Si tình với "phi công trẻ"

Theo TGPN,
Chia sẻ

Bỏ ngoài tai những lời can ngăn của gia đình, bè bạn, Hùng nhất quyết đòi cưới Hân, chỉ Hân mà thôi.

Hân đã U40, hơn Hùng gần chục tuổi nên ai cũng ra sức ngăn cấm. Hùng mặc kệ. Đám cưới vẫn được tổ chức linh đình và họ trở thành vợ chồng “son”.

Hùng là con trai một trong một gia đình buôn bán giàu có nên từ bé đến lớn luôn được gia đình nuông chiều quá mức. Có lẽ chính điều đó khiến Hùng trở thành một con người hẹp hòi, ích kỷ, muốn gì được nấy.

Bởi có một vẻ ngoài đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc nên Hùng được nhiều bóng hồng để ý. Anh cũng trải qua nhiều mối tình nhưng tất cả đều trong tình trạng “cả thèm chóng chán”, không đi đến đâu.

Hùng chẳng bao giờ biết quan tâm đến ai, chỉ biết đòi hỏi người khác phải chiều theo ý mình.

Từ khi Hân mở hiệu salon tóc gần nhà, Hùng thường xuyên lui tới gội đầu, massage. Nhiều lần thành quen, hai người bắt đầu chuyện trò thân mật như đôi bạn thân tình.

Hân tuy đã qua một đời chồng và có một đứa con riêng nhưng làm công việc nhàn nhã, biết chăm sóc bản thân, tính tình lại vô tư, nên vẫn đẹp mặn mà, quyến rũ người khác phái.

Thoạt nhìn, Hùng đã thấy ưng, nhưng mới đầu ngại khoảng cách về tuổi tác nên anh không dám ý kiến gì, chỉ nói chuyện bâng quơ. Chẳng biết cái duyên cái số thế nào mà càng ngày hai người càng xoắn xuýt lấy nhau.

Hân đã kinh qua một lần đò nên có nhiều kinh nghiệm với đàn ông, khéo chiều lòng chàng “công tử Bạc Liêu”. Cô chăm sóc cho Hùng từ cái móng tay, móng chân đến sợi râu, sợi tóc mà chẳng đòi hỏi gì khiến Hùng thấy mình không khác gì một “ông hoàng”.

Hân cũng thích anh chàng cao to, đẹp trai, đáng tuổi em mình từ lâu nên e thẹn gật đầu. Gái một con và trai tân kết thành một đôi mê đắm bên nhau.
 

Tuần trăng mật trôi qua vèo vèo với sự tiếc nuối của đôi vợ chồng mới cưới. Đó cũng là lúc Hùng phải chấp nhận thêm sự có mặt của Hoan, con gái riêng 12 tuổi của Hân.

Hùng quen với lối sống chỉ biết mình, coi mình là nhất nên chẳng khi nào tỏ ra quan tâm đến con riêng của vợ. Thậm chí anh còn khó chịu mỗi khi thấy hai mẹ con Hân thân mật với nhau.

Hoan là đứa trẻ ngoan, giống mẹ ở cái tính vô tư “sao cũng được” nên không xét nét bố dượng. Nhưng ngày nào cũng phải dọn dẹp nhà cửa luôn tay chân mà tác nhân gây ra sự bừa bộn là Hùng khiến cô bé không thể không bực mình.

Nếu Hoan có góp ý với bố dượng thì ngay lập tức bị kết tội: “Mày khinh tao. Mày không coi thằng bố dượng này ra gì...”.

Trước mặt Hùng, Hân chẳng bao giờ dám bênh con, chỉ đợi khi nào không có Hùng, cô mới nhẹ nhàng động viên, vỗ về con bé. Hân cũng định lựa lời khuyên chồng nhưng cô vừa vào đề được mấy câu, Hùng đã giận dỗi, vùng vằng bỏ đi.
 

Tình yêu mới hôm qua còn nồng nhiệt thế mà giờ đã thấy rệu rã quá rồi. Mới hôm qua, Hùng còn hùng hồn bảo vệ chính kiến của mình trước cả thiên hạ mà giờ có thể bỏ mặc hai mẹ con cả ngày đến khuya chẳng thèm hỏi han.

Mới hôm qua, Hùng còn đặt tay lên miệng Hân cấm nói về những trở ngại, chông gai trước mắt, khẳng định chắc chắn rằng sẽ làm Hân luôn sung sướng, hạnh phúc mà giờ đã chẳng quan tâm đến những giọt nước mắt hay sự nhẫn nhịn của cô.

Lần đò thứ hai rồi mà Hân vẫn chưa thấm thía từ tình yêu đến hôn nhân hạnh phúc vững bền khác biệt thế nào. Và cô lại còn quá tin vào sự si tình của “phi công” trẻ.

Chia sẻ