Tâm sự của 1 anh chồng có vợ mê iPhone

Admicro - Nội bộ,
Chia sẻ

Thực ra thì năm nay nhà mình thu nhập "rất buồn", năm kinh tế "buồn" toàn quốc mà. Nhưng vợ thì không quan tâm đến kinh tế vĩ mô. Thị nói: Thời giờ mà không có iPhone thì khác gì đi bơi mà không có áo tắm.

Lý luận của vợ luôn chắc như đinh đóng cột, miễn cãi! Thế là bấm bụng gọi về quê nhờ ông nội, ông bán cho con vay đôi bò, tất thảy được 9 triệu, vẫn thiếu. Thôi thì một liều ba bảy cũng liều, gọi về mẹ vợ, bà bán đàn gà cho con vay nhé, bán nhanh kẻo dịch đến nơi rồi. Tất thảy được món 6 triệu nữa. Thế là vợ có iPhone! Thị rú lên như Polpot nhìn thấy Quân giải phóng, suýt tí nữa thì thị giết mình, ôm, hôn ngạt thở. Nếu thị tung được mình lên cho quạt trần phạc vỡ đầu mình chắc thị cũng làm.

Tối ấy, thị bảo: Hôm nay liên hoan nhà hàng anh nhé, em mời. Tất nhiên thị lục nốt gần hơn trăm nghìn tiền chè thuốc của mình để góp vào tiền đi ăn lẩu vịt.

Đêm ý là đêm đầu tiên mình được ngon giấc, thị nằm cả đêm lướt và lướt, tí tí thị lại xuýt xoa, xoa xuýt.

Tâm sự của 1 anh chồng có vợ mê iPhone 1

Chiều hôm sau, mình về đến nhà thấy thị đang lầm bầm, sao dạo này chúng nó vô công rồi nghề nhiều thế. Mình hỏi thị: Sao, sao? Thị bảo, em mới đăng cái ảnh mặc bộ váy hai dây mới mua thế mà có đến chục đứa nhảy vào bảo em là Hà Mã. Mình tí sặc, bảo sao chúng nó quá đáng thế, con Hà Mã nó có tội gì. Chỉ nghe đến thế thị đã nhảy lên như cá rô đớp lúa rồi lăn ra khóc lóc. Tối ý mình đành xử 2 gói mì tôm cầm hơi, vừa ăn mình vừa tự trách bản thân ngu ngốc, dù sao thì con Hà Mã nó cũng chả họ hàng gì, cớ gì lại dại miệng bênh vực nó.

Sau hôm bị ném đá tơi bời trên facebook, thị vẫn không ngừng post ảnh, post bài. Có lẽ chỉ lúc nào đi ngủ thị mới dừng cái công việc như lẽ sống mới của cuộc đời thị.

Từ hôm có iPhone, mình đỡ bị gào thét quét nhà, rửa bát, chăm con hơn nhưng mà cũng chả có cơm ngon canh ngọt mà ăn. Thời gian thị dành cho iPhone với facebook gần như kín đặc. Bố con mình thi thoảng lại được đổi gió ngoài quán cháo lòng. Tất nhiên, lúc ý thị cũng không quên mang theo iPhone và chụp ảnh rồi đưa lên Facebook. Lời bình của thị thường là: Mình yêu những buổi tối lãng mạn thế này, yêu chồng với cháo lòng nhất. Bó tay với thị!

Tâm sự của 1 anh chồng có vợ mê iPhone 2

Chưa hết cơn sốt facebook (mình thề là nếu nhìn thấy thằng cha mũi lõ, tóc xoăn đã nghĩ ra cái facebook chết tiệt này mình sẽ cho nó ăn trứng thối) thị lại chuyển sang game online đủ loại. Vừa hôm trước thấy thị thao thao bất tuyệt về game kiếm hiệp Tình Kiếm đánh nhau loạn chưởng mà thị khen là đẹp lung linh, nhiều mỹ nữ nóng bỏng, hôm sau đã thấy thị “kute vô đối” (từ dùng của thị) bắn nhau chiu chíu suốt ngày rồi trưng những hình váy áo xì tin trong game lên facebook. Có hôm thị làm cháy cả nồi cháo của con khét lẹt nhưng vẫn toe toét: iGà mà, tức là em Gà ý nên cháo cháy, thôi em đi nấu nồi khác. Mình tức lắm nhưng trông cái bộ dạng “Gà” của thị cũng phì cười.

Chưa hết, đêm xuống thị mải bắn gà, săn boss nên hú hét suốt đêm. Có sáng mở cửa mình thấy ông cụ hàng xóm mặt mày hốc hác, phờ phạc thẽ thọt bảo mình: Cháu ạ, ai cũng có thời oanh liệt. Cháu đang oanh liệt nhưng vợ chồng nhà cháu cũng nên tế nhị, giữ trật tự cho hàng xóm. Nói xong cụ thủng thẳng bỏ đi. Mình xấu hổ và oan ức, chết đứng như Từ Hải giữa trận tiền. Thị ngáp ngắn ngáp dài, nghe thủng chuyện rồi cười phá lên bảo, để em đưa lên facebook cho chúng nó vào còm.

2 tháng vợ mình có iPhone, cuộc sống của mình lộn tùng phèo hết cả. Thị bây giờ ăn facebook, ngủ game online, chả quan tâm gì tới anh chồng đã hết thời là mình. Thi thoảng, thị chỉ động viên được câu: Nếu không có iPhone thì chồng em là thượng cấp! Ôi, vợ mình thật bá đạo!
Chia sẻ