Tôi phản bội chồng

,
Chia sẻ

Chồng tôi phát hiện đứa con của chúng tôi không phải con anh ấy, nhưng anh ấy vẫn thương yêu bé hết mực...

Tôi lấy chồng và kế hoạch năm đầu tiên. Lúc muốn sinh con thì lại gặp khó khăn. Tôi rất yêu chồng nhưng trong thời gian đó do không kìm chế được bản thân tôi đã phản bội anh ấy.

Tôi phản bội anh không chỉ một lần và trong thời gian này tôi có thai. Tôi vẫn luôn nghĩ đó là con của chồng tôi và không mảy may điều gì cả. Tôi hạnh phúc vì đã có thai và cũng day dứt vì có lỗi với chồng.

Tôi đã dừng mối quan hệ tội lỗi kia lại. Gia đình tôi hạnh phúc hơn khi đứa con ra đời. Một đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn, đáng yêu. Sau đó tôi lại có thai khi bé còn nhỏ. Hai vợ chồng đã thống nhất và bỏ đứa thứ hai đi.

Cách đây mấy tháng tôi lại rất khó khăn mới có bầu nhưng rồi do chủ quan nên tôi bị sảy thai. Và đến bây giờ chồng tôi phát hiện ra đứa con anh ấy yêu thương bao năm không phải con anh ấy qua xét nghiệm ADN. Tôi cũng thật sự bị sốc vì chuyện này. Dù biết không phải là con nhưng anh ấy vẫn rất yêu và thương con.

Anh ấy đề nghị ly dị. Tôi đau khổ, day dứt, dằn vặt và níu kéo vì rất yêu chồng tôi nhưng anh ấy không tin vào tình yêu của tôi nữa. Anh phủ nhận tất cả và đau đớn hơn là anh phủ nhận cả 2 đứa con của tôi và anh mà tôi đã không giữ được.

Bây giờ anh bỏ đi khỏi nhà và yêu cầu ly dị. Anh rất cao thượng và nói vẫn có trách nhiệm với hai mẹ con tôi. Điều này càng làm tôi càng day dứt và dằn vặt. Tôi biết mình không có quyền đòi hỏi gì ở anh nhưng tôi vẫn níu kéo vì yêu chồng nhiều lắm.

Có cách nào giữ được anh bên mình để chuộc lại nỗi đau tôi đã gây ra cho anh. Tôi thèm sự chăm sóc lo lắng cho anh. Tôi sẽ làm tất cả những gì để chuộc lỗi với anh. Tôi bế tắc quá (em_oi...@yahoo.com).

Bạn nên tạo cho mình cơ hội giãi bày, chia sẻ và hối lỗi với chồng. Anh ấy nghi ngờ và phủ nhận tất cả, kể cả sự thật về những đứa con bạn đã phải bỏ đi, điều này hoàn toàn có cơ sở.

Trước mắt, hãy thuyết phục để anh cân nhắc và xem xét kỹ càng về chuyện ly hôn. Đây quả thực là một cú shock lớn nên dù còn yêu thương hai mẹ con bạn rất nhiều, anh cũng cần thêm thời gian bình tâm suy xét. Sau đó, dù quyết định của anh thế nào, bạn cũng nên vững vàng đón nhận.

Hiện tại, niềm tin và tình yêu của chồng dành cho bạn đã đổ vỡ. Do đó, tìm cách để anh ấy quay về tiếp tục chung sống với bạn và coi như chưa có chuyện gì xảy ra là điều cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên không phải là hết cách, bạn cần cho anh ấy một chút thời gian để suy nghĩ. Bên cạnh đó vẫn nên quan tâm chăm sóc cho anh ấy để chồng thấy bạn yêu anh thật lòng. Thời gian và hành động sẽ làm anh ấy hiểu ra mọi chuyện.

Bạn không nên dằn vặt mình vì những chuyện đã qua trong quá khứ. Bạn đã mắc lỗi và cũng nhận thấy hậu quả đau buồn mà mình phải hứng chịu là như thế nào.

Quan trọng bây giờ, bạn nên dũng cảm để sống tốt hơn và tránh những sai lầm kiểu này làm ảnh hưởng đến hạnh phúc. Bạn còn trẻ, tương lai phía trước còn dài. Bạn không những sống cho bản thân mình mà hơn hết là nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng đứa con nhỏ.

Giả sử, anh ấy không muốn quay lại với hai mẹ con thì cũng hãy tôn trọng và cùng trao đổi về trách nhiệm mỗi bên sau ly hôn thể theo nguyện vọng và mong muốn của anh. Nếu sống tích cực và lạc quan, chắc chắn hạnh phúc sẽ trở lại với hai mẹ con bạn.

Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7
 
Theo Ngôi sao
Chia sẻ