Vợ "hot girl" tống quần lót bẩn… vào tủ

Ngọc Phượng,
Chia sẻ

Cô vợ "hot girl" khiến Tùng chết ngất vì siêu bẩn. Cô thường xuyên tống quần lót đã sử dụng vào tủ.

"Hot girl" siêu bẩn

Từ cấp 2 đến đại học, lúc nào Huyền My (Đại Từ, Hà Nội) cũng có cả tá chàng trai trồng cây si vì cô nàng rất xinh đẹp, sành điệu. Thế nên, cô đương nhiên nhận được danh hiệu "hot girl".

Mê mẩn với ngoại hình tuyệt mĩ của My, Tùng mất ăn mất ngủ và mãi mới chinh phục được người đẹp. Ngày cưới chính là thời điểm hạnh phúc nhất mà anh có được.

Nhưng “hậu” đám cưới mới là điều cần bàn. Vì gia đình rất giàu với 3 ôsin trong nhà nên Tùng chẳng bao giờ muốn vợ động chân, động tay vào bất cứ việc gì. 

Huyền My được tôn thờ như một bà chúa. Chỉ cần nàng í ới, Tùng hoặc ôsin sẽ cung phụng bằng hết.

Chẳng có yêu cầu gì to tát với vợ ấy thế mà Tùng vẫn lắc đầu ngán ngẩm vì My không ổn chút nào. Trước kia, Tùng tôn sùng My vì cô luôn chỉn chun, ăn mặc cực chuẩn, các phụ kiện đi kèm hợp lý đến từng chi tiết. 

Vợ
Anh tá hỏa vì cô vợ đẹp của mình (Ảnh minh họa)

Nhìn trang phục mà My diện, đảm bảo không ai có thể nhìn thấy được bất cứ chi tiết thừa nào. Chính vì vậy, Tùng tin rằng My là cô gái cẩn thận.

Thế nhưng đến khi về sống với nhau, anh mới té ngửa phát hiện vợ mình siêu bẩn, siêu lôi thôi. Việc nhà do ôsin đảm nhiệm, My chỉ có mỗi nhiệm vụ tự lo cho bản thân, cùng lắm là quan tâm thêm chồng. 

Đơn giản vậy mà cô cũng lười. Phòng ốc của hai vợ chồng lúc nào cũng bừa như bãi chiến trường, chăn một nơi, gối một nơi. Chính Tùng mới là người đi “dọn rác” cho vợ.

Đó chưa phải là “đỉnh điểm cái sự bẩn” của My. Một ngày My thường thay tới 3 chiếc quần lót nhằm đảm bảo cơ thể lúc nào cũng thơm tho, sạch sẽ.

Lúc nào rảnh rỗi, My mới hạ cố vứt chiếc quần bẩn trong nhà tắm để osin dọn. Còn lúc vội, cô vơ rồi tống luôn vào tủ rồi ba chân bốn cẳng đi luôn.

Cũng có vợ là "hot girl" nhưng vì gia đình không đủ điều kiện thuê người giúp việc nên mọi việc dồn lên đầu… mẹ Tuấn. Được cái mẹ anh rất thương chồng, thương con nên bà không nề hà vất vả khó khăn. Bà luôn nói: “Chúng nó đi làm mệt mỏi rồi, tôi muốn chúng nghỉ ngơi, không phải lo lắng việc gia đình”.

Được mẹ tạo điều kiện vậy mà Thùy Liên, cô vợ kiêm "hot girl" càng được thể. Tuấn phong cho vợ danh hiệu “đại tiểu thư ở bẩn” vì cô nàng bẩn tới mức không thể chấp nhận được. 

Một ngày cô thay vài bộ quần áo nhưng không bao giờ chịu giặt ngay mà tống lên mắc rồi… mặc quay vòng. Khi quần áo hơi có mùi, cô nàng xử lý bằng cách xịt nước hoa thơm lừng vào quần áo. 

Cái sự siêu bẩn của Liên đạt “đỉnh” khi đến ngày đèn đỏ, cô lười, không chịu giặt sạch mà tống vội vào tủ để không ai nhìn thấy.

Đại chiến gia đình

Đàn ông, con trai bẩn cũng đã là đề tài cho thiên hạn bàn tán. Đàn bà mà đặc biệt là những cô nàng xinh đẹp ở bẩn lại càng khiến thiên hạ sốc hơn. 

Mẹ chồng Liên sẵn sàng gánh mọi việc vì gia đình nhưng bà cũng chẳng thể chấp nhận được cái sự bẩn của con dâu. 

Biết con dâu và con trai bừa bãi nên hàng tuần bà thường dọn tủ cho cặp uyên ương. Một lần, bà vô tình nhặt được chiếc quần lót đỏ chót của con dâu, bà nghẹn thở vì sốc và bực mình. Nhưng bà vẫn nuốt cục tức vì cho rằng “Chắc nó vội quá”.

Tuy nhiên, sau vài lần “bắt quả tang” bà khẳng định đó là “bản chất” chứ không phải “hiện tượng”. Bà khéo léo bảo con trai nhắc nhở vợ. Khi thấy “tang vật” của vợ, Tuấn xấu hổ đến đỏ mặt. Có chết anh cũng không tưởng tượng vợ mình lại bừa bãi, luộm thuộm đến vậy.

Khi bị giáo huấn, Thùy Liên cũng xấu hổ lắm, cô tự nhủ sẽ sạch sẽ và bớt bừa bãi hơn. Nhưng non sông bất di, bản tính bất dịch, chỉ sau vài tháng, sự việc đâu lại vào đó. Mỗi lần thay đồ lót, vì vội vàng, cô lại nhét nhanh vào tủ. 

Nói mãi mà vợ không thay tính, đổi nết, Tuấn đâm ra chán vợ. Vẻ xinh đẹp, mĩ miều ngày nào không còn khiến anh rung rinh, phấn chấn nữa. Đi làm về, anh vùi đầu vào tivi hay chơi game để mặc cô vợ bẩn.

“Bà chúa” Huyền My còn mệt hơn vì mẹ chồng cô là người rất ghê gớm, gia giáo và nguyên tắc. Bà mắng chửi con dâu thậm tệ. Huyền My cũng sửa đổi được chút ít nhưng vì không quyết tâm nên cô sớm mắc lại lỗi. Bà mẹ chồng cáu quá tống cổ hai vợ chồng ra khỏi nhà. 

Bà chỉ hỗ trợ hai vợ chồng một căn nhà, còn tiền sinh hoạt, “thân ai người đấy lo”. Vì thiếu thốn nên tình cảm vợ chồng dần sứt mẻ. Sống với nhau được vài tháng, Tùng nhường vợ căn hộ sang trọng và "bò" về nhà mẹ ở. 

Huyền My thở dài ngao ngán, cô không ngờ ở bẩn lại ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình nhiều đến vậy.
Chia sẻ