Tin nhắn nặc danh đảo lộn cuộc sống gia đình

,
Chia sẻ

Tôi 30 tuổi, chồng tôi 37. Chúng tôi tái hôn hơn 5 năm, có hai con. Tôi là người sống nội tâm, an phận. Chồng tôi rất gia trưởng, anh luôn muốn vợ phải làm theo ý muốn của mình.

Lấy nhau hơn 5 năm nhưng chỉ một lần anh nấu cháo cho tôi lúc tôi ốm và đang mang thai sắp tới ngày sinh. Khi con ốm tôi một mình địu con đi 5km đến khám bác sĩ, còn anh mải đi câu, đi chơi. Tôi góp ý, anh nói đi chơi là để ngoại giao, chăm lo chồng con là việc của tôi vì anh ấy đã phải hy sinh khi lấy tôi, bây giờ tôi phải bù đắp cho anh ấy…

Tôi phải chịu đựng tất cả. Tôi ly hôn người chồng đầu tiên sau đám cưới một năm, vì anh ta là kẻ vũ phu và nghiện rượu. Khi tôi gặp anh, vợ chồng anh chưa chính thức ly hôn, gia đình anh cũng phản đối mối quan hệ của chúng tôi. Vì anh quá yêu tôi, ở bên anh tôi thấy an toàn và được che chở, nên tôi đến với anh. Rồi tôi có thai nhưng sợ mối quan hệ không kết quả, tôi  bí mật phá thai rồi mới cho anh biết. Anh đã khóc, tôi rất hối hận.
 

Để chuộc lỗi, lấy nhau rồi tôi đã sinh cho anh hai đứa con như thiên thần. Bố mẹ anh cũng dần thông cảm, yêu mến tôi và các cháu. Tôi đã cố gắng làm một người vợ, người con tốt để khẳng định với bố mẹ anh ấy rằng chúng tôi lựa chọn nhau là đúng. Cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi luôn một lòng chăm sóc chồng con. Tôi không có lấy một người bạn chỉ vì anh ấy chê bai bạn tôi, khiến tôi chẳng dám quan hệ với ai.

Hơn 3 tháng trở lại đây, anh liên tục nhận được những tin nhắn thô tục thêu dệt về tôi. Rằng con trai chúng tôi là con của hắn. Kẻ giấu mặt đó bảo rằng tôi đã từng làm cave, hắn từng mua tôi về phục vụ nhu cầu tình dục cho hắn... Tôi rất buồn và càng đau khổ  khi anh tin những điều đó. Nhìn thấy con là anh ghét. Tôi đã giải thích và khẳng định việc ấy không hề có, nếu anh không tin thì có thể đi xét nghiệm ADN cho con. Tôi cũng xác định, nếu anh làm việc đó thì chúng tôi đường ai nấy đi, chẳng có gì níu kéo khi tôi bị xúc phạm đến vậy. Anh lại dày vò tôi chuyện cũ, rằng bào thai tôi bỏ đi trước đây không phải con anh. Tôi đau đớn, thất vọng, không thể hình dung người đàn ông tôi một lòng một dạ tin yêu giờ chỉ vì những tin nhắn lạ mà cư xử với vợ con như vậy.

Giờ đây, mỗi lần về nhà là anh xem như đặc ân dành cho tôi. Tôi phải chịu đựng tất cả. Tôi không hiểu sao trên đời này lại có những kẻ độc ác như vậy! Hắn làm cuộc sống gia đình người khác đảo lộn, khiến vợ chồng không còn tin tưởng nhau. Hơn 3 tháng nay không khí gia đình tôi vô cùng căng thẳng, tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo. Tôi đã quá mệt mỏi.

Thùy Dương
Theo PNO
Chia sẻ