Tâm thư gửi những người đàn bà có chồng lăng nhăng

Hồng Anh,
Chia sẻ

Với những phụ nữ đã lập gia đình, không may “vớ” phải lão chồng lăng nhăng thì thật chằng còn rủi ro, đau đớn nào sánh bằng.

Một ngày đẹp trời nọ, chồng bạn quên thoát nick facebook, tất nhiên nếu bạn không phải là người tò mò thì chẳng có chuyện gì để nói. Giả sử bạn là người tò mò, không bỏ lỡ “dịp may” hiếm có, mở ngay mục tin nhắn ra xem và phát hiện chồng mình lả lướt với cơ số đàn bà lạ, lời lẽ “nóng bỏng”, thậm chí bạn còn biết được lão ta đã lén lút “ăn vụng” đôi lần, lúc này bạn sẽ xử trí ra sao?

Theo lẽ thông thường bạn sẽ điên tiết lên, gào, thét, đấm, đá, khóc lóc, ném bàn là hoặc máy sấy tóc vào mặt đức ông chồng và kết quả là nhận lại hành động tương tự. Tệ hại hơn, ông ta sẽ lạnh lùng rời khỏi nhà, qua đêm ở chỗ nhân tình với quyết tâm phản bội đến cùng cho bõ tức. Sẽ không có một lời giải thích tử tế, một lời xin lỗi đàng hoàng nào dành cho bạn, cho nên chẳng việc gì bạn phải “lồng lộn” lên hết.

Tâm thư gửi những người đàn bà có chồng lăng nhăng 1
Bạn còn biết được lão ta đã lén lút “ăn vụng” đôi lần, lúc này bạn sẽ xử trí ra sao? (Ảnh minh họa).

Trường hợp thứ hai, bạn sẽ im lặng, than thân trách phận, rấm rứt khóc một mình,… cách này còn ngu ngốc hơn, ít nhất với cách trên bạn cũng giải tỏa được cơn giận tức thời. Đức lang quân quý hóa sẽ chẳng mảy may biết đến sự chịu đựng âm thầm của bạn đâu, họ sẽ mặc nhiên là bạn đã bỏ qua cho họ, thậm chí còn cười vào mũi bạn.

Trường hợp thứ 3, bạn sẽ khóc lóc, kể lể với bạn bè, người thân về nỗi thống khổ của mình. Cách này không những chẳng giải quyết được vấn đề mà còn làm bạn trở nên nhu nhược, đáng ghét trong mắt người khác. Trút bầu tâm sự, nhận vài lời khuyên có thể khiến tâm trạng bạn giải tỏa đôi chút nhưng không thay đổi được sự thật, “xấu chàng thì hổ ai?”, bạn cần làm điều gì đó tích cực hơn.

Trường hợp thứ 4, bạn add facebook tình địch, ném gạch đá, chửi rủa. Ồ, đừng ngu ngốc như thế chứ, bạn đang tự bêu rếu bản thân một cách không thương tiếc. Bạn sẽ là kẻ bại trận, một kẻ không giữ được chồng và tất cả mọi người sẽ biết điều đó.

Trường hợp thứ 5, trường hợp này khá đặc biệt. Tôi biết một chị khi gặp phải tình huống trên lại cảm thấy tự hào (hoặc giả vờ tự hào) để thiên hạ thấy rằng tuy chồng mình có nhiều gái theo nhưng vợ vẫn là nhất. Giống kiểu, chồng chị ấy là vua, dù có bao mỹ nữ bên cạnh thì chị ấy vẫn là mẫu nghi thiên hạ. Thật ra, đây chỉ là cách tự an ủi bản thân, chối bỏ sự thật về sự rạn nứt tình cảm giữa hai vợ chồng thôi. Với lại, ủng hộ thói trăng hoa của chồng là một việc làm sai lầm, chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại, đức tính chung thủy được đề cao, phụ nữ cần được tôn trọng.

Vậy bạn phải làm gì?

Trước hết, bạn cần chấp nhận sự thật là chồng mình không còn chung thủy, anh ta là kẻ lăng nhăng và đã phản bội bạn. Sau đó, bạn cần xác nhận tình trạng lăng nhăng của anh ta đến đâu? Tán tỉnh, đi nhà nghỉ, say nắng, hay đã thực sự yêu. Tiếp nữa, bạn cần bày tỏ quan điểm một cách thẳng thắn, đưa cho anh ta vài sự lựa chọn và chấp nhận kết quả. Cuối cùng, hãy thương lấy bản thân mình, mua quần áo đẹp, ăn ngon, đi du lịch, về thăm nhà mẹ đẻ,… làm những thứ bạn muốn làm nhưng vì anh ta mà trước đây bạn không dám làm. Nếu bạn có con, hãy chăm sóc chúng thật tử tế. Chuyển đổi sự quan tâm sang hướng khác bạn sẽ thấy cuộc sống này vui vẻ hơn rất nhiều.

Nói chung, khi lấy phải ông chồng có tính lăng nhăng là đàn bà đã khổ, huống hồ sự lăng nhăng ấy bỗng dưng lại phơi bày trước mắt bạn. Lửa nhà ai thì nhà nấy giữ, chỉ có điều những người phụ nữ kém may mắn “vớ” phải ông chồng không chung thủy phải biết ứng xử một cách thông minh để không biến cuộc đời mình thành bể khổ. Cuộc đời còn dài lắm, hãy vượt qua nỗi buồn, tìm đến niềm vui khác trong cuộc sống mà gượng dậy thôi!
Chia sẻ