Sợ cưới

Nguyễn Hằng,
Chia sẻ

Thắng thấy ngột thở mỗi khi cô người yêu nhắc tới chuyện cưới.

Lấy hết lần này đến lần khác

Nhận được thiếp mời cưới của đồng nghiệp, Ngọc thoáng buồn: “Không biết đến bao giờ mình mới được xúng xính trong chiếc váy cưới trắng muốt đây?”

Ngọc và Anh Tú yêu nhau được 9 năm. Mối tình thời thanh mai trúc mã khi họ còn đang là học sinh cấp 3. 

Đây là mối tình được cả lớp tán dương và chờ đợi một đám cưới tốt đẹp. Lẽ đương nhiên, cứ khi nào họp lớp, bạn bè ai cũng hỏi: “Bao giờ, bao giờ, bọn cậu để chúng tớ chờ quá lâu rồi nhé”. 

Ngọc cũng chỉ nói qua qua rằng: "Bố mẹ bảo hai đứa không hợp tuổi nên phải chờ vài năm nữa để qua hạn.” hay “Ôi, bây giờ mà rước nhau về thì lấy tiền đâu ra mà ăn chơi."

Dù nói như vậy nhưng Ngọc biết đó chưa phải là nguyên nhân.

Tú là một chàng trai tốt. Cả thời gian yêu nhau, Ngọc chưa từng phải phàn nản chút nào về cậu người yêu. Nhưng Tú chỉ vướng ở một điểm duy nhất đó là tính cầu toàn của anh. 

Thắng sợ hãi khi nghĩ tới chuyện cưới xin (Ảnh minh họa)

Ngọc còn nhớ rõ những lần giận dỗi rồi ra điều với anh: "Em đã 28 rồi, anh còn muốn bắt em phải chờ đến lúc nào đây?"

Tú lại nhăn nhở cười, "Bọn mình vẫn còn trẻ mà em, anh học xong Cao học rồi mình tính nhé."

"Chờ anh xong, chắc em thành gái già thật sự mất thôi!" Cô buồn lòng nghĩ thầm.

Bố mẹ Ngọc cũng tham gia vào cuộc hối thúc Tú, họ bóng gió với anh, "Yêu con nhà người ta bao năm rồi, mà bây giờ hai đứa đã ổn định sự nghiệp, anh vẫn lần lữa là sao?"

Điều này khiến Tú thấy ngột thở thực sự. 

Cũng trong hoàn cảnh rối như tơ vò, cứ khi nào Lan Anh đụng đến chuyện cưới xin là y như rằng, Thắng lại giãy nảy lên trì hoãn hết lý do này đến lý do kia. 

Lan Anh rất buồn và nghĩ, chứng tỏ anh ấy chẳng coi cô ra gì, yêu lâu nên anh đâm chán cô. 

Nhưng đâu phải vậy, thực ra, Thắng cũng đang mong chờ có một đám cưới đẹp với người anh yêu. Hóa ra, bạn bè anh có mấy đôi vừa cưới lại trục trặc. 

Có đôi thì tính ra tòa ly hôn, có đôi thì ly thân. 

Rồi bạn bè của Thắng lại khuyên nhủ: "Đừng cưới, cưới là hết đời, là đeo gông đấy. Lúc là người yêu thì công nhận, toàn hoa với quà. Nhưng khi cưới rồi, tôi đảm bảo với ông, chửi mắng nhau suốt ngày cho xem."

Rồi anh tưởng tượng ra cảnh cô người yêu đẹp người đẹp nết bỗng thay đổi tính cách, hạch sách, nói nhiều, cách ly anh với thế giới bên ngoài, rồi con cái, tã bỉm... Vậy cuộc sống sau này của anh sẽ ra sao?

Thắng sợ hãi khi nghĩ tới điều đó.

Tháo gỡ những vướng mắc

Trả lời về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Đoàn Thúy Hương (Trung tâm tư vấn Tình yêu Tình dục thành phố Hà Nội) cho hay, nhiều phụ nữ rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan", muốn cưới mà không dám nói ra.

Có nhiều lý do cho hành động này của chị em. Dù sao cũng là phái yếu, chuyện mong cưới khiến phụ nữ cảm thấy mình quá vồ vập, hay có phần... hạ mình. 

Không ít phụ nữ còn tin rằng, đàn ông chẳng ai muốn bị trói vào hai chữ "gia đình", bởi vậy họ chỉ biết đợi chờ đến khi chàng sẵn sàng.

Việc đàn ông trì hoãn hôn nhân đôi khi còn mang đến tác động tệ hơn thế. Phụ nữ bắt đầu nghĩ lung tung, rằng có khi mình đã già, đã xấu. Thậm chí, nàng sẽ cho rằng chàng không còn yêu mình nữa mà chỉ duy trì mối quan hệ "cho có". 

Hay chàng chỉ muốn yêu cho vui, mình không xứng đáng làm vợ,... Những suy nghĩ này càng đẩy phụ nữ vào vòng luẩn quẩn, mất dần hi vọng, thậm chí mất niềm tin vào mối quan hệ.

Đôi khi, bạn buộc phải lựa chọn, hoặc vượt qua sự xấu hổ để nói ra những điều mình muốn, hoặc tự làm đau chính mình để rồi cuối cùng mất đi người đàn ông lẽ ra thuộc về bạn.

Nếu bạn đã nhiều lần tự vấn bản thân và đi đến kết luận rằng mình thật sự muốn kết hôn, đó là lúc bạn cần đối mặt với chính mình. 

Nếu một người đàn ông thật sự yêu bạn, dù đã sẵn sàng cho đám cưới hay chưa, họ cũng không vì đề nghị ấy mà thay đổi cách nhìn về bạn. Còn nếu anh ta chỉ yêu mà không muốn cưới, liệu bạn có nên tiếp tục mối quan hệ không đích đến?

Cuộc sống là những chọn lựa. Người biết vượt qua những nỗi sợ của bản thân để chọn lấy những gì mình muốn sẽ là người chiến thắng.

Chia sẻ