Valentine trong tôi!

Đinh Liên (ghi),

Lễ tình nhân đọng lại trong bạn kỉ niệm gì? Hãy cùng nghe độc giả của aFamily chia sẻ những ấn tượng của họ về ngày Valentine!

Chị Nguyễn Thị Phượng (nhân viên thiết kế đồ họa): Nhờ 14/2 mà chúng tôi nên duyên!

Kỉ niệm về ngày lễ tình nhân của tôi hơi đặc biệt một chút. Cách đây 1 năm, tôi là một cô gái độc thân, chưa từng yêu  ai, và chỉ coi công việc là trên hết. Đúng buổi tối, tôi ngồi nhà cùng bề bộn mớ giấy tờ, sổ sách, hơi buồn một chút vì bạn bè đều đi chơi cả, mình chẳng có ai. Bỗng nhiên có một cuộc điện thoại số lạ gọi tới, đó là của người mới quen trong công việc. Anh ấy rủ đi chơi vì cũng không có ai để đi cả.
 
Trong quán cà phê tĩnh lặng, anh kể nhiều về mối tình đã qua của mình, tôi chỉ im lặng nghe. Không hiểu sao sau đó, hai đứa thường  xuyên gặp nhau hơn, thấy hợp nhau trong từng suy nghĩ. Điều bất ngờ nhất, bất ngờ với cả bản thân tôi là chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết, và sắp tới, chúng tôi sẽ làm đám cưới. Hạnh phúc đến với một cô gái độc thân như tôi thật sự… làm chính tôi ngỡ ngàng.
 
Chị Hoa (kinh doanh cửa hàng hoa): Hai vợ chồng luôn dành cho nhau món quà đó là tình cảm và sự sẻ chia
 

Chồng tôi là người Pháp, anh thật sự lãng mạn và lịch lãm. Anh dạy thiết kế đồ họa cho một trường đại học, còn tôi có  một cửa hàng hoa nho nhỏ. Ngày 14/2 là một ngày thật sự bận rộn với tôi. Sáng sớm anh chở tôi đi lấy hoa ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ, sau đó về nhà giúp vợ bó hoa, bán hoa cho khách. Miệt mài một ngày như thế, đôi khi mình cũng quên cả ngày đó dành cho chính mình. Đến lúc dọn dẹp xong thì đã tối muộn, bữa cơm tối anh nấu và ngồi lặng lẽ bóp vai cho vợ, kể về những ngày hai đứa mới quen nhau cũng đủ cho một Valetine ấm áp.
 
Anh Văn Dũng (nhân viên kế toán): Tự tay làm một bữa cơm tặng vợ
 

Tôi vẫn thường bị vợ chê lười, vì ngoài thời gian đi làm, ở nhà tôi chỉ đọc sách, xem ti vi, chẳng phụ cô ấy được việc gì. Lấy nhau đã khá lâu, hầu như những hành động lãng mạn trong tình yêu đều chỉ là kỉ niệm của ngày mới yêu. Thực tế trước đó, tôi còn tệ hại quên cả ngày sinh nhật của vợ.
 
Valentine năm ngoái, tôi nói dối mình phải đi công tác đột xuất, vợ cũng đã quen với những chuyến công tác dài ngày của tôi nên không nói gì. Cô ấy vẫn đi làm như bình thường, còn tôi thì đợi vợ đi, hì hụi chiến đấu với một mớ thực phẩm, chế biến các món mà nàng thích.
 
Nấu nướng xong, tôi dọn dẹp nhà cửa, cắm hoa và bày thức ăn. Một tấm thiệp nhỏ với những lời yêu thương dành cho vợ được… kẹp dưới lồng bàn đã thật sự khiến nàng rơi nước mắt hạnh phúc. Năm nay, vợ chồng tôi quyết định đi Sapa cùng nhau, đón một lễ tình nhân ở xứ sở đẹp, hẳn là điều cả hai đều mong đợi. Đó cũng là cách mà tôi muốn hâm nóng lại tình yêu sau thời gian dài lập gia đình.
Chia sẻ