Tình yêu ngắn hạn

,
Chia sẻ

Khi yêu là yêu hết mình, nhưng chỉ được dăm ba tháng là chia tay.

Hiện tượng này đang rất phổ biến trong giới trẻ 8X – 9X. "Công thức" của những mối tình này thường là: yêu - chán - chia tay - yêu tiếp. Giới trẻ gọi đây là những mối tình ngắn hạn.

Những cô nàng... ngắn hạn

Xinh đẹp, có nhiều người theo đuổi, Nguyễn Thị Phương Lan (26 tuổi, quê Cần Thơ, cựu SV trường ĐH Ngoại thương TP.HCM) có sáu mối tình sau bốn năm ĐH. Chàng yêu lâu nhất là 12 tháng, chàng thứ hai, thứ ba thì cứ năm – ba tháng lại bị Lan cho "rớt đài". Khi được hỏi nguyên nhân vì sao chia tay, cô trả lời tỉnh rụi: "Không hợp thì chia tay".

Người yêu đầu tiên của Lan là một nhân viên kế toán. Anh thường tặng quà cho cô trong những lần cùng đi chơi. Quen nhau ba tháng, đùng đùng Lan đòi chia tay. Cô bảo: "Anh hiền, yêu thương mình thật lòng nhưng tụi mình vẫn còn nhiều khoảng cách về trình độ, gia cảnh...". Chưa đầy một tháng sau, Lan đã tay trong tay rất tình tứ với một anh kỹ sư cầu đường. Ai ngờ, sau năm tháng yêu, cô gọi điện thoại đòi chia tay vì: chúng ta không hợp tuổi...
 
Ảnh minh họa

Sau hai cuộc tình chóng vánh, Lan bảo: "Sợ yêu lắm rồi. Mỗi lần có người yêu mới là lại phải bắt đầu tìm hiểu từ hoàn cảnh gia đình, sở thích, rồi phải ra mắt, giới thiệu bạn bè...". Ấy vậy mà, hai tuần sau, Lan lại "kết" với một anh họa sĩ khá bảnh. Mối tình này kéo dài gần một năm cũng hạ màn, bởi: "Tính mình phóng khoáng, còn hắn lại keo kiệt...".

Hoàng Mai (25 tuổi, nhân viên ngân hàng) cũng có năm mối tình trong bốn năm, thì: "Yêu lâu quá. Chán. Chia tay!". Mai bảo: "Càng ngày mình càng hoang mang. Ban đầu, mình cũng yêu say mê lắm, còn hứa hẹn nhiều điều về tương lai. Thế nhưng, càng ngày mình càng thấy anh hết phong độ, không còn ga-lăng. Những lúc ở bên nhau mình chán không chịu được".

Được - mất?

Khi yêu, những cô nàng "ngắn hạn" này không bao giờ "bắt cá hai tay", nhưng họ "yêu hết mình, yêu từng người, từng người một". Một kịch bản chung để kết thúc những mối tình này thường rất ngọt ngào: "Em là người có lỗi. Dù sao, em vẫn muốn chúng ta là bạn tốt của nhau, anh nhé!".

Vũ Thị Điệp (nhân viên marketing) cũng có những mối tình ngắn hạn, khi đã ngấp nghé tuổi 27. Nhiều bạn bè trong nhóm đã yên bề gia thất, còn cô thì trượt dài với những mối tình chóng vánh. Cô bảo: "Càng kiếm tìm mình càng thấy "oải". Bây giờ mình thực sự hoang mang vì không biết ai là chàng trai phù hợp".

Khi danh sách các mối tình "chết yểu" dài ra. Đa số các bạn gái đều có cảm giác chán nản, mất niềm tin. Theo TS tâm lý Đinh Phương Duy: "Các bạn trẻ ngỡ những mối tình ngắn hạn là tình yêu, nhưng thực ra chưa phải. Yêu ngắn hạn sẽ làm bạn nữ ngày càng thực dụng, chai lì cảm xúc. Vô tình, chính bạn đang tự "hạ giá” mình.

Chấp nhận yêu một ai đó không đơn giản chỉ là ngồi sau lưng chàng mỗi tối cuối tuần, hay đem khoe chàng với bạn bè. Nếu quá coi trọng cảm giác, có thể bạn đã "lờ" đi trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh".
 
Theo Phụ nữ
Chia sẻ