Vợ hỗn láo, do chồng?

,
Chia sẻ

Anh ngày đi làm 8 tiếng, ba mẹ anh ở nhà đối với con dâu thế nào? Chưa chắc anh đã biết!

Là một đọc giả, nhân đọc bài tâm sự Vợ hỗn với nhà chồng của anh Hoàng Sơn, tôi muốn chia sẻ với anh Hoàng Sơn.
 
Tôi cũng là phụ nữ đã có gia đình. Tôi nghĩ đằng sau câu chuyện của anh là những điều mà anh chưa nói hết.

Bởi tôi tin không ai đi làm dâu mà không muốn có mối quan hệ tốt đẹp với nhà chồng. Nếu không có điều khiến vợ anh bức xúc thì chắc chắn cô ấy không tự kiếm chuyện ra làm gì.

Trong câu chuyện của anh tôi thấy còn một số vấn đề anh nên cân nhắc.

Thứ nhất, anh nói ba mẹ anh ở miền quê nghèo, không giúp được gì cho vợ chồng anh, nhưng anh luôn cảm nhận được tình cảm của ba mẹ anh với anh. Việc này, tôi nghĩ anh là con thì đương nhiên là anh có tình cảm rồi, còn vợ anh cảm nhận thế nào lại là câu chuyện khác.
 

 
Trong thực tế, có thể anh chưa làm gì để giúp vợ anh "hoà nhập" với gia đình mới và cảm nhận được tình cảm của ba mẹ anh. Trong mối quan hệ con dâu với gia đình nhà chồng, người chồng chính là chiếc cầu nối. Liệu anh đã làm tốt phần việc của đó chưa ngay từ khi cô ấy mới về làm dâu?
 
Thứ hai, vợ anh phản đối việc dùng củi đun trong thời gian trước và sau sinh, vì nghĩ rằng sẽ không tốt cho phụ nữ sau sinh, tôi nghĩ vợ anh có lý.

Đến thời đại bây giờ rồi còn dùng củi đun thì đúng là vất vả quá. Bếp không thoáng sẽ gây ám khói lên đồ và phức tạp trong sinh hoạt. Chưa kể phụ nữ sau sinh sức khỏe yếu cần có một môi trường thoáng đãng bảo toàn sức khỏe cho cả mẹ và con.

Nếu chỉ vì chuyện đó mà lời qua tiếng lại với nhau thì không nên, nhưng rõ ràng nếu cứ bắt ép cô ấy phải dùng củi đun khi cô ấy thấy không hợp lý thì rõ ràng mẹ anh đang bảo thủ khiến cô ấy bị ức chế tâm lý, dễ có những lời không phải đạo với mẹ chồng.

Thứ ba, vợ anh phải tự nấu ăn, tự giặt quần áo vì mẹ anh như anh tự nhận xét, là hơi vụng về. Tôi nghĩ trong việc này, vợ anh là người thiệt thòi. Vì riêng việc chăm sóc con nhỏ, cho ăn, trông cho ngủ... cũng là mệt rồi. Vậy mà vợ anh phải tự dành lấy việc nấu ăn và giặt giũ để làm, tự gánh vất vả vào mình.

Nếu cô ấy làm việc đó vì muốn con anh được chăm sóc chu đáo, sạch sẽ (điều mà vợ anh nghĩ mẹ anh không làm được) thì con anh đang có một người mẹ chu đáo.

Vì không muốn phụ thuộc vào mẹ anh, có thể trong lúc hai người va chạm với nhau vì mấy việc đó, mẹ anh có nói bóng gió khiến cô ấy phật lòng chăng? Tôi đã từng chứng kiến nhiều mẹ chồng hễ cứ làm việc gì là than thở đang làm ôsin cho con dâu. Điều đó khiến quan hệ trở nên căng thẳng và con dâu không muốn, không dám nhờ nữa.

Thứ tư: Vợ anh từng  nói: “Mẹ ở đây làm mất hạnh phúc gia đình con!” thì anh nên xem xét lại liệu có lúc nào anh nghe lời mẹ mà đối xử bất công với vợ khiến cô ấy cảm thấy bức xúc mà ấm ức không?!.

Anh nên nhớ, phụ nữ sau sinh, gánh nặng chăm sóc con, việc gia đình... có thể gây nên ức chế thần kinh, liệu vợ anh có vất vả quá mà sinh ra stress hay không?

Thứ năm: Tôi thấy việc bố mẹ anh đã không có quan hệ tốt đẹp với con dâu, không khí gia đình nặng nề, thường xuyên lời qua tiếng lại, tuyên bố từ con dâu... nhưng lại thường xuyên ra để quán xuyến công việc của vợ chồng anh là một việc không khéo lắm.

Có thể vợ anh cảm thấy ức chế, gò bó vì chịu sự "soi xét" từ bố mẹ chồng (khi người ta đã không ưa nhau thì người ta dễ gán cho hành động của đối phương những ý nghĩa khác đi).

Còn anh, liệu anh có đủ khách quan không? Hay cũng vì thương ba mẹ anh mà thường xuyên anh coi vợ anh là hỗn, là sai, và còn đánh vợ nữa?

Tất cả những điều tôi viết trên đây có vẻ đứng về phía vợ anh? Nhưng không phải vậy, tôi chỉ đặt ra những tình huống có thể có để anh khách quan xem xét thôi.

Anh ngày đi làm 8 tiếng, ba mẹ anh ở nhà đối với con dâu thế nào? Chưa chắc anh đã biết hết, đã hiểu hết nỗi lòng của mỗi người.

Liệu có trường hợp ba mẹ anh khi có anh ở nhà thì đối với con dâu một kiểu, lúc anh đi vắng thì đối xử kiểu khác không? Nếu vợ anh đã từng nói với anh về chuyện đó thì anh cũng nên suy nghĩ. Vợ anh có những ứng xử không ai bằng lòng nhưng cá nhân tôi nghĩ còn nhiều điều phải hiểu, thông cảm cho cô ấy và phải tìm hiểu rõ mới mong giải quyết chuyện gia đình ổn thỏa.

Chúc anh sáng suốt!
 
Nguyenhanh
Chia sẻ