Tôi bị cấm đoán, bị áp giải vì yêu

,
Chia sẻ

Buổi tối hôm ấy, ba mẹ tôi từ chối anh thẳng thừng và đuổi anh ra khỏi nhà. Ba tôi tuyên bố nếu như tôi không lấy đám kia, ba mẹ sẽ từ tôi.

Năm nay tôi vừa tròn 23 tuổi đang học năm cuối chuyên ngành Hán nôm. Tôi sắp ra trường nhưng chuyên ngành tôi không dễ kiếm được việc làm như những công việc khác.Tôi được sinh ra là con một trong một gia đình nề nếp với ba làm bộ đội và mẹ ở nhà nội trợ. Cuộc sống của tôi rất hạnh phúc nếu như ba mẹ không can thiệp vào tình yêu của tôi.

Ba tôi tuyên bố nếu như tôi không lấy đám kia, ba mẹ sẽ từ tôi. Nguồn: tin247.com

Tôi rất thương ba mẹ mình và tôi biết ba mẹ tôi cũng vậy, họ thương yêu tôi như tất cả các bậc làm cha mẹ khác nhưng có lẽ cách họ yêu thương tôi khiến tôi ngột ngạt. Ba mẹ tôi luôn can thiệp và cấm đoán tất cả các mối tình của tôi. Bạn trai nào tìm hiểu tôi mà ba mẹ tôi biết đều bị cấm, người thì ba mẹ tôi chê xấu, người thì chê nghèo, người thì chê là người miền bắc. Ba tôi không có thiện cảm với người miền bắc, do công việc ba bị nhiều đồng nghiệp người miền bắc chơi xấu nên trong con mắt ba tôi thì người miền bắc không tốt. Ba mẹ tôi cho rằng nếu tôi lấy chồng người miền bắc thì sau này người ấy sẽ tìm cách chiếm đoạt hết tài sản của ba mẹ tôi để lại cho tôi như là nhà cửa, đất đai... 

Duyên trời định đoạt tôi yêu một chàng trai miền bắc. Anh ấy không có vẻ điển trai như những chàng trai trước đây theo đuổi tôi nhưng anh học rất giỏi và có tài. Mỗi khi bên cạnh anh, tôi đều rất vui, tôi cười rất nhiều. Chúng tôi đã và đang yêu nhau được hơn 1 năm, trong thời gian yêu nhau số lần giận nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hoàn cảnh gia đình anh khó khăn, nhà chỉ có hai mẹ con. Khi anh đậu đại học mẹ anh và anh vào Sài Gòn buôn bán để lấy tiền nuôi anh ăn học. Hàng ngày ngoài giờ đi học, anh cũng phụ giúp mẹ bán hàng và đi làm thêm để lấy tiền phụ mẹ. Mẹ anh quý mến tôi. Tuy rằng tôi nghe rất nhiều người nói là người miền bắc rất khó tính nhưng khi tôi tiếp xúc với mẹ anh và họ hàng của anh thì tôi thấy họ vui vẻ, lạc quan và không khó tính như ba mẹ tôi. Trái với suy nghĩ của ba mẹ tôi về người miền bắc chỉ biết nghĩ đến việc lợi dụng người khác. Tôi yêu anh nên giấu ba mẹ, nếu ba mẹ tôi biết chắc chắn không chấp nhận và lại cấm đoán.

Dạo gần đây ba mẹ tôi tìm người mai mối kiếm chồng cho tôi. Tôi phản đối không được nên nói dối nhiều lý do để trì hoãn. Cuối cùng hết lý do tôi phải chấp nhận đến gặp mặt gia đình mẹ tôi ưng. Gia đình họ ưng tôi, con trai họ cũng có vẻ thích tôi nên nhiều lần gọi điện rủ tôi đi chơi, tôi đều từ chối. Ba mẹ tôi biết chuyện nên ép buộc tôi đi gặp. Chúng tôi gặp nhau, tôi nói thẳng với anh ta là tôi bị bắt ép chứ tôi không hề muốn và tôi chỉ muốn làm bạn với anh ta thôi chứ không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm. Nhưng anh ta vẫn theo đuổi tôi, ba mẹ tôi thì muốn tôi lấy chồng sớm vì hoàn cảnh gia đình tôi nay không còn được như trước nữa. Ba tôi phải nghỉ hưu vì một đồng nghiệp người miền bắc lợi dụng nên kinh tế eo hẹp hơn. Ba mẹ tôi muốn tôi lấy một người chồng giàu có để lo công việc cho tôi và bố mẹ tôi được nở mày, nở mặt với họ hàng.

Anh biết chuyện và bàn với tôi để anh tới nói chuyện với ba mẹ tôi, đợi anh một năm, khi anh ra trường sẽ cưới tôi. Buổi tối hôm ấy, ba mẹ tôi từ chối anh thẳng thừng và đuổi anh ra khỏi nhà. Ba tôi tuyên bố nếu như tôi không lấy đám kia, ba mẹ sẽ từ tôi.

Từ đó tôi bị cấm đoán, đi đâu ba tôi cũng áp giải đi bên. Tôi và anh chưa gặp lại nhau từ hôm đó, chúng tôi chỉ trao đổi qua điện thoại. Tôi tiều tuỵ đi rất nhiều. Tôi phải làm sao đây? Làm sao để bố mẹ tôi hiểu?

Tuệ Nhi (tuenhikt@...)
Theo Vietnamnet
Chia sẻ