Sự cố dở khóc dở cười trong ngày cưới của các cô dâu

Hạ Trắng,
Chia sẻ

Dù đã chuẩn bị chu đáo, chi li từng chút một, nhưng tới ngày cưới, nhiều cô dâu vẫn phải dở khóc dở cười với những sự cố thót tim, không cách cứu vãn.

Yêu nhau hơn 3 năm mới kế hoạch cưới xin, để chuẩn bị hôn lễ cho đôi bạn trẻ Vân - Thành (Hà Đông, Hà Nội) cả nhà trai và nhà gái đều đã chung tay sửa soạn suốt 6-7 tháng liền. Vậy nhưng, chính thức đến ngày cưới của họ, đôi bạn trẻ này vẫn phải đối mặt với những tình huống dở khóc dở cười.

Trước ngày cưới 2 tuần, như nhiều cô dâu khác, cô dâu Vân cứ nghĩ mọi công tác chuẩn bị đã xong hết, giờ cô dâu chú rể chỉ việc gọi điện mời mọc thêm bạn bè. Nào ngờ, một tai nạn nhỏ đã bất ngờ xảy ra. Tuy tai nạn nhỏ nhưng để lại hệ quả lớn đã ảnh hưởng chút ít tới ngày trăm năm hạnh phúc của 2 người.

Như nhớ lại rõ mồm một những sự cố ngày cưới của mình, Vân kể: “Trước ngày cưới của 2 đứa khoảng 2 tuần, không hiểu anh xã mình đi xe kiểu gì mà bị ngã. Thấy bảo, anh đi qua dãy chợ bán tôm cá, để tránh tông xe phải con lươn đã trườn ra khỏi chậu người bán cá và nằm trên đường từ lúc nào nên anh đã bị ngã. Cũng may, anh không sao. Duy chỉ một chân bên phải do bị xe máy đè lên nên phải khâu gần chục mũi khiến chân anh không đi nổi. Đến tận ngày cưới anh mới nhúc nhắc cố đi lại được".

Sự cố dở khóc dở cười trong ngày cưới của các cô dâu 1
“Kết quả là, hôm đám cưới anh xã phải đi cà nhắc luôn. Chân đau đến méo mặt như vậy mà anh xã cứ phải đi tiếp hết hơn 40 bàn tiệc khách khứa" (Ảnh minh họa)

Chú rể bất ngờ bị ngã, chân lại không đi đứng được nên đám cưới của Vân - Thanh đứng trước nguy cơ bị hoãn đột ngột. Phía nhà trai nhà gái gọi nhau bàn tới bàn lui và quyết hoãn lại. Nhưng dù bị ngã  kiểu“trời ơi đất hỡi” khiến chân bên phải của Thành đau đớn, song Thành không muốn rời lại vì không muốn phiền phức khi mọi thứ cho đám cưới đã chuẩn bị xong hết.

“Kết quả là, hôm đám cưới anh xã phải đi cà nhắc luôn. Chân đau đến méo mặt như vậy mà anh xã cứ phải đi tiếp hết hơn 40 bàn tiệc khách khứa. Các đồng nghiệp, bạn bè và gia đình thì cứ vừa trêu vừa đùa rằng, sao lấy chồng đại gia mà lại đi cà nhắc thế kia? Nghe vậy, ai cũng buồn cười. Còn mình thì vừa buồn cười, vừa thấy thương chồng lắm. Phải cố đi lại nhiều hôm cưới, nên cái chân của chồng còn hành hạ anh xã thêm mấy tuần nữa sau cưới” - Vân kể.

Cũng chính vì cái chân đi cà nhắc của Thành hôm đó nên đã kéo theo thêm một sự cố có liên quan khác nữa: “Cứ tưởng sự cố chỉ dừng lại tại đó thôi, nào ngờ chỉ vì cái chân đi cà nhắc của chồng hôm đó còn gây ra liên tiếp các sự cố khác. Như lúc trao nhẫn thì không sao, còn lúc đeo bông tai cho mình thì chân chồng đau và do còn run nữa, thế nên anh làm rớt cái chuôi bông tai. Mà cái chuôi bông tai thì nhỏ chứ, nhà thì chật chội mà lại đúng lúc đang đông người. Mọi người có mặt đều nháo nhác tìm giúp nhưng không ăn thua. Thế là nản quá nên không tìm nữa. Cũng may mẹ mình nhanh trí nên lấy cái chuôi bông tai của mẹ đưa chồng mình lắp vô. Khi khách khứa về hết thì cả nhà xúm lại quét dọn. Cuối cùng một người thân trong nhà cũng tìm ra cái chuôi bông tai rơi ở ngay sát tường” - Vân cười lớn đầy hạnh phúc.

Chia sẻ về những sự cố bất chợt xảy ra trong ngày cưới của mình, Vân hạnh phúc bảo: "Ngày cưới luôn là ngày khó quên đối với bất cứ phụ nữ nào. Do đó, dù đã lên kế hoạch chu đáo cho ngày này, nhưng các cô dâu vẫn nên chuẩn bị tâm lý đối mặt với những tình huống bất ngờ nhất có thể xảy ra. Chủ động xử lý tình huống như vậy, ngày vui vẫn sẽ rất trọn vẹn. Như mình đây, những sự cố này giờ trở thành những kỷ niệm rất dễ thương và đáng nhớ của vợ chồng mình". 

Tuy không gặp phải sự cố như nhà Vân, nhưng hôm đám cưới của mình, đôi vợ chồng trẻ Hạnh - Khiên (Phú Lương, Hà Đông) cũng phải nhiều phen méo hết mặt mày vì những sự cố từ trên trời rơi xuống không phải lúc.

Thực ra, ngay từ trước ngày cưới 5 ngày – cái ngày mà vợ chồng trẻ Hạnh - Khiên đi đăng ký kết hôn, sự cố nhỏ đã bắt đầu xảy đến: "Tới ngày đi đăng ký kết hôn như đã hẹn, chẳng hiểu sao mình bị trật ngón tay cái ở bàn tay phải. Mà nào có trật bình thường chứ, qua 1 đêm mà chúng sưng vù lên. Dù đã uống thuốc kháng sinh cũng chẳng đỡ. Vì thế, hôm đăng ký kết hôn, lúc ký tên mà méo hết cả mặt mày. Phải cố gắng lắm mình mới ký tên được. Mình còn trêu đùa chồng, hay là ý trời không cho 2 đứa lấy nhau?".

Rồi ngày rước dâu với bao hồi hộp lo lắng cũng đã đến. Nhưng đúng lúc sắp đưa dâu thì trời mưa to như trút nước: "Vợ chồng mình vừa mới vái lạy tổ tiên được 1 lúc và họ nhà trai sắp rút quân về đón dâu thì bỗng dưng trời không hề có cơn mưa mà bỗng trở gió và mưa như trút nước. Mưa mãi qua cả giờ đón dâu về mà trời vẫn không tạnh, vậy là mọi người vẫn phải đội mưa ra xe để về nhà trai vì đã quá muộn giờ. Sợ ướt hết váy áo cô dâu chú rể nên bạn bè mình bảo hai đứa cởi hết váy áo và comple ra để đến nhà chú rể mặc cho đẹp. Thay vào đó, chỉ mặc quần áo thường đón dâu. Mình cũng nghe lời và làm thế".

Hạnh kể tiếp: "Ngồi trên xe đón dâu gần 2 tiếng mới tới nhà chú rể. Vì nhà anh ngay cạnh đường quốc lộ nên xe đón dâu dừng là đã thấy họ nhà trai đã đứng đầy ngõ chào đón. Lúc này trời lại hết mưa và hửng nắng. Vậy là cô dâu chú rể xuống xe với bộ quần áo ngày thường và nhanh chóng chạy vào nhà thay váy áo đẹp để ra đón khách. Sự cố mưa ngoài ý muốn khiến mình và chú rể vừa vui vừa cập rập".

Sự cố dở khóc dở cười trong ngày cưới của các cô dâu 2
Vì trời mưa to, cô dâu chú rể đón dâu bằng trang phục thường ngày. Chỉ khi xuống trước cửa nhà trai, họ mới nhanh chóng chạy vào nhà thay váy áo đẹp để ra đón khách (Ảnh minh họa)

Cứ tưởng mọi sự suôn sẻ sau khi đã đón dâu về đến nhà trai. Nào ngờ khi mẹ chồng đeo kiềng vàng cho Hạnh, vì bị ngấm lạnh, lại run lập cập nên Hạnh đã luốn cuống làm gãy kiềng.

Hạnh hớn hở kể: "Đến màn mẹ chồng đeo kiềng vàng vào cổ cho. Mình vừa run vừa lạnh nên cứ lóng ngóng. Điều này khiến mẹ chồng luống cuống nên làm gãy kiềng. Các cậu mợ nhà chồng lúc đó phải lấy chỉ buộc tạm vào cho mình để chụp hình”.

Hạnh phân trần: "Những sự cố xảy ra lúc ấy đúng là làm vợ chồng mình bối rối lắm vì ngoài ý muốn mà. Lúc ấy, khỏi phải nói hồi hộp, buồn cười và run run thế nào đâu. Giờ mỗi khi sắp đám cưới bạn, mình toàn phải rỉ tai họ trước về những sự cố bất thình lình ngày cưới này để bạn chủ động đối phó".

Chia sẻ