"Tội ác kinh hoàng" kết thúc đau buồn: Ji Chang Wook chia tay vợ, Wi Ha Joon chết

Đào Anh Tú,
Chia sẻ

Bộ phim "Tội ác kinh hoàng" đã không mang tới cho khán giả một cái kết có hậu.

Như vậy là hành trình kéo dài 12 tập của bộ phim "Tội ác kinh hoàng" đã chính thức khép lại. Ở tập cuối, đúng như những gì khán giả dự đoán từ trước, tác phẩm này chẳng thể có một cái kết đẹp.

Jung Ki Chul bị Park Joon Mo bắn, trước khi chết còn nói câu đau lòng

Xuyên suốt chặng đường đã qua, nhân vật Jung Ki Chul (Wi Ha Joon) dù là phản diện nhưng lại khiến khán giả không thể ghét nổi. Chẳng ai mong Jung Ki Chul sẽ phải mất mạng, tuy nhiên cuối cùng điều đó vẫn xảy ra.

Khi Park Joon Mo (Ji Chang Wook) đưa Jung Ki Chul đến địa điểm đã hẹn với Choi Jung Bae, anh không để Jung Ki Chul xuất hiện. Thay vào đó, Park Joon Mo chủ động tiết lộ sự thật, còng tay Jung Ki Chul ngay trên xe rồi mới đi bắt những thành viên nòng cốt của Liên minh Gangnam.

"Tội ác kinh hoàng" kết thúc đau buồn: Ji Chang Wook chia tay vợ, Wi Ha Joon chết - Ảnh 1.

Jung Ki Chul đau khổ, tuyệt vọng khi phát hiện ra 2 người mình tin tưởng nhất lại lừa dối anh ta.

Thực ra, Park Joon Mo làm vậy là để thả Jung Ki Chul, để anh ta có thể sống một cuộc đời bình thường. Tuy nhiên sau khi trốn thoát, Jung Ki Chul lại quay trở về nhà của nam nữ chính để chất vấn hai người.

Jung Ki Chul nhận ra sai lầm lớn nhất của anh ta là bỏ hết những người anh em từng ở bên cạnh mình để bảo vệ Park Joon Mo và Yoo Eui Jung (Im Se Mi). Sau đó, Jung Ki Chul hỏi Park Joon Mo tại sao lại bỏ rơi anh ta, hỏi Yoo Eui Jung rằng chẳng phải việc cô lợi dụng tình cảm của anh để phục vụ cho chuyên án cũng là một loại tội lỗi hay sao.

"Tội ác kinh hoàng" kết thúc đau buồn: Ji Chang Wook chia tay vợ, Wi Ha Joon chết - Ảnh 2.

Park Joon Mo nín lặng trước câu hỏi của Jung Ki Chul.

"Tội ác kinh hoàng" kết thúc đau buồn: Ji Chang Wook chia tay vợ, Wi Ha Joon chết - Ảnh 3.

Trước những lời chất vấn của Jung Ki Chul, cả Park Joon Mo lẫn Yoo Eui Jung đều chẳng thể nói được gì. Vì nhiệm vụ, vì công lý, họ ngay từ đầu ba người đã ở hai bờ chiến tuyến. Nhưng rõ ràng, cả hai vợ chồng họ đều dành tình cảm cho Jung Ki Chul. Hơn nữa, dù anh ta làm rất nhiều chuyện sai trái nhưng lại chẳng làm gì có lỗi với họ cả.

Cuối cùng, Jung Ki Chul định tự sát để khiến hai người kia phải sống trong ân hận cả đời. Thế nhưng rồi, Park Joon Mo đã nổ súng trước.

"Tội ác kinh hoàng" kết thúc đau buồn: Ji Chang Wook chia tay vợ, Wi Ha Joon chết - Ảnh 4.

Vợ chồng nam chính chia tay

Ban đầu, Park Joon Mo nhận lời tham gia chuyên án chống ma túy là vì Yoo Eui Jung. Anh không muốn phải tiếp tục sống với sự xem thường từ gia đình vợ cũng như bị tụt lại phía sau người phụ nữ mình yêu. Dẫu thế đến cuối cùng, Park Joon Mo lại mất đi Yoo Eui Jung.

Sau quá nhiều chuyện đã trải qua, hai vợ chồng họ không thể trở về như lúc ban đầu được nữa. Khoảnh khắc Park Joon Mo để chiếc nhẫn của mình ở mộ Jung Ki Chul, đó có lẽ là lúc anh chấp nhận rằng trái tim của Yoo Eui Jung chẳng còn chỉ chứa đựng mỗi hình bóng anh nữa và dù muốn hay không, anh cũng phải buông bỏ quá khứ.

"Tội ác kinh hoàng" kết thúc đau buồn: Ji Chang Wook chia tay vợ, Wi Ha Joon chết - Ảnh 5.

Park Joon Mo đã để chiếc nhẫn của mình ở bên mộ Jung Ki Chul. Đó có lẽ là lúc anh chấp nhận buông bỏ tất cả.

Lee Hae Ryeon rời đi trong đau khổ

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Park Joon Mo gặp gỡ một người con gái đặc biệt, đó là Lee Hae Ryeon (BIBI). Cô ấy có một quá khứ đáng thương, sống trong một thế giới tội phạm lạnh lùng và tăm tối, nhưng rồi tìm thấy ánh sáng mặt trời từ Park Joon Mo.

Lee Hae Ryeon dành tình yêu sâu sắc cho Park Joon Mo. Cô đã hành động bằng con tim thay vì lý trí. Nhưng cũng nhờ thế, cô có được cơ hội để sống một cuộc đời mới.

"Tội ác kinh hoàng" kết thúc đau buồn: Ji Chang Wook chia tay vợ, Wi Ha Joon chết - Ảnh 6.

Park Joon Mo lừa dối Lee Hae Ryeon, nhưng sau cùng anh vẫn muốn những điều tốt đẹp đến với cô...

Khi tay cảnh sát bẩn Hwang Min Gu tìm tới để nói cho Lee Hae Ryeon biết sự thật rằng Park Joon Mo vẫn luôn lừa dối cô, Lee Hae Ryeon đã rất đau khổ. Hwang Min Gu muốn Lee Hae Ryeon hãy tiết lộ vị trí của Park Joon Mo cho hắn ta. Và trước khi đưa ra quyết định, cô ấy đã làm một phép thử.

Lee Hae Ryeon gọi điện cho Park Joon Mo để hỏi rằng suốt thời gian qua, có phải anh mang ý đồ gì nên mới đối tốt với cô hay không. Sau đó, cô bảo "bố" gọi mình trở về và muốn lời khuyên từ anh.

"Tội ác kinh hoàng" kết thúc đau buồn: Ji Chang Wook chia tay vợ, Wi Ha Joon chết - Ảnh 8.

... chính vì thế, cô quyết định bảo vệ anh bằng cách ra tay giết chết Hwang Min Gu.

Park Joon Mo không bảo cô ở lại Hàn Quốc, cũng chẳng nói cô quay về. Thay vào đó, anh muốn Lee Hae Ryeon hãy đợi mọi chuyện lắng xuống rồi đi sang Hong Kong. Rõ ràng, Park Joon Mo vẫn muốn Lee Hae Ryeon được sống với những điều tốt đẹp. Bởi thế, Lee Hae Ryeon quyết định bảo vệ người đàn ông mình yêu bằng cách ra tay giết chết Hwang Min Gu.

Sau cùng, Lee Hae Ryeon đã bình an trốn thoát. Thế nhưng, cô rời đi trong nước mắt vì vừa mất đi người vệ sĩ trung thành chẳng khác nào người thân, vừa không bao giờ có được tình yêu của Park Joon Mo.

Chia sẻ