Tình yêu vượt thời gian từ mối lương duyên tuổi cha con của nữ diva nổi tiếng và người quản lý tóc bạc

Điềm Tâm,
Chia sẻ

Lần đầu tiên gặp mặt, Celine Dion mới 12 tuổi trong khi chồng tương lai của cô đã 38. 5 năm sau, ở tuổi 17, nữ ca sĩ trẻ bắt đầu nhận thấy những tình cảm khác lạ với người quản lý tóc bạc của mình, bất chấp việc mẹ cô cho rằng thứ tình cảm đó là một "cơn ác mộng".

Mối lương duyên khởi đầu từ âm nhạc

Khi Celine Dion bước vào cuộc đời ông, Rene Angelil đang trong cuộc hôn nhân với người vợ thứ hai và giai đoạn trầm của sự nghiệp. Không ai mời làm quản lý, Rene định bỏ nghề, đúng lúc đó ông nghe được băng nhạc demo của cô bé 12 tuổi người Canada. Ông đã khóc vì xúc động bởi tiếng hát chạm đến trái tim của Celine và quyết định gặp cô bé. Vậy là họ đã gặp nhau lần đầu tiên vào năm Celine 12 tuổi, tại Las Vegas.

Tình yêu vượt thời gian từ mối lương duyên tuổi cha con của nữ diva nổi tiếng và người quản lý tóc bạc - Ảnh 1.

Celine Dion và Rene Angelil thời trẻ.

Khi ấy, Celine Dion vẫn còn là một cô bé con không được xinh xắn, với cặp răng nanh dài và chiếc mũi quá khổ. Bù lại, cô sở hữu một chất giọng đáng kinh ngạc. "Cô ấy là một kho báu hoàng gia", Rene đã nói về Celine như vậy, và ông trở thành quản lý của cô. Kể từ đó, ông bắt đầu dùng hết khả năng của mình để giúp đỡ Celine trên con đường sự nghiệp. Dù bị phá sản, hết tiền thế chấp nhà, bị kiện và bị vợ bỏ, ông vẫn không từ bỏ. Và thực tế đã chứng minh rằng ông đã thành công trong việc đưa Celine trở thành một trong những siêu sao quốc tế thành công nhất mọi thời đại.

Tình yêu vượt thời gian từ mối lương duyên tuổi cha con của nữ diva nổi tiếng và người quản lý tóc bạc - Ảnh 2.

Họ gặp nhau lần đầu khi Celine mới 12 còn Rene khi ấy đã 38 tuổi.

Tình yêu chiến thắng sau 5 năm âm thầm che giấu quan hệ vì sợ định kiến xã hội

"Cảm xúc trong tôi thay đổi, có lẽ khoảng năm 17, 18 tuổi gì đó. Tôi khi ấy bắt đầu nhìn anh ấy bằng đôi mắt khác", nữ ca sĩ từng chia sẻ về những biến chuyển trong tình cảm của mình. Khi đó, Rene cũng đã li dị vợ được một năm. Và bước sang tuổi 19, siêu sao ca nhạc bắt đầu hẹn hò với người quản lý tóc bạc của mình, bất chấp việc ông hơn cô tới 26 tuổi, đã kết hôn 2 lần và có 3 đứa con, còn cô là một ngôi sao tuổi teen với sự nghiệp đang lên.

Khỏi phải nói, mẹ của Celine Dion khi hay tin đã phản đối kịch liệt như thế nào. Phản ứng của bà cũng là điều dễ hiểu. Có ai muốn cô con gái xinh đẹp, tài năng và trẻ trung của mình yêu một người tuổi tác tương đương mình? "Ông ta là một quản lý giỏi. Nhưng con là con gái của mẹ, bé cưng của mẹ, và mẹ muốn một hoàng tử bạch mã sánh đôi với con" - bà từng nói thế với Celine Dion và tìm mọi cách để giết chết mối tình này. Lần đầu tiên trong đời, Celine không còn giữ được bình tĩnh và gào lên với mẹ: "Đây không phải là trò điên rồ mà là tình cảm chân thật!"

Tình yêu vượt thời gian từ mối lương duyên tuổi cha con của nữ diva nổi tiếng và người quản lý tóc bạc - Ảnh 3.

Mẹ của Celine Dion từng ngăn cấm cô và Rene yêu nhau.

Tình yêu vượt thời gian từ mối lương duyên tuổi cha con của nữ diva nổi tiếng và người quản lý tóc bạc - Ảnh 4.

Nhưng tình yêu luôn có những lý lẽ của riêng nó. Rene Angelil đã khéo léo chinh phục được lòng tin của tất cả các anh chị Celine Dion và cuối cùng là bà Thérèse. "Tình yêu đã chiến thắng" - Celine nhớ lại.

Năm 1991, cặp đôi chính thức công khai quan hệ tình cảm của mình sau 5 năm yêu đương trong thầm lặng. 5 năm là quãng thời gian để Celine và Rene khẳng định sự nghiêm túc trong mối quan hệ này và cũng là để họ củng cố dũng khí trước khi công khai chiến đấu với dư luận và những định kiến xã hội.

35 mặn nồng và ước nguyện sau cùng của Rene

Celine Dion và Renee Angelil tổ chức đám cưới vào cuối năm 1994. Sau này, họ tiếp tục cưới lại một lần nữa vào năm 2000. "Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi chúng tôi cưới nhau. Bởi vì chúng tôi có chung một giấc mơ, một mục tiêu và chúng tôi có sự tôn trọng lẫn nhau" - Celine chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1995.

Hậu đám cưới, sóng gió vẫn chưa chịu dừng lại sau cánh cửa. Rene và Celine đã phải rất cố gắng mới có thể sinh con. Sau cùng họ đã có với nhau 3 cậu con trai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Năm 1999, Rene lại được chẩn đoán bị ung thư vòm họng. Celine khi ấy dù đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp nhưng đã quyết định rời bỏ ánh đèn sân khấu để sát cánh bên chồng.

Tình yêu vượt thời gian từ mối lương duyên tuổi cha con của nữ diva nổi tiếng và người quản lý tóc bạc - Ảnh 5.

Đám cưới của Celine Dion và Rene Angelil.

"Hơn bao giờ hết, tôi thấy mình phải thật mạnh mẽ bởi René cần sự giúp đỡ của tôi, có lẽ là lần đầu tiên trong đời" - Celine nói. Quả thực kể từ khi mới chỉ là một cô bé 12 tuổi, cô đã quen với sự bao bọc của Rene.

2 năm đằng đẵng với 2 cuộc phẫu thuật và nhiều lần trị xạ, với nhiều đau đớn và nước mắt, điều kì diệu đã xảy ra khi Rene thoát khỏi căn bệnh ung thư. Cặp đôi sau đó lại tiếp tục thực hiện ước mơ chung, cùng nhau lưu diễn khắp thế giới.

Nhưng rồi niềm vui ngắn chẳng tày gang, năm 2013, khối u đã trở lại. Celine hủy mọi tour diễn, ngồi bên chăm sóc từng bữa ăn cho chồng. "Thử thách mang chúng tôi lại gần bên nhau hơn. René và tôi yêu nhau hơn bao giờ hết" - cô chia sẻ.

Tình yêu vượt thời gian từ mối lương duyên tuổi cha con của nữ diva nổi tiếng và người quản lý tóc bạc - Ảnh 6.

Dù cuộc sống hôn nhân không hề bình lặng nhưng Celine Dion và chồng vẫn luôn gắn bó, dành cho nhau tình cảm sâu sắc.

Tình yêu vượt thời gian từ mối lương duyên tuổi cha con của nữ diva nổi tiếng và người quản lý tóc bạc - Ảnh 7.

Bên cạnh chồng, nữ ca sĩ luôn được là chính mình - một người phụ nữ hạnh phúc và được yêu thương.

Ngày 14/1/2016, nhà sản xuất âm nhạc Rene Angelil ra đi thanh thản trong vòng tay của Celine Dion và các con sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Theo di nguyện cuối cùng của ông, lễ tang được tổ chức tại nhà thờ Đức Bà ở Montreal, nơi 21 năm trước ông từng chọn để làm lễ cưới với người mãi mãi là tình yêu lớn nhất đời ông, "người nghệ sĩ ông trân trọng nhất, người phụ nữ đã mang ánh sáng và niềm hạnh phúc cho ông đến hơi thở cuối cùng".

"Tôi nói với anh ấy: 'Anh sợ phải không? Em hiểu mà. Anh hãy chia sẻ với em'. Và René nói với tôi: 'Anh muốn ra đi trong vòng tay em'. Bạn có thể run rẩy, ngã quỵ khi mọi việc xảy ra, nhưng lúc người mình yêu suy sụp và cần giúp đỡ, thì đó không phải lúc để khóc", Celine Dion kể về những khoảnh khắc cuối cùng của cô và người đã chung bước cùng mình suốt 35 năm.

Có hay không thứ gọi là "tình yêu không phân biệt tuổi tác"? Đọc xong câu chuyện này, có lẽ mỗi người đều tự tìm được cho mình câu trả lời.

Chia sẻ