Vợ mê bóng đá, ôm cứng bạn chồng

Hường Vân,
Chia sẻ

Mùa giải Euro đã bắt đầu khởi tranh. Đi kèm với nó là niềm vui bất tận nhưng cũng không thiếu nỗi buồn bắt nguồn từ những cô vợ quá mê bóng đá.

Náo loạn vì bóng lăn

Chưa con cái nên vợ chồng anh Ngạn, chị Phúc vẫn thanh niên lắm. Cứ mỗi mùa bóng đến, anh chị lại dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để đón “đồng đội” đến cổ vũ cùng vì anh Ngạn quan niệm xem bóng mà ít người thì chán lắm. 

Mùa bóng mọi năm cũng vậy. Cứ mỗi tối khi diễn ra các trận bóng đinh, nhà anh lại chật kín. 

Anh Ngạn rất vui khi vợ ủng hộ chồng, hết lòng đón tiếp bạn chồng. 

Đồ ăn, thức uống chị mua đầy đủ. Nào là mực nướng, nào là cá chỉ hồng, nào dưa hấu… tất cả ê hề trên bàn. 

Đi kèm với trái bóng lăn là hàng loạt pha bi hài của nhiều cặp vợ chồng (Ảnh minh họa)

Vừa được thoải mái hò hét, vừa sung sướng “đánh chén”, ai cũng cổ vũ hết mình. Hết mình đến nỗi, anh Ngạn tức điên và… đuổi thẳng cổ bằng hữu ra đường.

Chuyện chẳng có gì to tát. Tất cả chỉ tại tính hay ghen của anh và sự vô ý của chị Phúc. Trong nhóm bạn của anh Ngạn, có một cậu tên Khoa rất đẹp trai và đa tình. 

Thường ngày, chị Phúc hết lời khen Khoa khiến anh chồng không dưới một lần ghen tức. 

Ấy thế mà, trong lúc cổ vũ, không biết vô tình hay cố ý, lẽ ra ăn mừng bàn thắng bằng cách ôm chồng, chị Phúc lại quay sang ôm Khoa. Thế là sóng gió nổi lên. Tình yêu bóng đá không át được cơn ghen tột độ. 

Tệ hơn cả là cặp vợ chồng Linh và Quốc. Cả hai đều có chung niềm đam mê bóng đá cuồng nhiệt. Linh yêu thích đội tuyển Pháp. Trong một tình huống bóng, trận Anh - Pháp, tuyển Pháp ghi bàn gỡ hòa, sung sướng quá, cô đạp trúng chỗ hiểm của chồng.

Anh chồng gào rú, quay ra giận vợ luôn rồi lẩm bẩm: "Từ nay về sau, đừng hòng tôi xem cùng cô trận bóng nào nữa".

Mê bóng, vợ quên "thu thuế" chồng

Đến bây giờ anh Tuân cũng không hiểu nổi tại sao anh và chị Thuận lại mê nhau đến vậy.

Chị rất nam tính, anh lại có phần nữ tính. Trong khi anh chỉ thích ru rú ở nhà xem HBO, game show thì chị lại ưa đàn đúm và xem bóng đá. 

Ban đầu, anh khá khó chịu với sở thích tốn thời gian này của vợ nhưng sau vài mùa bóng, anh phát hiện ra điều tuyệt vời mà bóng đá ban phước cho anh. Đó chính là trái bóng lăn ngày nào, chị quên “thu thuế” anh ngày đó.

Bình thường, không chậm một ngày, sau khi lĩnh lương, chị lột sạch thẻ của anh và chỉ “bố thí” cho anh vài đồng tiêu vặt: “Cấm cãi, cấm kèo nhèo, cấm cò kè. Anh cầm tiền thì lại nướng vào bia bọt hết thôi."

Đó là những lời “mật ngọt” chị dành cho anh mỗi khi anh có ý định vùng lên, đòi quyền kiểm soát lương.

Thế nhưng, khi trái bóng lăn, cái điệp khúc kia bỗng dưng bị lãng quên. Chị Thuận chẳng buồn thu thuế của chồng nữa.

Chị còn mải mê xem bóng. Thế này nhé, đêm khi anh đã yên giấc nồng thì chị chỉ chăm chăm vào màn hình tivi. 

Sáng hôm sau, việc chưa kịp làm, chị đã phải online đọc các tin và bình luận thể thao bên lề.

Chưa hết, chị còn mải xem ảnh mấy anh chàng lãng tử Italia… Đấy, có bao nhiêu việc phải lo nên chị quên béng ông chồng phởn phơ của mình đang cười rũ rượi với Disaster Movie hay hai anh chuối trên kênh Bibi.

Rồi thì sở thích shopping, ăn uống của chị bỗng dưng “tuyệt chủng”. 

Mà cái sở thích đó lại là nguyên nhân chính “đốt tiền”. Mải mê với trái bóng, không có nhu cầu tiêu tiền nên chị cũng quên luôn việc “thu thuế” chồng.

Thế là anh Tuân mừng như bắt được vàng. Không những khó chịu với vợ, anh còn tận tâm ủng hộ vợ.

“Bóng đá là hay lắm. Anh không hiểu nên không xem thôi. Còn em, em đam mê, em phải theo đến cùng. Anh ủng hộ em hết mình. Việc nhà đã có anh lo. Em vô tư nhé”. 

Nghe những lời “chân tình” của chồng, chị Thuận như cởi tấm lòng và hết mình cho sự nghiệp xem bóng đá. 

Còn anh Tuân, anh vác cái túi rủng rỉnh tiền của mình đi bia bọt với bạn bè. Anh Tuân ước giá Euro 1 năm diễn ra 4 lần thì hay biết mấy. 
Chia sẻ