Tương lai mờ mịt của cô gái cứ yêu là "lên giường"

Diệp Chi,
Chia sẻ

Nhiều lần, tôi thẳng thắn nói với Nhi là nó sống dễ dãi quá: "Nhìn lại mày xem, có thằng nào mày yêu mà không lên giường, thế bảo sao giờ vẫn ế!".

10 giờ đêm, Nhi đập cửa phòng tôi uỳnh uỳnh, giọng hốt hoảng: "Mở cửa mày ơi, mở cửa cho tao nhanh". Bước vào nhà, nó vừa vứt được mấy túi đồ cồng kềnh dưới sàn nhà vừa thở hổn hển. 

Tôi đang mắt tròn mắt dẹt chưa kịp hiểu chuyện gì thì Nhi đã giải thích vội: "Cho tao 'trú' tạm, tao đang bị 1 mụ già đánh ghen, sợ quá!". Lúc này tôi mới kịp nhìn lên gương mặt phờ phạc của Nhi: nguyên một bàn tay hằn rõ trên má, một mắt sưng tím, cúc áo nọ cài nhầm vào cúc áo kia...

Thì ra nó đang "trên giường" với một người đàn ông đã có gia đình thì vợ hắn ta đập cửa xông vào bắt quả tang đôi "mèo mả, gà đồng". Nhi kể đã cặp kè với hắn được vài tháng, cũng biết rõ hắn có vợ con rồi nên cẩn thận lắm, chẳng bao giờ 'làm tổ' ở những nơi thiếu an toàn như phòng trọ hay nhà riêng cả. Thường thì cả hai hay "bay nhanh" ở nhà nghỉ, khách sạn hay đi du lịch đâu đó, cũng có khi là tiện đường đi công tác tỉnh lẻ. Lần này, do anh - ả đều đi công tác xa, sau 1 tháng mới gặp nhau nên có chút bất cẩn. 

Nào ngờ lần duy nhất đã bị "bắt tại trận". Nhi vừa kể vừa hổn hển: "Bà ta thuê 1 thằng có máu mặt, đập cửa vào phòng trọ tao rồi vừa chửi bới, vừa đánh đấm, tát túi bụi hết tao lại hắn. Tao sợ quá vơ vội quần áo, mấy thứ đồ chạy sang chỗ mày ẩn ngay. Bà còn dọa sẽ quay lại nên chắc tao ở nhờ vài hôm rồi tìm chỗ chuyển thôi...".

Nghe Nhi kể mà tôi chẳng thương nó chút nào: "Giờ thì sợ chưa, cạch cái lũ có vợ ra nhá. Mà sao mấy lần rồi mày vẫn không chừa?".

Đây không phải lần đầu tiên Nhi qua lại với đàn ông có vợ. Mối tình trước của Nhi kéo dài tới gần 2 năm với một anh soát vé xe bus. Chuyện tình này bắt đầu từ một lần đi làm về khuya mệt, Nhi leo lên tuyến xe bus quen thuộc và ngủ gục lúc nào không hay.

Khi xe về bến, anh phụ lái gọi Nhi dậy và rồi hai người làm quen, sau đó có liên lạc qua điện thoại, hẹn hò, đi chơi... Tôi lấy làm lạ là tại sao Nhi có thể dễ dàng hẹn hò với những đối tượng hết sức tình cờ đến thế, rồi lại tự nhủ: "Chắc nó là người thân thiện, dễ gần". Song điều lạ lùng hơn là khi biết anh soát vé xe bus kia đã có một vợ, một con nó vẫn tiếp tục "đi ngang, về tắt" đến gần 2 năm trời.

Tương lai mờ mịt của cô gái cứ yêu là
Không biết Nhi có "sáng mắt ra" mà sống khác đi không hay cứ yêu là "lên giường" như các mối tình cũ? (Ảnh minh họa).

Dù chơi rất thân với nhau nhưng tính Nhi khá ngang bướng nên gần như nó bỏ ngoài ta mọi lời khuyên nhủ của tôi. Cho đến lúc Nhi "lỡ" với anh người tình xe bus này thì nó mới chính thức dứt bỏ.

Khi biết tin mình có thai, Nhi gọi điện thông báo cho anh chàng soát vé xe bus thì hắn lao đến ngay, dõng dạc và bình thản: "Em biết anh đã có gia đình nên không thể hết lòng vì em được. Anh sẽ đưa em đi giải quyết...". 

Thế là chẳng đợi Nhi đồng ý hay không, anh ta dắt ngay nó đến một phòng khám tư nhân để bỏ thai, thanh toán đầu cuối, không quên mua thuốc bổ, hoa quả và dặn dò kĩ lưỡng nó giữ gìn sức khỏe trước khi "một đi không trở lại".

Người tình xe bus của Nhi khiến tôi nhớ lại những lần dắt tay nó nem nép đến phòng phá thai trước đó - khi chúng tôi còn là sinh viên. Lần đầu tiên trong đời tôi biết đến hành động kinh khủng đó là vào năm thứ 2 đại học. 

Khi ấy, Nhi trót yêu một chàng mà theo tôi là "vắt mũi chưa sạch", kém Nhi đến 3 tuổi - học sinh lớp 12. Đây là người học trò mà nó gia sư. Một bên là học sinh "nhãi ranh", một bên là cô giáo ngây thơ, chắc hẳn hai đứa đã "lên giường" nhiều lần ngay tại nhà của chàng học sinh trước kia Nhi "dính chưởng". Lúc có bầu đến gần 3 tháng, Nhi mới tá hỏa gọi tôi cầu cứu đưa đi "xử lý".

Sau mối tình "phi công trẻ" này, Nhi nhanh chóng say đắm một chàng trai khác, chững chạc và kiếm tiền giỏi. Lúc ấy, nó từng hân hoan khoe với tôi: "Lần này mới là tình yêu đích thực mày ạ. Lần trước tao ngu dại quá, lần nào đi chơi cũng phải 'bao' hết tình phí em ấy. Giờ hoàng tử (nó gọi người yêu với cái tên kiều diễm đó) của tao ga lăng lắm, thỉnh thoảng lại rủ tao đi du lịch". 

Tôi ậm ừ: "Khôn hồn thì giữ lấy cái thân, không đến lúc lên giường thì tao không biết mà lúc đi bệnh viện thì cứ eo éo gọi tao là không xong đâu!". Nhi cười: "Mày quá đáng. Tao biết rồi!".

Vậy mà câu nói đó vừa dứt chưa nổi 5 tháng thì Nhi đã tiếp tục cầu cứu tôi trong tuyệt vọng: "Mày giúp tao với, tao hết sạch tiền mà giờ cái thai đã được 4 tháng. Nó bỏ tao đi mất dạng rồi, tao gọi kiểu gì cũng không nghe máy".

Sáng sớm chủ nhật, cuộc gọi của Nhi đã khiến tôi tức phát điên. Một phần vì bị đánh thức khi đang ngủ ngon, phần khác vì Nhi tiếp tục "phạm tội" lớn, mà tôi đã cảnh báo chứ có nói chơi đâu.

Tiền thì chắc chắn Nhi không dám xin bố mẹ rồi, tôi có ít tiền học phí mới xin chưa kịp nộp đành ngậm ngùi bỏ ra đưa nó đi "giải quyết". Cái thai đã to, bác sĩ ở phòng khám lắc đầu khiến tôi cũng ngao ngán, lúc nộp tiền thì tôi càng sốc hơn khi giá thành gấp đôi cả lần trước. Cô thu tiền bảo: "Ca này to, làm phức tạp, dễ nguy hiểm nên chi phí đắt". Bước khỏi phòng khám, mặt Nhi xanh rớt, mệt mỏi. Tôi thì chán nản không nói nổi lời nào...

Hai lần đưa Nhi đi phá thai là hai lần tôi như đi xuống địa ngục, vừa kinh sợ, vừa ghê tởm cách sống, cách yêu của cô bạn thân này. Đêm hôm đó, Nhi ngủ ở nhà tôi và khóc lóc trong tiếng thở yếu ớt: "Tao có tội quá mày ạ, tao đã cướp đi sự sống của 3 đứa trẻ vô tội...". 

Tôi nghe "3 đứa" mà tưởng mình nghe lầm. Sau khi nghe Nhi tâm sự, tôi mới biết đứa trẻ vô tội thứ nhất trong câu chuyện của nó chính là hậu quả của mối tình đầu hồi còn học cấp 3 dưới quê. Ngay lần đầu tiên "lên giường" với cậu bạn cùng lớp năm học lớp 11, nó đã "dính bầu" và buộc phải bỏ.

Vài ngày sau khi tá túc ở nhà tôi để tránh trận đòn ghen của vợ nhân tình, cuối cùng Nhi đã tìm được phòng trọ mới. Đêm trước khi dọn đồ đi, Nhi than thở: "Nhiều lúc nghĩ đến việc mình làm tao còn ghê sợ. Lỡ mà đàn ông biết hết quá khứ của tao chắc chắc tao ế đến già". Tôi lại dửng dưng: "Biết nghĩ thế thì lo mà sống cho đàng hoàng đi".

Sau vụ việc đó, tôi và Nhi ít gặp nhau hơn bởi tôi lấy chồng, sinh con ngay. Không biết Nhi có "sáng mắt ra" mà sống khác đi không hay cứ yêu là "lên giường" như các mối tình cũ? Chỉ biết hiện tại khi chúng tôi chạm mốc 30, đứa nào cũng bận rộn con cái thì xem ra chuyện chồng con của Nhi vẫn mù mịt. Trong khi lúc nào nó cũng xếp lịch hẹn hò hết anh này đến anh khác.



Chị ta còn nhắn cho chồng em rằng: “Lên giường với em, anh thấy thế nào?”.
Tương lai mờ mịt của cô gái cứ yêu là
Chia sẻ