Tội ác của những gã chồng thiêu sống vợ

Nguyệt Nguyễn (TH),
Chia sẻ

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, những gã chồng vũ phu đã nhẫn tâm đổ xăng thiêu sống người vợ bao năm đầu ấp tay kề.

Tạt xăng đốt vợ vì… bị càm ràm

Vụ thiêu sống kinh hoàng xảy ra ngày 28/3 vừa qua tại Bình Thuận. Đêm khuya hôm đó, Châu Văn Nở (SN 1976) đã dùng can xăng loại 5 lít tạt vào người vợ là chị Lê Thị Tư (SN 1976) rồi bật lửa đốt.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh ập vào nhà dập lửa và kịp thời đưa chị Tư đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận trong tình trạng bỏng toàn bộ cơ thể.

Tội ác của những gã chồng thiêu sống vợ 1
Chị Tư đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, do đi làm về mệt, Nở ngủ quên, không dậy vá lưới cùng vợ để tối đi biển. Chị Tư đợi lâu không thấy chồng ra nên bực tức và có những lời lẽ xúc phạm. Khoảng 20h, chị Tư lấy dây định thắt cổ tự tử thì được một số người dân ngăn cản kịp thời. Sau đó chị Tư lại tiếp tục nặng lời với chồng. 

Đến 22h hôm đó, Nở không kìm được tức giận, lấy can đựng xăng loại 5 lít tạt vào người vợ đang trong phòng tắm rồi bật lửa đốt khiến toàn thân chị Tư bốc cháy dữ dội. 

Công an TP Phan Thiết đang hoàn tất hồ sơ để chuyển vụ án cho Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra, xử lý.

Ghen tuông, tưới xăng đốt vợ

Mất lý trí vì cơn ghen, người chồng đã cầm bình xăng chế vào người vợ rồi bật bếp ga cho lửa bén thiêu sống vợ.

Vụ việc kinh hoàng xảy ra vào ngày 6/2. Nạn nhân của vụ bạo hành là là bà Lê Thị Phượng (44 tuổi, quê Cần Thơ). Theo lời khai của bà Phượng, bà và chồng là ông Huỳnh Công Thạnh (44 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) mướn phòng trọ tại đường Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú đã lâu. Thời gian gần đây, ông Thạnh ghen tuông và hay có lời lẽ khó nghe với bà.

Tội ác của những gã chồng thiêu sống vợ 2

Tội ác của những gã chồng thiêu sống vợ 3
Công an nhanh chóng tới lấy lời khai của bà Phượng.

Sáng hôm xảy ra vụ việc, ông Thạnh chuẩn bị một chai xăng loại nửa lít để sẵn trong phòng trọ. Bất ngờ ông Thạnh rưới xăng vào người bà Phượng rồi bật bếp ga cho lửa bén cháy người bà.

Tội ác của những gã chồng thiêu sống vợ 4
Ông Thạnh cũng bị phỏng tay phải và lưng.

Chưa dừng lại, ông Thạnh còn dùng sợi dây xích đánh vào đầu khiến bà chảy máu. Bà Phượng bung chạy ra ngoài và được chủ nhà trọ đưa đi cấp cứu. Bà bị phỏng nặng toàn bộ phần mặt, ngực và hai tay. Ông Thạnh cũng bị ngọn lửa làm phỏng phần tay và lưng.

Thiêu sống vợ vì cho rằng không lễ phép

Những người chứng kiến vụ việc cho hay, chiều ngày 1/3, vợ chồng chị Lê Thị Thu Thủy (SN 1989, trú thôn Phước Bình Bắc, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, Phú Yên) có xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau to tiếng. Đặng Ngọc Ninh (SN 1988), chồng chị Thủy, cho rằng vợ không lễ phép với chị chồng nên lớn tiếng hô hét, chửi mắng, rồi gom hết quần áo, đuổi vợ ra khỏi nhà. 

Tội ác của những gã chồng thiêu sống vợ 5
Chị Lê Thị Thu Thủy đang chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Thấy chị Thủy không những không đi mà còn ôm quần áo vào nhà xếp lại, Ninh tức giận, đùng đùng bỏ đi. Một lúc sau, Ninh quay lại với bịch xăng bự trên tay rồi vào nhà, khóa chặt cửa lại. 

Gã chồng mở bịch nilon, hất toàn bộ xăng lên người vợ. Vừa bật lửa, Ninh vừa gằn giọng nói: “Mày hỗn thì tao cho mày chết. Để xem mày có còn hỗn láo nữa không?” Nói rồi, Ninh châm lửa đốt, mặc chị Thủy kêu gào xin tha. 

Khi lửa bùng lên, Ninh lấy xe chạy mất trong lúc hàng xóm ập sang dập lửa cứu chị Thủy và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

Theo hồ sơ bệnh án, chị Lê Thị Thu Thủy bị bỏng độ I, II; diện tích khoảng 24% cơ thể. Hai chân nạn nhân (từ đùi trở xuống) có nhiều vết cháy xém. Sau khi được cứu chữa tận tình, hiện chị Thủy đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, vợ chồng chị Thủy cưới nhau chưa lâu nhưng hai người rất hay bất hòa, thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã. Theo hàng xóm, Ninh là người chồng vũ phu, rất hay đánh đập vợ.

Nghi vợ ngoại tình, đè vào vũng xăng thiêu sống 

Nghe đồn vợ phá thai và có bạn trai bên ngoài, Huỳnh Tiến Dũng (SN 1977, trú tỉnh Vĩnh Long) đã mua xăng với mục đích thiêu đôi nhân tình. Không gặp tình địch, gã chồng vẫn nhẫn tâm ôm vợ đẩy vào vũng xăng rồi châm lửa đốt.

Trước đó, vào tháng 10/2010, Dũng và Phan Ngọc Chanh (SN 1978, ngụ Vĩnh Long) làm đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Sau ngày cưới, đôi vợ chồng thuê phòng trọ tại quận Bình Tân, TP.HCM chung sống. Trong thời gian này, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do tính ghen tuông của Dũng. Giận vợ, Dũng bỏ đi theo các công trình xây dựng làm phụ hồ. 

Tội ác của những gã chồng thiêu sống vợ 6
Huỳnh Tiến Dũng và chị Phan Ngọc Chanh hạnh phúc trong ngày cưới nhưng không ai ngờ sau đó là một kết cục đau lòng.

Tối 9/6/2011, Dũng gọi điện thoại cho chị Chanh chất vấn việc nghe mọi người bảo chị cặp bồ trong thời gian Dũng vắng nhà, thậm chí là phải phá thai. Biết chồng ghen nhưng Chanh lại dại dột nói: “Tôi đang ngủ với bạn trai nè, ông làm gì tôi” khiến Dũng như hoá điên. Với suy nghĩ sẽ giết chết đôi tình nhân, Dũng mang theo dao và mua 20 ngàn đồng xăng rồi chạy xe về nơi ở trọ. Thấy phòng tắt đèn, Dũng đổ xăng qua khe hở cho chảy xuống sàn rồi đạp cửa gọi vợ ầm ĩ. 

Biết dượng lại ghen, cháu của chị Chanh mở cửa đi ra ngoài để dì giải quyết chuyện gia đình. Vào phòng, Dũng chỉ thấy vợ nhưng vẫn còn bực tức nên to tiếng với Chanh. Thấy Chanh cãi lại mình, Dũng liền lao vào vật lộn, bóp cổ và đè nghiến vợ xuống nền nhà. Khi xăng đã thấm vào người Chanh, Dũng bật quẹt để mặc ngọn lửa thiêu đốt vợ rồi bỏ đi. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng Chanh đã tử vong do bỏng 80% diện tích trên cơ thể.

Tội ác của những gã chồng thiêu sống vợ 7
Huỳnh Tiến Dũng rời tòa với mức án tử hình.

Đến ngày 15/6/2011, Dũng bị cơ quan điều tra bắt khẩn cấp. Ngày 19/9/2012, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Huỳnh Tiến Dũng về tội “giết người”.

Đổ xăng đốt vợ rồi tự thiêu 

Ngày 2/8/2012, tại nhà thuê trọ ở xóm 16, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Trương Đình Tuấn (SN 1982) đã đổ xăng đốt vợ là chị Trần Thị Hằng (SN 1988) rồi tự thiêu.

Chủ nhà trọ cho biết, trước khi vụ việc xảy ra, họ nghe thấy tiếng cãi vã lớn phát ra từ căn phòng của vợ chồng anh Tuấn ở dưới tầng 1. Một lúc sau thì căn phòng đã ngùn ngụt bốc lửa, kèm tiếng nổ lớn.

Tội ác của những gã chồng thiêu sống vợ 8

Tội ác của những gã chồng thiêu sống vợ 9
Căn phòng trọ bị thiêu trụi.

Ngọn lửa nhanh chóng lan ra khỏi căn phòng khiến những người thuê trọ ở các tầng trên hoảng loạn tháo chạy ra ban công và leo sang các nhà kế bên để thoát thân. 

Trong khi đó, Tuấn dù bị bỏng nặng cũng đã bỏ chạy ra ngoài. Chị Hằng cũng dồn hết sức lực tháo chạy lên tầng trên. Ngay sau đó, cả hai được đưa đi cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia. Toàn bộ đồ đạc, vật dụng trong phòng của vợ chồng anh Tuấn gồm 2 chiếc xe máy, giường, tủ, bàn ghế, bếp, bình gas đã bị thiêu thành tro.

Những người hàng xóm cho biết, vợ chồng anh Tuấn có một con gái 5 tuổi. Hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Trước khi xảy ra sự việc, họ đã to tiếng. Chị Hằng sau đó mang con đi gửi rồi trở về thì bị chồng đổ xăng đốt.

Chia sẻ