Tủi phận làm “gái” không công cho chồng

Đang Yêu,
Chia sẻ

Tôi bị đuổi trắng tay khỏi nhà anh P, mẹ con anh hả hê bởi mưu đồ phá hoại gia đình tôi, cướp hết tiền của tôi đã thành công ...

Ngày đó, tôi 23 tuổi và thực sự còn ngây thơ và ngu ngơ trước cuộc đời. Tôi học xong đại học và bắt đầu đi làm thì tôi cũng bắt đầu tập yêu. Thực sự thì từ trước tới giờ tôi cũng chưa yêu ai cả vì tôi luôn quan niệm tình yêu có nhiều rắc rối nên tôi cũng không muốn yêu nhiều để khỏi chuốc lấy những rắc rối về mình. Trải qua một vài mối tình, tôi đã gặp anh qua một người bạn. Anh nói anh là giám đốc một công ty gia đình, anh ít nói và nhã nhặn.

Những ngày sau đó anh liên tục sang nhà tôi chơi vào các buổi tối, anh thường xuyên khoe rằng gia đình anh rất giàu có, có nhiều đất, nhà ở Hà Nội, Tp.HCM, Nha Trang, Vũng Tàu… Cả gia đình anh ai cũng thành đạt và giàu có. Anh luôn nói rằng anh có tiền, có quyền và chỉ đợi tìm được người vợ xứng đáng mà thôi. Anh đã đưa tôi đến ra mắt mọi người trong gia đình anh. Gặp ai họ cũng bảo tôi sống tốt số khi gặp được anh, bởi anh P (người yêu tôi) là một người đàn ông tài giỏi, biết quan tâm, chiều chuộng người khác. Mẹ anh thì không ngớt lời khen ngợi anh tài giỏi kiếm tiền, chu đáo với những người xung quanh.

Tủi phận làm “gái” không công cho chồng, Eva tám chuyện, Ly hon, vo chong ly hon, vo chong, hanh phuc gia dinh, hanh phuc, tinh yeu, hon nhan, gia dinh, cuoc song vo chong
Suốt thời gian yêu nhau, anh nói những lời ngọt ngào, anh hứa sẽ mang lại cuộc sống
 hạnh phúc nhất cho tôi.

Bà còn hứa hẹn rằng sẽ tặng cho chúng tôi một ngôi nhà ngay sau khi cưới. Trong suốt thời gian yêu nhau, anh nói những lời ngọt ngào, anh hứa sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc nhất cho tôi. Mẹ anh thì hứa hẹn đủ điều, bà yêu chiều và quý mến tôi mỗi lần tôi đến chơi. Bản thân tôi lúc ấy còn trẻ, lại được nghe những lời ngọt ngào của anh nên tôi cũng mong muốn lấy chồng để ổn định cuộc sống. Tôi nghĩ là con gái không gì hạnh phúc bằng tìm được một chỗ dựa vững chắc. Chính vì vậy mà tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh. Tôi hy vọng rằng anh sẽ là một người chồng hoàn hảo đối với tôi. Bố mẹ tôi cũng rất quý mến anh bởi anh là người biết quan tâm đến người khác. Họ hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi giao tôi cho anh. Bố mẹ tôi cũng như tất cả những người khác đều muốn con gái mình được hạnh phúc.

Ngày 27-02-2008 tôi quyết định cùng anh ấy đi đăng ký kết hôn và đám cưới của chúng tôi diễn ra ngay sau đó không lâu dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình. Tôi cũng thấy thực sự hạnh phúc khi trở thành vợ của anh. Mọi chuyện không diễn ra theo những gì tôi tưởng. Ngay sau đêm tân hôn, cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn. Chồng tôi là một người chỉ biết chơi bời và là một người đàn ông vũ phu, thô bạo. Anh đánh tôi không tiếc tay mặc dù tôi chẳng gây ra lỗi gì. Tôi cũng không thể hiểu và tưởng tượng ra được tại sao anh lại là một con người như vậy. Có lần anh đánh tôi trong lúc tôi đang ngủ say, anh đấm mạnh vào tim tôi khiến tôi ngất lịm. Tôi bị đánh mà không hiểu lý do vì sao. Tôi hỏi anh sao lại đánh tôi, anh mở mắt nhìn tôi, không nói gì và tiếp tục ngủ. Tôi nằm cạnh mà trong lòng thì lo lắng và cảnh giác với chính tôi gọi là chồng nhưng có hành động như kẻ thù.

Sau khi bị chồng đánh đập, tôi đã về nhà và kể lại chuyện anh P đánh tôi thế nào và giờ vết thương của tôi vẫn còn đau đớn ra sao. Vết thương bị đánh đã hơn một tháng nhưng tôi vẫn còn đau âm ỉ, không biết đến khi nào những vết thương này mới lành hẳn. Mẹ tôi đau đớn xót xa khi nhìn thấy những vết thương bầm tím trên người tôi. Mẹ tôi thương cho thân phận con gái mình bị chồng đánh tả tơi, thân tàn ma dại. Bà thực sự phẫn uất nên đã gặp anh và khuyên anh những lời phải trái. Gặp mẹ tôi, anh đã nói rằng anh không thể tiếp tục sống được với tôi và anh muốn ly hôn.

Mẹ anh cũng đã ra nhà tôi và nói với chúng tôi rằng : “Tao đồng ý để hai đứa ly hôn”. Ngay trong ngày hôm đó, mẹ anh đã bắt chúng tôi phải làm mọi thủ tục ly hôn bởi bà cũng không thể chấp nhận tôi là con dâu. Trong bữa cơm hôm đó, anh P đã lấy chìa khóa nhà và toàn bộ số tiền của tôi. Tôi có yêu cầu anh P trả lại cho tôi nhưng anh P kiên quyết không chịu trả lại. Đến chiều, anh trai anh P đã sang nhà tôi dò xét tình hình xem hai vợ chồng tôi có ra phường làm thủ tục ly hôn không. Anh P ra lệnh cho tôi ra phường để làm thủ tục nhưng tôi trả lời rằng tôi muốn về nhà để tham khảo ý kiến bố mẹ tôi trước khi quyết định.

Tủi phận làm “gái” không công cho chồng, Eva tám chuyện, Ly hon, vo chong ly hon, vo chong, hanh phuc gia dinh, hanh phuc, tinh yeu, hon nhan, gia dinh, cuoc song vo chong
Cuộc đời thật sự bất công đối với tôi. Tại sao tôi lại phải chịu những cay đắng
và tủi nhục đến như vậy? (Ảnh minh họa)

Từ hôm đó anh và mẹ anh không cho tôi vào nhà và bắt tôi phải đồng ý ly hôn. Bà còn yêu cầu tôi mang hết đồ đạc đi nếu không sẽ đập phá, làm hỏng và vứt hết ra ngoài. Tôi có gọi điện khuyên anh nên đến nhà xin lỗi tôi và bố mẹ tôi vì anh đã đánh tôi nhưng anh không đồng ý.

Tối hôm sau nữa, hai mẹ con tôi đến để hòa giải thì mẹ anh P bắt mẹ con tôi chuyển hết đồ đạc và đuổi tôi ra khỏi nhà. Ngôi nhà đấy được xây dựng từ mồ hôi và công sức của tôi và bố mẹ tôi, vậy mà tôi đã bị đuổi trắng trợn ra khỏi nhà. Sau khi đuổi tôi ra khỏi nhà, mẹ con anh đã nhận ngôi nhà đó là của họ mặc dù họ không phải bỏ ra một chút công sức nào để xây dựng nên. Họ đã quá tham lam khi nhìn thấy ngôi nhà của tôi và tìm mọi cách để chiếm đoạn một cách trắng trợn.

Tôi đã bị mất tất cả, tinh thần, danh dự cũng như tiền bạc. Tại sao mẹ con anh lại nỡ đối xử với tôi như vậy?

Tôi bị đuổi trắng tay khỏi nhà anh P, mẹ con anh hả hê bởi mưu đồ phá hoại gia đình tôi, cướp hết tiền của tôi đã thành công. Cuộc đời thật sự bất công đối với tôi. Tại sao tôi lại phải chịu những cay đắng và tủi nhục đến như vậy? Tôi không còn muốn tiếp tục sống trên cõi đời này nữa. Tôi xấu hổ với mọi người, thương xót cha mẹ tôi bởi họ cũng đau khổ không kém khi chứng kiến cảnh tôi bị chồng và gia đình chồng lừa gặt. Tôi khóc than cho số phận của mình. Tuổi xuân, danh dự của tôi đã bị anh và gia đình lấy mất. Tôi không biết phải kêu ai, và trách ai hay chỉ biết ngồi trách than chính mình, không tỉnh táo, không suy tính thấu đáo mọi chuyện trước khi quyết định.

Chia sẻ