhiều người hâm mộ ở tuổi thanh thiếu niên. Vậy âm nhạc của bạn chủ yếu hướng vào đối tượng nào?


Tôi không bao giờ viết nhạc với suy nghĩ “Bài này viết cho ai?”. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu chỉ viết nhạc, làm cho nó trở nên chân thật và chạm vào đúng nơi. Sau đó thì hi vọng mọi người sẽ yêu mến nó.

Album mới của bạn sẽ bao gồm các thể loại nhạc nào?

Tình yêu của tôi đối với nhạc pop là mãnh liệt nhất (cười). Nếu có gì khác thì tôi sẽ lấy cả hứng từ Robyn, nhóm nhạc Anh - La Roux, nhóm nhạc Canada - Dragonette, tôi yêu thích những nghệ sĩ này. Tôi cũng hi vọng sẽ có thêm một điểm nhấn nho nhỏ của mình vào nhạc pop để mang đến cho mọi người một thứ âm nhạc thú vị mà họ chưa từng nghe qua.

“Call Me Maybe” mang một dấu ấn rất riêng. Đây có phải là ý định tạo ra một màu sắc khác của bạn không?


Chúng tôi sử dụng các ý tưởng đương đại như nhạc pop của Annie Lennox, như “Walking on Broken Glass” chẳng hạn. Tôi muốn làm nên một bài hát như vậy. Do đó, chúng tôi quyết định thêm 1 số nhạc cụ chưa từng thấy ở nhạc pop bao giờ, ví dụ như đàn dây. Chúng tôi không hi vọng nó giống như một trò chơi thay đổi bài hát, mà chỉ đơn giản là điều chỉnh một chút xíu thôi.

Có bao giờ bạn cho anh chàng nào đó số điện thoại của mình chưa? 

Trước đây, tôi đã từng làm một số điều khá dũng cảm cho tình yêu nhưng chuyện cho số điện thoại thì chưa bao giờ. Bây giờ thì càng không thể, bởi vì nó thực sự rất khó xử.

"Call Me Maybe"

"Share It Maybe"
Chia sẻ