Tìm chồng trên mạng

,
Chia sẻ

Chàng là công chức đất Cảng, nàng đang du học chốn trời Tây, cả hai vô tình gặp nhau trên mạng, làm quen và nên duyên vợ chồng.

Đường Quốc Cường và Nguyễn Phương Anh đều là sinh viên năm nhất của ĐH Quốc gia Hà Nội. Qua một website mai mối, thấy Cường ấn tượng, Phương Anh chủ động làm quen. Trò chuyện qua lại, hai bạn hẹn gặp nhau tại một quán cà phê lãng mạn. Đến giờ, cả hai đều không thể quên được ngày đầu tiên gặp mặt đầy ngượng ngùng ấy.


Quốc Cường và Phương Anh hạnh phúc bên nhau. Ảnh: Hoàng Thùy.

Phương Anh kể, khi trò chuyện trên mạng, Cường tỏ ra là người rất hoạt bát và lém lỉnh, nhưng khi gặp mặt, cậu lại rất nhát. "Biết Cường chưa bao giờ hát trước mặt người con gái nào, em đã yêu cầu bạn ấy hát tặng. Phải mất một lúc lâu, Cường mới hát được mấy câu trong bài Món quà vô giá, rồi mặt đỏ bừng và không thể tiếp tục", Phương Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt chẳng hề ấn tượng gì. Lần hẹn hò thứ hai cũng vậy. Phải đến lần thứ ba, sự chân thành và cái "hiền" ấy đã làm cô bắt đầu thấy Cường thật thú vị.

Cường nói thêm: “Hai đứa nói lời yêu nhau sau đó hai tháng. Chính Phương Anh đã giúp em tự tin hơn khi đứng trước đám đông, tính nhút nhát cũng mất dần đi. Chúng em đều còn đi học nên hứa với nhau rằng sẽ cố gắng giúp đỡ nhau để đạt được kết quả học tập tốt nhất”.

Cặp đôi Lê Tiến Dũng và Nguyễn Thị Thu Trang lại có một câu chuyện tình yêu lãng mạn như cổ tích. Ấn tượng từ lần gặp đầu tiên trong buổi offline do mạng xã hội tổ chức tại vườn Bách Thảo, Hà Nội, hai người đã xin địa chỉ liên lạc và những cuộc hẹn riêng đã diễn ra sau đó. Nét đẹp mặn mà của Trang, sự năng động của người con trai nơi Dũng đã là sợi dây tơ hồng nối hai người lại. Ngày nhận lời yêu cũng là ngày sinh nhật của Dũng.

Trang bật mí: “Đó là lời tỏ tình hay nhất, mình sẽ chẳng bao giờ quên được. Dũng kể rằng anh đã có một giấc mơ, và trong giấc mơ ấy, anh buồn bã biết chừng nào khi mình cười vui với người con trai khác". "Và anh chỉ sợ nhất một điều, đó là mất em”, Dũng phụ họa theo. Niềm hạnh phúc hiện rõ lên khuôn mặt hai người.

Không chỉ dừng lại ở việc bắc nhịp cầu cho những tình yêu đẹp, nhờ có website mai mối, nhiều đôi đã nên vợ nên chồng.

Câu chuyện tình yêu trên một trang mạng xã hội được các thành viên nhắc đến với vẻ đầy ngưỡng mộ. Chàng là công chức tại thành phố Cảng, còn nàng đang du học tận trời Tây. Họ đã vô tình gặp nhau, làm quen và thành một nửa của nhau.

Chàng trai may mắn ấy tên Toàn, có nick codon82. Chàng đã vào rất nhiều trang cá nhân của biết bao cô gái, tham gia nhiều cuộc offline mong được làm quen, kết bạn và tìm một nửa cho mình. Thế nhưng, sau mấy tháng trời, anh vẫn chưa tìm được người trong mộng.

Còn cô gái tên là Bình, với nick linhtran. Một mình du học nơi nước Australia xa xôi, cô cũng đăng ký vào mạng xã hội trên với mong muốn tìm bạn trai, gỡ bỏ tấm áo cô đơn lạnh lẽo.

Mải mê đi tìm, họ vô tình vào trang cá nhân của nhau, làm quen. Rồi họ chợt nhận ra từng học cùng một trường đại học. Những buổi nói chuyện nhiều hơn và dài ra. Tình yêu đến với họ lúc nào không rõ. Và chính tình yêu ấy đã thúc đẩy cô gái bay về Việt Nam gặp người yêu. "Thật là hạnh phúc khi người thương yêu xuất hiện trước mặt mình, bằng xương bằng thịt chứ không phải qua Internet", Toàn tâm sự.

Sau 4 tháng hò hẹn, tình yêu của Toàn và Bình đã được đánh dấu bằng một đám cưới vào ngày 30/9.

Chuyện tình của Tuấn Anh và Trà My cho đến giờ vẫn được nhiều bạn trẻ nhắc đến. Yêu và chia tay, Tuấn Anh đi Đức học tập. Trà My ở nhà tham gia vào website mai mối, tiện tay lấy địa chỉ mail của Tuấn Anh đăng ký. Trong một lần mở hòm thư, Tuấn Anh nhận được thư gửi từ loveme, anh tò mò vào xem thử, thấy ảnh người yêu cũ nên để lại lời nhắn.

Từ đó, hai người tiếp tục trò chuyện, kỷ niệm cũ lại ùa về. Tháng 4 vừa qua, Tuấn Anh quyết định về nước và tháng 10 hai người đã làm đám cưới. Trà My chia sẻ: “ưởng rằng hạnh phúc đã vụt đi không bao giờ trở lại, vậy mà như một điều kỳ diệu, các website mai mối đã giúp chúng tôi tìm lại được tình yêu đích thực”.

Ở cùng phố, hằng ngày cùng đi về trên một con đường, nhưng Nguyễn Văn Chiến và Phạm Thị Thanh Xuân không hề biết nhau, cũng chưa một lần gặp mặt. Đăng ký làm thành viên trên một webiste mai mối từ tháng 7/2008, anh Chiến đã có cơ hội làm quen với rất nhiều bạn bè, trong đó có cả người bạn khác giới thành đạt và xinh đẹp. Nhưng phải đến tháng 1 vừa qua, khi chị Xuân cũng đăng ký vào website thì anh mới thực sự tìm thấy một nửa dành cho mình.

Sau khi làm quen trên mạng, hai người thường xuyên trò chuyện. Họ chia sẻ những khó khăn, vui buồn trong cuộc sống. Ngày nào họ cũng trò chuyện qua lại trên Internet, hôm nào một người bận việc không lên được là người kia lại thấy bồn chồn, thiếu vắng. Họ quyết định gặp gỡ, và tình yêu đã nảy nở. Một đám cưới vui vẻ đã được tổ chức vào tháng 10/2009 sau 5 tháng yêu nhau.

Dù mới xuất hiện ở Việt Nam nhưng các website mai mối đã có được những thành công bước đầu với hàng trăm cặp mai mối thành công và hàng chục đám cưới. Mỗi người chỉ cần điền thông tin cá nhân và vài dòng tự bạch là có tài khoản riêng trên website, để làm quen với những người bạn mới. Các website này đều hỗ trợ thành viên thu hẹp phạm vi nhóm bạn muốn quen bằng những giới hạn như: giới tính, độ tuổi, chiều cao, nghề nghiệp, nơi sinh sống, sở thích...

Ngoài ra, để cho các thành viên có cơ hội gặp gỡ và giao lưu. Từ những cuộc trò chuyện trên mạng, rồi gặp gỡ ngoài đời thực này mà nhiều nam thanh, nữ tú đã tìm được một nửa của mình.

Theo Vnexpress

Chia sẻ