Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng?

,
Chia sẻ

Tháng trước mình có chuyến công tác, ở nơi đó mình gặp lại cô ấy và hai đứa đã trao cho nhau. Cô ấy hứa sẽ sinh cho mình một đứa con nhưng không hề điều kiện nào khác.

Mình và bà xã yêu thương, đi đến hôn nhân đến nay đã được 15 năm. Chúng mình đến với nhau bằng tình yêu và sự chia sẻ từ những ngày còn học chuyên nghiệp, đến bây giờ tình yêu đó vẫn còn lại đầy đủ và còn được bổ sung trong những năm chúng mình ở bên nhau.

Bà xã mình là một người chịu thương, chịu khó, chăm chút cho chồng, kể cả những lúc khó khăn trong cuộc sống. Mình cũng được mọi người và bà xã ghi nhận tình thương yêu và gánh vác đối với 2 bên gia đình lớn cũng như tổ ấm của riêng chúng mình.

Rất tiếc, nếu như chúng mình có con nữa thì cuộc sống sẽ trọn vẹn hơn! Sau 15 năm, vợ mình cũng đã mang thai, nhưng các bận đều bị hỏng. Mình biết mình buồn một thì bà xã buồn gấp nhiều lần, mình đã động viên và an ủi nhiều lắm.

Người xưa nói có bệnh thì vái tứ phương, chúng mình đã làm tất cả Đông - Tây kết hợp để có được hạnh phúc trọn vẹn (kể cả thụ tinh ống nghiệm... chúng mình cũng đã làm), nhiều khi mình tự nhận lỗi về mình để an ủi vợ. Nhưng quả thật, bã xã mình có khiếm khuyết, mình không đổ lỗi, vì điều đó đã được bác sĩ kết luận.

Mình sẽ không nói nhiều về vấn đề này nữa, chắc bạn đã hiểu thực về hoàn cảnh của mình! Có điều mà mình muốn tâm sự và xin bạn một lời khuyên:

Năm 2005, đi công tác ở miền Trung, mình có quen một cô bạn. Mình được biết cô ấy đã ly hôn và có một cháu trai, cô ấy được quyền nuôi cháu. Cũng xin nói với bạn, đây là mối quan hệ trong sáng, lành mạnh, cô ấy cũng rất nghiêm túc trong quan hệ bạn bè và mình cũng rất tôn trọng điều đó.

Mình tâm sự về điều kiện cuộc sống của mình cũng như điều kiện gia đình (hồi đó cuộc sống của mình cũng còn nhiều khó khăn). Cô ấy cũng thông cảm với hoàn cảnh của mình, động viên mình hãy cố gắng! Từ đó đến thời gian vừa rồi, mình mất số điện thoại của cô ấy, và mình không có điều kiện để liên lạc với cô ấy.

Và một điều tình cờ, tháng trước mình có chuyến đi công tác ở nơi đó. Mình đã gặp lại cô ấy, tuy hơi gầy hơn một chút, nhưng vẫn trẻ trung. Chúng mình đã hỏi thăm nhau, cô ấy vẫn vậy! Cháu nhỏ năm nay đã lên học lớp 6, ngoan và học giỏi, thằng bé rất quý mình. Công việc của cô ấy cũng ổn định trong một công ty TNHH, năm ngoái cô ấy làm lại nhà.

Không hiểu sao, một tình cảm mới lạ đã đến với bọn mình! Hai đứa đã trao cho nhau. Mặc dù mình vẫn yêu thương vợ, không hề nói xấu và cũng chưa bao giờ có ý định chia tay bà xã, và mình cũng tự hứa với chính mình không bao giờ được bỏ vợ, mình tin ở mình và cũng hứa với bạn điều đó.

Lần gặp lại, mình và cô ấy đã tâm sự rất nhiều, qua tâm sự mình hiểu được cô ấy cũng rất yêu và thương mình, mình cũng tin điều đó. Cô ấy hứa "sẽ sinh cho anh và chị một đứa con" nhưng không hề có điều kiện nào khác. Không lợi dụng, không tham lam và cũng không làm ảnh hưởng đến mình. Mình tự đặt câu hỏi, liệu có người con gái nào tốt với mình như thế không, vì mình và bà xã cũng rất cần và muốn có điều kỳ diệu đó!

Bạn hãy sẻ chia với mình đi! Có thực sự tin được vào điều đó? Người mẹ sinh con ra có ai muốn trao con cho người khác mà không cần sự ràng buộc không (mặc dù mình làm cha đứa bé)? Mình cũng đặt ra rất nhiều những khó khăn, trở ngại cả về vật chất và tinh thần nếu cô ấy mang bầu và sinh con cho mình, cô ấy vẫn chấp nhận. Mình suy nghĩ quá!

Mình đang rất cần một lời khuyên của bạn, vì bạn đang đứng nhìn tổng thể và chi tiết các vấn đề của mình. Giúp mình với trước khi điều đó xảy ra. Mình rất muốn, nhưng mình sợ người con gái đó phải khổ vì mình!

Mình sẽ rất biết ơn bạn và mong những lới khuyên quý giá từ bạn!

Minh
Theo Vnexpress
Chia sẻ