Tự thú chuyện mất trinh cho lòng thanh thản!?

,
Chia sẻ

Vẫn tưởng tự thú chuyện mất trinh sẽ khiến lòng mình thanh thản hơn, nhưng đó chính là cách làm đẩy nỗi day dứt sang cho người bạn đời.

Tôi đang yêu một người con trai. Chúng tôi đã có rất nhiều dự định về tương lai của hai đứa.Thế nhưng, tôi lại đang cất giấu một bí mật có thể giết chết tình yêu của tôi...

17 tuổi, tôi gặp và yêu anh. Trong mắt tôi, anh tuy không phải là một người hoàn hảo, thậm chí còn rất ngang tàng và bất cần. Nhưng tôi lại luôn nhìn thấy ở anh những điều ngược lại, những điều nằm sâu bên trong tâm hồn anh, những điều khiến tôi yêu anh. Anh là người đầu tiên dạy cho tôi biết hy sinh vì người khác. Còn trong mắt anh, tôi là cô bé trong sáng hồn nhiên, và tình yêu của chúng tôi cũng vậy. Có đôi khi tôi cảm giác, anh coi tôi như một bình pha lê quý giá, luôn nâng niu và sợ bị vỡ mất. Ngày đó, tuy yêu nhau nhưng tôi và anh chưa một lần hôn nhau, đến cái cầm tay cũng e dè và ngượng nghịu. Rồi một ngày, anh đột nhiên biến mất, không để lại lời nhắn nào cho tôi. Tôi không ngạc nhiên mấy mà chỉ buồn, bởi tôi biết anh như một con ngựa hoang, không gì có thể trói buộc anh ở một nơi. Anh thích được phiêu lưu, thích được tự do bay nhảy, còn tôi chỉ biết mỉm cười và lặng lẽ chờ tin anh, dù biết rằng sự "chờ" ấy nghe thật mơ hồ và ngớ ngẩn.

Thế rồi, tôi được chị tôi giới thiệu cho một người con trai. Cái con bé ngây thơ ngày đó đột nhiên lại muốn dùng người con trai này để quên đi người mình yêu. Mặc dù với người con trai mới, tôi không tìm thấy những điểm tương đồng, nhưng chúng tôi cũng đã yêu nhau được 1 thời gian, tôi và anh ấy cũng đã “quan hệ” với nhau.

Một ngày, tôi nhận được tin tức của người yêu cũ. Mọi tình cảm trong tôi ùa về, tôi sốt sắng tìm anh, anh chỉ cho tôi biết anh sắp đi nghĩa vụ ở một nơi cách xa tôi hàng trăm km. Tôi vừa mừng vừa tủi, tôi đã nói với anh hết tất cả mọi tình cảm của mình trong suốt thời gian qua, rằng thời gian qua tôi chưa khi nào quên anh, chưa khi nào hết yêu anh. Và tôi quyết định chia tay với người yêu hiện tại dù biết người ấy rất yêu tôi.
 
Giờ đây, tôi đang đắm say trong tình mới và cũng là tình cũ, qua những lá thư từ cách xa hàng trăm km. Tôi thực sự hạnh phúc vì có anh, dù khoảng cách giữa chúng tôi là trở ngại lớn nhất, nhưng trong tôi luôn ngập tràn niềm vui, hy vọng và tin tưởng ở anh. Thế nhưng, có 1 sự thực mà tôi chưa kể cho anh ấy nghe, đó là việc tôi đã không còn trinh trắng. Tôi biết, bây giờ, việc đó không còn mấy quan trọng nữa, nó cũng không thể đánh giá được nhân phẩm của người con gái. Thế nhưng, trong trái tim anh, trong tâm trí của anh tôi luôn là cô bé hồn nhiên như 3 năm về trước, tôi luôn là tình yêu lớn nhất của anh. Còn tôi, chưa khi nào tôi hết day dứt và hối hận về quá khứ của mình.

Đã 2 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn ko thể quên những việc mình đã làm. Và liệu khi lấy nhau rồi, người con trai ấy có thể chấp nhận chuyện người vợ yêu quý của mình đã ko còn trinh hay không? Tôi thật sự rất muốn nói hết tất cả cho anh ấy nghe, tôi không muốn anh ấy phát hiện ra sẽ oán hận tôi là kẻ dối trá. Thế nhưng, làm sao tôi có thể nói ra mà không gây tổn thương cho anh, và để anh không thay đổi cái nhìn về tôi?

 
Trả lời:

Bạn Mây thân mến!

Mỗi con người đều thường có những bí mật riêng tư mà ngoài chính họ ra có thể không ai biết. Không phải chỉ là việc xấu mà ngay cả việc tốt có người cũng không muốn tiết lộ với ai. Đó là quyền giữ bí mật cá nhân của mỗi người mà ngay cả pháp luật cũng tôn trọng nếu nó không làm hại đến người khác.

Bạn có thể giữ những bí mật cá nhân cho riêng mình hay nói ra với ai tuỳ bạn. Nhưng nên cân nhắc điều mình nói ra có lợi hay không?

Lúc đầu bạn có một tình yêu rất đẹp rồi bỗng nhiên người yêu bỏ đi không một lời giải thích hay từ biệt. Trong trường hợp ấy ai chẳng nghĩ mình bị bỏ rơi và bạn tìm đến tình yêu khác, không có gì là sai trái hay phản bội. Nếu sai là phía anh ta.

Giờ đây anh ta lại đột ngột trở lại, bạn lại yêu anh ấy mà không oán trách gì là bạn quá độ lượng. Bạn lại chia tay với người yêu hiện thời để nói lại tình yêu với anh ta vì bạn thấy mối tình đó đẹp hơn, đó là quyền của bạn. Bạn đã dứt khoát, không bắt cá hai tay.

Riêng chuyện “mất trinh” khiến bạn day dứt. Lẽ nào bạn định nói ra cho lòng thanh thản bằng cách chuyển nỗi day dứt đó sang cho người bạn yêu? Liệu sau đó bạn có thanh thản được không khi hai người sẽ dằn vặt nhau chuyện đó qua thư từ. Hay chuyện đó sẽ phá  hỏng mối tình đẹp của bạn.

Còn nếu bạn không nói, ngày nay không ít người làm thế và họ vẫn giữ được tình yêu đẹp của họ. Bởi vì trong thực tế có khoảng độ 30% màng trinh rách tự nhiên do hoạt động mạnh dù chưa hề quan hệ với ai.

Đó là những điều hơn lẽ thiệt mà chúng tôi cung cấp thông tin cho bạn còn người xử lý vấn đề của mình chính là bạn, chứ không thể là ai khác xử lý thay cho bạn.
 
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà
Chia sẻ