Tình giả "yêu thật"

,
Chia sẻ

Internet ra đời, không chỉ là một phương tiện để làm việc mà còn là “vườn tình” để người ta tìm đến để yêu và phụ bạc nhau.


Đối tượng tìm đến với loại hình dịch vụ này có cả sinh viên, công chức, những người đã quá tuổi xuân và những thanh niên, học sinh hư hỏng. Khi được hỏi về mục đích tham gia đăng ký những trang web trên hầu hết trong số họ đều trả lời: “Vì độc thân, muốn tìm bạn gái/trai để nói chuyện cho đỡ buồn. Nếu tiến xa hơn thì có thể trở thành người yêu hoặc bạn tình, còn gì hay bằng. Mạng ảo nhưng tình thật là được rồi!”

Anh C (nhân viên một công ty Kiểm toán có tiếng trên đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) đã có vợ và 1 con đến với trang web ban đầu chỉ để kết bạn, nói chuyện cho đỡ buồn. Anh làm quen với T., một sinh viên, kém anh cả chục tuổi, đơn giản vì cô nàng có lý lịch trông bắt mắt và có học thức. 

Sau rất nhiều lần trò chuyện “tâm đầu ý hợp”, họ gặp nhau rồi hẹn hò ăn uống, đi chơi. Mỗi lần hẹn cô nàng đi chơi gần xa, anh đều chi tiền rất hào phóng. Rồi không rõ tự bao giờ, họ thấy không thể không gặp nhau dù chỉ một ngày. “Sức nóng” của cô cùng tình cảm chân thành cô giành cho anh đã khiến anh yêu cô say đắm. Nhưng họ không may mắn vì một hôm, có một người đàn bà, xưng là vợ anh C, gọi đến mắng mỏ cô là thứ gái lăng loàn, cướp chồng người khác. Chị ta đe dọa với địa vị của chị, cô có thể phải rời trường đại học mà cô đang theo. Cô gái nghe mà chết lặng. Khi đến với C, qua lời anh nói, cô chỉ biết là anh có gia đình nhưng đã li dị, thương anh và cảm động trước “sự chân thành” của người đàn ông quá trưởng thành đến giả tạo ấy, cô đã rơi vào vòng tay anh lúc nào không biết. T. đã bỏ học hàng tuần vì cảm thấy đau khổ khi bị anh lừa dối. 

Cũng không kém phần bi kịch của thứ tình giả mà “yêu” thật ấy., D (26 tuổi, nhân viên kế toán của một doanh nghiệp ở Hà Nội, xinh xắn, lương cao) tình cờ tìm đến với một trang web chỉ để chia sẻ và muốn gặp người bạn trai như ý muốn. Rồi một ngày, cô nhận được thư làm quen của một anh chàng hơn cô 7 tuổi, thành đạt, giỏi giang, học hàm thạc sỹ kinh tế. Thấy như là một may mắn đối với mình, chị đã chủ động gặp anh để nói chuyện. Sau lần hẹn hò ấy, D và anh chàng như mất ăn mất ngủ. Họ nhắn tin cho nhau nhiều hơn, gặp nhau thường xuyên hơn vì D cảm thấy một ngày không gặp anh, nỗi nhớ anh sẽ nghiền nát trái tim cô ra thành nước. Cô sẽ cạn kiệt hơi thở nếu không nhìn thấy anh. Rồi chỉ sau 1 tháng, D. và anh chàng thạc sỹ nọ ăn nằm với nhau như vợ chồng, họ không rời xa nhau lấy nửa bước.  

Nhưng có một điều lạ, khi biết mình mang bầu, gọi cho anh ta, cô chỉ nhận được một lời nói phũ phàng: “Em không thể có con, vợ anh sẽ giết anh mất. Anh đưa em đi bỏ nhé”. Nước mắt ngắn dài, cô buộc phải bỏ đi giọt máu của mình vì nếu không không anh ta sẽ bỏ cô mà cô thì đã chót yêu anh ta quá nhiều. 

Và còn biết bao những cuộc tình lừa dối, bội bạc nhau từ những lần “làm quen qua mạng” để rồi bước ra đời thường là những kết cục đầy nước mắt với kết thúc là buồng kế hoạch hóa gia đình của một trung tâm hay bệnh viện sản nào đó  hay những đứa trẻ ra đời không biết đến mặt cha.

 

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

 

Theo Lê Hà
Dân Trí
Chia sẻ