BÀI GỐC Em chồng chê trách tôi lười, câu đáp trả của mẹ chồng làm tôi ấm lòng

Em chồng chê trách tôi lười, câu đáp trả của mẹ chồng làm tôi ấm lòng

Từ ngày em chồng giận nhà nội, bế con về nhà ngoại tá túc, tôi chịu nhiều ấm ức. Đến khi nghe những lời bênh vực của mẹ chồng khiến tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

125 Chia sẻ

Tôi bất an khi không thực hiện được lời trăng trối của chồng

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Khi chồng sắp mất đã dặn đi dặn lại 1 việc mà muốn vợ thực hiện bằng được. Lúc đó tôi hứa chắc chắn sẽ làm được nhưng bây giờ tôi thấy thật bất lực.

Cách đây 6 năm, chồng tôi mất do ung thư. Trước khi mất, anh nói rất nhiều về mẹ chồng. Anh bảo bà đã giúp đỡ chúng tôi trong giai đoạn khó khăn nhất. Nhờ khoản tiền tiết kiệm của mẹ mà vợ chồng tôi mới mua được nhà thành phố.

Suốt 12 năm, mẹ đi chăm sóc cháu nội và làm việc nhà như 1 người giúp việc để chúng tôi yên tâm kiếm tiền. Khi các cháu lớn, bà không muốn làm phiền chúng tôi nên lui về quê sống 1 mình.

Công lao của mẹ rất lớn với gia đình tôi nhưng chúng tôi chưa báo đáp được gì. Chồng muốn tôi sau này chăm sóc mẹ già lúc cuối đời. Mong muốn của anh ấy rất chính đáng và tôi hứa chắc chắn sẽ thực hiện được.

Mấy năm nay, tôi thường xuyên về thăm mẹ chồng và mời bà ra phố ở cùng với con cháu cho vui tuổi già. Nhưng lần nào mẹ cũng từ chối, bà muốn được sống và chết tại quê hương.

3 tháng trước, mẹ chồng bị bệnh, tôi phải về quê chăm sóc bà. Tôi và mẹ chồng từng có thời gian dài sống cùng nhau nhưng không xảy ra vấn đề gì. Vậy mà giờ đây mẹ thay đổi nhiều quá khiến tôi thấy mệt mỏi khi ở bên cạnh bà.

Mẹ chồng không ưa những món tôi làm, dù sức khỏe còn yếu bà vẫn tự thân xuống bếp nấu ăn và bảo tôi ăn riêng. Thấy mẹ đi lại khó khăn, tôi mua cho bà cái xe lăn để thỉnh thoảng đẩy ra đường dạo cho thoáng khí. Vừa nhìn thấy chiếc xe mẹ đã nói lời khó nghe: "Tôi còn khỏe lắm, chị mua về mà dùng đi, tôi không cần".

Tuần vừa rồi, con tôi bị ốm, sức khỏe của mẹ chồng cũng tốt hơn nên tôi xin phép bà quay trở lại phố khoảng 1 tuần. Mẹ thẳng thừng nói: "Chị đi luôn đi, suốt ngày nhìn thấy nhức cả mắt".

Cứ nhớ đến câu nói của mẹ chồng mà tôi nghẹn họng, khóc không thành lời. Tôi giận mẹ nên quay trở lại thành phố ngay hôm sau. Khi tôi có suy nghĩ bỏ mặc mẹ thì lời căn dặn trước lúc mất của chồng tôi hiện lên trong đầu "thay chồng chăm sóc mẹ già".

Mẹ không cần tôi ở bên phụng dưỡng, nói những lời hắt hủi khó nghe mà tôi vẫn cố muốn lấy lòng để được hầu hạ bà? Theo mọi người, tôi phải thực hiện lời hứa của chồng thế nào đây?

Chia sẻ