Tình cảm chia rẽ vì... cái điều hòa
“Con vợ em nó nghiện điều hoà chị ạ. Hôm nào “nó” cũng bật suốt ngày suốt đêm. Mà chị xem, “nó” toàn để 22 độ thôi, bố thằng nào chịu được".

“Chia rẽ tình cảm” vợ chồng
“Con vợ em nó nghiện điều hoà chị ạ. Hôm nào “nó” cũng bật suốt ngày suốt đêm. Mà chị xem, “nó” toàn để 22 độ thôi, bố thằng nào chịu được. Đúng là đồ “ác thú” chị ạ” - một cậu em họ tôi than thở.
Cậu này làm nghề tiếp thị, suốt ngày phóng xe máy ngoài đường. Còn vợ cậu thì lại là dân văn phòng, từ sáng đến chiều ngồi trong phòng điều hoà. Không chịu được nóng, cứ về đến nhà là cô vợ lại bật máy lạnh. Thông cảm với vợ, cậu em họ tôi mặc dù không thích nhưng phải cố nhịn. “Ác” nhất là cậu lại nghiện thuốc lá, thỉnh thoảng cứ phải ra ngoài “làm vài hơi cho nó đỡ thèm”. Ra vào nhiều lần thì vợ lại cằn nhằn, sợ “hỏng máy”. Cuộc sống của vợ chồng cậu em tôi ngày nào cũng có chuyện, trong đó không ít lần liên quan đến cái máy điều hoà quý hoá đó. Từ khi có cái máy lạnh, tình cảm vợ chồng hình như cũng "lạnh" theo.
Ngược lại với cậu này, một anh bạn tôi làm nghề báo thì lại có cô vợ không chịu nổi máy điều hoà. “Cứ khi nào tôi bật điều hoà lên là “con vợ” tôi nó lại ôm gối ra ngoài salông” – anh bạn than thở. Những hôm trời nóng đến gần 40 độ, nhà nhà bật điều hoà, thế nhưng nhà anh thì cái “của quý” này lại “để làm cảnh” như lời anh nói. Những hôm vợ phải đi công tác, tối tối anh sung sướng bật điều hoà và nằm khểnh xem tivi. Lúc ấy, anh thấy cuộc đời của một ông chồng không có vợ sao mà sung sướng. “Ước gì, cuộc đời chỉ có mình với cái máy điều hoà thôi” – anh nói đùa. Thế nhưng, chỉ cần vợ đi công tác về là mọi chuyện lại đâu vào đấy. Thương lượng, thuyết phục vợ không được, có hôm anh cố tình bật điều hoà, mặc kệ cô vợ nằm ngoài phòng khách. Nhưng nghĩ lại, thấy mình “hình như hơi ích kỷ”, anh tắt điều hoà, ra “rủ” vợ vào phòng ngủ, nhưng mỗi người lại nằm riêng một chỗ “xa ra cho nó đỡ nóng”!.
Cái điều hoà không chỉ chia rẽ tình cảm vợ chồng, nó "chia" luôn cả mẹ chồng - nàng dâu. “Cứ mỗi lần em bật điều hoà là mẹ chồng em lại đeo khẩu trang” – Hương, cô bạn cùng phòng tôi vừa kể, vừa cười khúc khích. Mẹ chồng cô mới ở quê ra hồi Tết, giúp con dâu mới sinh. Riêng không khí ngột ngạt của thành phố đã khiến bà khó chịu, nhưng dù sao bà còn cố được. Từ khi vào hè, thời tiết nóng nực, Hương bắt đầu bật máy điều hoà. Có hơi mát, thằng bé ngoan hẳn lên, ngủ ngon, ăn ngon. Nhưng oái oăm thay, mẹ chồng Hương thì không sao chịu được. Bà không bắt con dâu phải tắt điều hoà, nhưng cứ vào phòng Hương là bà đeo khẩu trang. Ai đến nhà thăm, nhìn thấy bà nội bế cháu mà đeo khẩu trang cũng thắc mắc, tưởng bà mắc… bệnh truyền nhiễm! Quý cháu, bà cố chịu cái máy điều hoà, nhưng trong lòng thì bực mình với cô con dâu lắm.

Mẹ chồng chị Loan, nhà ở phố Láng Hạ thì lại là ngược lại, là người có tướng khá “mập mạp” nên hay nóng. Từ khi con trai lắp điều hoà, bà rất thích nên bật suốt ngày đêm, 24/24 giờ. Cứ đến 15 hàng tháng (ngày thu tiền điện), cô con dâu lại xót xa rút ví nộp tiền. Có lúc không nhịn được, chị Loan cằn nhằn với chồng: “Mẹ anh chẳng thương em gì cả”.
“Yêu nhau” hơn nhưng… tốn kém quá!
Dưỡng - Thảo là đôi vợ chồng mới cưới. Gia đình nội ngoại đôi bên đều ở quê cũng chả dư giả gì nên hai người phải thuê nhà. Thảo là nhân viên văn phòng mới ra trường, lương chả được là bao. Chi tiêu trông cả vào chồng là kỹ sư xây dựng. Tuy thu nhập vào diện kha khá, nhưng Dưỡng lại phải góp tiền nuôi đứa em đi học đại học, thỉnh thoảng còn phải gửi về quê giúp bố mẹ đôi bên. Tiền nhà mỗi tháng cũng mất đứt hai triệu nên cuối cùng, lúc nào hai vợ chồng cũng thấy thiếu.
Bình thường, Thảo cũng tiết kiệm lắm, ra vào tắt điện, nước nóng có bật cũng chỉ vừa ấm một cái là tắm luôn. Nhưng đấy là mùa đông. “Rét thì có thể mặc nhiều áo, chứ nóng thì… có cởi hết ra cũng vẫn nóng” - Dưỡng nói vui. Nhưng đó cũng chính là “vấn đề” của đôi vợ chồng trẻ này. Vợ chồng mới cưới, căn phòng thuê lại ở tít trên tầng 5. Mùa hè năm nay, thời tiết thay đổi bất thường khiến “tổ ấm” trở nên… nóng quá. Vợ chồng yêu nhau là thế, vậy mà cứ tối đến là Thảo lại lấy lý do trời nóng, đẩy chồng nằm rõ xa. Dưỡng cứ mon men lại gần là Thảo lại thỏ thẻ: “Nóng quá anh nhỉ”!. Thấy tình hình có vẻ căng, Dưỡng đành lấy số tiền định gửi về quê cho bố mẹ sửa lại cái sân để mua một chiếc điều hoà. Có “nó”, vợ chồng Dưỡng - Thảo tình cảm hẳn lên. Tối đến, cô vợ trẻ nằm bên chồng, ríu rít kể đủ thứ chuyện, thật là hạnh phúc.