Tình duyên phận

Lê Nhi,
Chia sẻ

Đã từng gặp nhau nhưng giữa họ chẳng ai có ấn tượng với ai. Cuộc "chạm trán" một năm sau đó họ mới nhận ra đã gặp nhau trong đời. Và tình “hữu duyên" của họ bắt đầu từ đây.

Vô tình thành “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”

Quen nhau qua 1 người bạn và do cả hai cùng làm truyền thông nên lần gặp đầu của đôi bạn chẳng có nhiều e ấp bỡ ngỡ. Và ngày đầu gặp nhau, cô gái vui tính năng động, lém lỉnh Nga do mải ham hố “đánh chén” nên cũng chỉ thấy ấn tượng nhất với Vinh – người đàn ông hơn cô 6 tuổi là cái mặt lạnh vì chả thấy anh nói cười nhiều.


Lần đầu gặp nhau cùng vài người bạn đi ăn lẩu. Xong buổi tụ tập, cả nhóm lại đi hát Karaoke. Lúc ấy cặp đôi này cũng đã cùng song ca bài “Chim trắng mồ côi”. Họ hát hò vui vẻ là thế nhưng “chả đứa nào nhìn vào mặt đứa nào vì em do chưa thuộc lời bài hát nên phải nhìn lên màn hình chăm chú. Còn anh ấy do đã thuộc lời rồi nên chỉ quay mặt vào tường” – Nga cười nói. Có lẽ vì buổi gặp nhau ngắn ngủi, lại khi có cơ hội hát cùng mỗi người mỗi ngả nên cả hai đều không nhìn rõ mặt nhau. Vì vậy, sau lần gặp này, cả hai người cũng chẳng ai nhớ đến ai và cũng chẳng liên lạc gì với nhau.
 

Nhưng đúng một năm sau, cả hai lại vô tình gặp lại nhau khi họ cùng đi chơi chung với một nhóm bạn khác. Suốt cả buổi đi chơi ăn uống, đôi bạn này cũng vẫn chưa nhận ra  họ từng gặp nhau trước đó. Chuyện chỉ “À, Ừ” cho đến gần cuối buổi đi chơi chung, khi Vinh vô tình khoe bạn bè xem một ảnh người bạn cũ. Chỉ đến khi ấy cả hai mới bất chợt nhận ra là họ đã gặp nhau cách đây một năm về trước. Và chính lần gặp lại này như một sự “hữu duyên thiên lý” nên đã mang tới nhân duyên hạnh phúc cho cặp đôi này.


Phút tỏ tình “chẳng giống ai”

Sau lần gặp lại nhau ấy, đôi bạn trẻ này mới bắt đầu liên lạc lại với nhau. Họ chát chít, gọi điện thoại cho nhau hàng ngày. Họ cũng thường xuyên hẹn hò nhau đi ăn uống. Cứ thế, tình yêu đến với họ một cách thật tự nhiên và thuận lợi. Dù hai người "tình trong như đã mặt ngoài còn e" và một lời tỏ tình chính thức của chàng vẫn "im ắng".


Cho tới một ngày, hôm đó là vào Giáng sinh. Như mọi cặp đôi khác, họ cũng hẹn hò đi ăn cùng đám bạn thân. Trong đám bạn này cũng có người đã có người yêu và người chưa có. Đám bạn đặt ra một trò chơi là nếu đôi nào chưa là người yêu của nhau thì phải uống rượu phạt. Còn nếu là người yêu của nhau thì phải hôn nhau trước mặt mọi người.


Và thế là đến cặp đôi Nga - Vinh. Trong lúc Nga đang bối rối hối thúc anh ra “Nhận uống rượu phạt cho lành thì bất ngờ anh đến bên mình và bất chợt hôn một nụ hôn say đắm. Sau đó anh cũng quay trở lại uống rượu phạt". Và từ hôm đó, dù không có lời cầu hôn chính thức được nói ra nhưng nụ hôn trước bàn dân thiên hạ kia đã như một lời tỏ tình của chàng với nàng. Một năm sau đó, họ hân hoan tổ chức đám cưới trong sự ủng hộ của người thân và chia vui của bạn bè.

Cuộc sống hôn nhân thay đổi sắc màu từ khi có em bé

Ngay sau khi cưới niềm hạnh phúc của họ càng nhân đôi khi biết tin vui Nga đã sớm có em bé. Với Nga, cuộc sống sau hôn nhân và đặc biệt khi có con nhỏ thật khác biệt quá đỗi: “Tuy cưới nhau về thì em có bầu luôn nhưng thời gian mang bầu là thời gian em sướng nhất. Em không nghén ngẩm gì, lại chả phải làm gì nên sướng lắm.


Khi sinh con rồi thì thú thật thời gian đầu em cũng hơi khủng hoảng dù đã được ông bà ngoại và bác giúp đỡ nhiều. Căng thẳng nhất nhất là do em ít sữa nên nuôi con bằng sữa ngoài là chủ yếu. Những đêm lọ mọ thức dậy pha sữa cho con, vết mổ lại đau nên tháng đầu nhiều lúc phát khóc, trộm vía thằng cu nhà em cũng ngoan, ăn rồi ngủ chứ không khóc đêm mấy. Thế nhưng em vẫn thấy mệt mỏi lắm, nhưng được cái chồng em thức cùng. Và đến bây giờ thì phụ trách trông con luôn buổi đêm đỡ đần nên em cũng đỡ hơn nhiều” - Nga hồ hởi khoe.
 


Cùng đi làm, cùng chăm con và họ cũng nhận ra những ưu nhược điểm của nhau. Với bà mẹ trẻ một con này, "Em bồ kết nhất tính nhường nhịn và không bao giờ chấp những lúc em lên cơn khùng điên của chồng em. Nhưng em cũng ghét cay ghét đắng chồng vì hay chê em béo mặc dù bản thân em béo thật” – Nga tinh nghịch chia sẻ.

Do kết hôn khi Vinh đã 34 tuổi và Nga đã 27 tuổi nên họ khá chín chắn trong cuộc sống gia đình. Họ luôn biết nhường nhịn nhau và động viên nhau lạc quan trong cuộc sống. Vì cả hai vợ chồng họ đều tự lực về kinh tế song họ luôn biết cách vượt qua những mệt mỏi, áp lực trong công việc, cuộc sống và hôn nhân. Lý do chỉ bởi: "Vợ chồng em luôn yêu thương nhau và mong muốn những điều tốt nhất cho Ben - con trai gần 3 tháng tuổi của mình".

 
Một ngày thường nhật của cặp vợ chồng trẻ Nga - Vinh

Khi chưa có con, sáng nào cũng vậy, đôi bạn trẻ này đều cùng thức dậy vào lúc 7 giờ sáng. Sau đó họ cùng chở nhau đi ăn sáng rồi chở nhau đi làm.

Chiều, họ lại hẹn hò và đón nhau về nhà ăn cơm. Thỉnh thoảng để thay đổi không khí thì họ ra ngoài, đi xem phim và ăn Kichi. Đến tối, họ cùng nhau nằm dài xem phim. Được cái 2 vợ chồng họ cùng nghiện xem phim hành động nên không đến nỗi phải chia đôi cái ti vi trong phòng.


Nhưng khi đã có con, thời gian biểu của cặp đôi này cũng bị xáo trộn và khác hẳn trước. Thường 8 giờ sáng họ cùng dậy (vì đêm thức trông con). Sau đó mạnh người nào người đấy đi làm. Chiều về, họ cũng không còn đón nhau như trước mà chủ động về nhà cơm nước. Buổi tối họ cũng không được xem ti vi rảnh rang như trước mà quay cuồng với việc chăm con.

Dù con trai của họ mới được gần 3 tháng nhưng đã lâu lắm rồi họ cũng không có khái niệm đi xem phim hay ăn kichi. Nhiều lúc bản thân họ cũng thấy cuộc sống có vẻ đơn điệu nhưng họ lại thấy có ý nghĩa và thấy vui vì con trai nhỏ.


Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!
Chia sẻ