Tình yêu sét đánh của cựu Tổng thống George W.Bush

Linh (TH),
Chia sẻ

George W.Bush gọi mối quan hệ của mình và vợ là thứ tình yêu sét đánh và hơn 30 năm sau khi kết hôn, họ vẫn luôn giữ được ngọn lửa tình yêu nồng cháy trong gia đình mình.

Trong cuốn hồi ký có tên "Decision Points" ra mắt ngày 9/11/2010, cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush đã thổ lộ về mối tình sét đánh với bà Laura Bush – phu nhân hiện tại của ông.
 
Cựu Tổng thống George W.Bush gặp bà Laura tại bữa tiệc ngoài trời của một người bạn ở Midland, Texas vào mùa hè năm 1977. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, ngọn lửa tình yêu đã bùng cháy trong họ. Ông Bush thừa nhận trái tim mình đã bị "hạ gục" bởi vẻ đáng yêu, trẻ trung của Laura: "Cô ấy tuyệt đẹp. Laura có đôi mắt xanh khiến người khác choáng váng, mọi cử động đều duyên dáng". Không chỉ sở hữu ngoại hình ấn tượng mà theo ông, bà Laura còn "thông minh và đáng tôn quý, có nụ cười ấm áp và dễ gần. Nếu có cái gọi là tình yêu sét đánh thì chính là nó". Trong mắt bà Laura, George W.Bush khi ấy là chàng trai dễ thương, hài hước và bà thích cách ông làm cho bà cười. 

Vào thời điểm đó, George W.Bush đang là chủ sở hữu của một doanh nghiệp dầu khí trẻ và là con trai của George H.W Bush, một chính trị gia sự nghiệp và là cựu Giám đốc CIA.
 
Một ngày sau buổi gặp mặt định mệnh, cuộc hẹn hò đầu tiên giữa Laura và Bush diễn ra ngay vào tối hôm sau tại một sân golf. Và chỉ trong vài tuần, Bush đã tới gặp cha mẹ Laura để thưa chuyện. 

Tình yêu sét đánh của cựu Tổng thống George W.Bush 1
Ngay lần đầu tiên gặp mặt, ngọn lửa tình yêu đã bùng cháy trong họ.

Có một sự thật thú vị mà có lẽ cả hai đã không hề biết trước khi xảy ra ngày định mệnh đó là họ cũng có không ít mối dây liên hệ nhưng chưa có cơ duyên chạm mặt mà thôi. Trước đó, bà Laura Welch và George W.Bush đã học chung một trường trung học cơ sở. Tiếp đó, sau đại học, họ còn sống cùng một khu chung cư ở Houston. 
 
Mặc dù cặp đôi này có tính cách trái ngược nhau nhưng trong cuốn hồi ký, khi viết về bà Laura, cựu Tổng thống George W.Bush đã khẳng định: "Chúng tôi là một cặp trời sinh". Và như để lý giải cho lời khẳng định này, ông đã viết thêm: "Tôi là người nói, Laura lắng nghe. Tôi nóng nảy, Laura điềm tĩnh. Tôi dễ bị lôi cuốn, Laura lại thực tế. Trên tất cả, Laura luôn chân thực và tự nhiên. Con người cô ấy không có gì giả tạo. Sự hấp dẫn tỏa ra từ Laura luôn tức thì và thường xuyên".

Đáp lại những mỹ từ và tình cảm mãnh liệt mà George W.Bush dành cho mình, bà Laura cũng có những nhận xét tương tự: "Khi George và tôi gặp mặt, như thể là hai cuộc sống song song đột nhiên gặp nhau ở một điểm dừng. Chúng tôi giống như hai mảnh ghép cuối cùng của câu đố, tương đồng và mâu thuẫn trở nên dung hòa với nhau. George náo nhiệt và thích nói chuyện, trong khi tôi đã luôn muốn được yên tĩnh…”.

Tình yêu sét đánh của cựu Tổng thống George W.Bush 2
Đám cưới của cựu Tổng thống George W.Bush năm 1977.

Tình yêu sét đánh của cựu Tổng thống George W.Bush 3
Tháng 11 năm 1981 gia đình cựu Tổng thống chào đón cặp song sinh đáng yêu có tên Jenna và Barbara. 

Ngoài những khác biệt gần như trái ngược hoàn toàn đó, cựu Tổng thống Mỹ và phu nhân cho biết họ gặp gỡ nhau ở sở thích đọc sách và thích dành nhiều thời gian cho bạn bè...
 
Chỉ hai tháng sau, cựu Tổng thống George W.Bush ngỏ lời cầu hôn người yêu và bà Laura nhận lời. 4 tháng sau đó, hai người chính thức nên duyên vợ chồng sau một lễ cưới nhỏ được tổ chức vào ngày 5/11/1977 với sự chứng kiến của 75 người chủ yếu là bạn bè và người thân.
 
Nói về tình yêu của cuộc đời mình và quyết định kết hôn nhanh chóng, ông Geore W.Bush viết: "Trong khi tôi không thể định nghĩa nó vào thời điểm đó nhưng tôi tin rằng có một lý do khiến tôi và Laura chưa bao giờ gặp nhau vào những năm trước đó. Chúa đã mang Laura tới bên tôi rất đúng lúc, khi tôi đã sẵn sàng cưới vợ và tỏ ý muốn có một người ở bên cạnh. Thật may mắn, tôi nhận ra được tình yêu. Đó là quyết định tuyệt nhất trong cuộc đời tôi".

Cuộc hôn nhân của "cặp đôi vàng" này bắt đầu bằng một tuần trăng mật ngọt ngào tại đất nước Mexico, sau đó họ trở về và tích cực tham gia vào cuộc vận động tranh cử vị trí Thống đốc khắp bang Taxas. Tháng 11 năm 1981 gia đình họ chào đón cặp song sinh đáng yêu có tên Jenna và Barbara. 

Tình yêu sét đánh của cựu Tổng thống George W.Bush 4
George W.Bush và Laura Bush cùng hai cô con gái Jenna và Barbara, năm 1990.

Trong con mắt của phu nhân cựu Tổng thống Mỹ, sau khi kết hôn, ông George W.Bush vẫn giữ được sự lãng mạn như thuở đang yêu. Bà tiết lộ, hai vợ chồng thường lái xe đi dạo vòng quanh trang trại để tận hưởng không khí trong lành trước các bữa tối.

Sau hơn 30 năm chung sống, người ta vẫn nhìn thấy cặp vợ chồng nổi tiếng này công khai thể hiện tình cảm sâu sắc dành cho nhau bằng những nụ hôn nồng nàn, những lời thì thầm, cái nắm tay thật chặt. Nhiều người cho rằng tình yêu của họ đủ làm tan chảy những trái tim lạnh giá nhất. Khi hai người ở bên nhau, không chỉ có sự thân mật, tôn thờ mà ai cũng cảm nhận được sự đam mê của một tình yêu trường tồn theo năm tháng thể hiện ngay trên nét mặt. 

Với cựu Tổng thống George W.Bush, phu nhân Laura vẫn là một người phụ nữ tuyệt đẹp, "đẹp từ trong ra ngoài", là "tình yêu lớn nhất cuộc đời tôi". Trong khi đó, bà Laura cũng khẳng định chừng ấy thời gian chung sống với nhau, bà vẫn nghĩ rằng Tổng thống Bush là người đàn ông đẹp trai nhất mà bà biết. 

Là mối tình đẹp và lâu bền nhưng bà Laura không phải là tình yêu đầu tiên của ông George W.Bush. 4 năm trước khi rơi vào tình yêu sét đánh với bà Laura, cựu Tổng thống George W.Bush từng có mối tình đầu tiên khi ông 26 tuổi. Lúc đó, bạn gái của ông là Kesey Opman, nữ đội trưởng đội cổ vũ bóng rổ của Đại học Huston. Tuy là mối tình đầu nhưng hai người đã yêu nhau thắm thiết tới mức tính chuyện kết hôn. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó cuối cùng họ đã không đến được với nhau. Ít ai biết rằng vào thời điểm chứng kiến người yêu tháo chiếc nhẫn cầu hôn trả lại cho mình, người đàn ông từng giữ vị trí cao nhất nước Mỹ đã rơi lệ vì quá đau lòng.

(Nguồn: Marriage, Vnmedia, Tiền Phong, Wikipedia, Giadinhonline...)
Chia sẻ