Phút 89 của tình yêu

,
Chia sẻ

3 giờ, tiếng đập cửa ầm ầm làm nhiều nhà trong khu phố cổ Hà Nội phải thức giấc, chạy ra xem có chuyện gì. Hóa ra cô con gái rượu nhà ấy làm lễ “bỏ chồng”.

Thầy bói bảo phải đến nhà chú rể động phòng trước, nửa đêm chạy về với mẹ, coi như một lần đò đã xong. Hai hôm sau cưới, coi như qua đò lần hai, vợ chồng sẽ sống hạnh phúc.

Trăm sự nhờ thầy bói

Đây chỉ là một nghi lễ trong hàng loạt “chiêu” của thầy bói bày cho cô dâu chú rể. 15 mâm quả, với các lễ rượu tây, vàng thỏi, đô la, hoa trái 3 miền; lễ rước dâu giả, lễ động phòng lần 1, lần 2, lễ các chùa, đền, miếu quanh Hà thành, lễ dâng sớ xin duyên tận Thanh Hóa... đều được thầy bày cho nhà rể lo chu tất, bảo đảm vợ chồng sống đầu bạc răng long.

Ông Kha làm nghề buôn bán, còn vợ là giáo viên dạy văn cấp 3. Nghề nghiệp khác nhau như vậy nhưng có lẽ điểm chung của cả hai người là: Tin thầy bói. Thầy đã bảo thì cấm có cãi. Nhà không giàu có lắm nhưng cái gì thuộc về “lễ” là vợ chồng ông Kha đều lo đầy đủ.

Ngay từ khi cô con gái mới 13 tuổi, ông bà đã được thầy bói “tiên tri” là sẽ lấy được một anh chồng đẹp trai, cực giàu, chiều chuộng, coi vợ là số 1.

Khi Hoa, con gái ông Kha, gặp Hoàng, việc đầu tiên là ông bà mang tuổi đi xem. Thấy được rồi về mới lệnh cho con gái: Yêu!

Hoàng cũng là người Hà Nội gốc, đẹp trai, chủ một chuỗi cửa hàng mỹ nghệ từ Bắc vào Nam. 28 tuổi nhưng đã có xe hơi BMW, có biệt thự. Bố mẹ mất sớm nên một tay Hoàng làm nên cơ nghiệp. Tiền trong tay mình nên Hoa cần gì, thích gì Hoàng đều chiều chuộng hết mức. Sau hơn 6 tháng yêu Hoa, Hoàng quyết định làm đám cưới.
 

Nỗi lòng chú rể

“Ban đầu, thấy gia đình bên vợ nhiệt tình đưa đi xem bói, làm đủ các loại lễ, lòng cũng thấy vui vì như thế là mọi người lo lắng cho mình. Ông thầy bói luôn nói chắc như đinh đóng cột: Hai người lấy nhau là duyên trời định, chắc chắn vượng của, con cái tuyệt vời. Chỉ có điều số cô Hoa lấy chồng ở tuổi 22 là còn non nên phải làm vài cái lễ để tránh hạn hai đời chồng. Hơn chục cái lễ, mỗi lễ mâm to, mâm nhỏ cũng tốn ngót 20 triệu đồng, tôi đều lo đủ”.

Đấy là phần âm. Còn phần dương, vì nhà chỉ có một mụn con nên nhà gái yêu cầu cưới cho đàng hoàng. Ông Kha đề nghị làm tiệc cưới ở khách sạn 5 sao, đám cưới có nhạc sống với hai ca sĩ nổi tiếng, tiệc toàn những món sang trọng, đắt tiền nhất. Tổng số tiền cho lễ cưới không thôi đã lên đến hơn 1 tỉ đồng.

Thiệp mời màu đỏ, in nổi chữ bạc, đã được gửi đi, ngày cưới là 15-3-2010. Cả khu phố cổ nhận được thiệp mời đều nức lòng chờ ngày tham dự nên việc cô Hoa làm lễ “bỏ chồng” ầm ầm giữa đêm cũng nhanh chóng được bà con thông cảm.

“Hoa và tôi cũng như bao đôi yêu nhau bây giờ, không quan trọng việc đến ngày thành hôn mới động phòng. Vậy nên việc đến ngủ rồi đêm lén bỏ về để làm lễ bỏ chồng, vẫn làm tôi thấy buồn cười. Hôm sau ra phường đăng ký kết hôn, nghe Hoa kể lại khi về nhà phải làm lễ khóc và xin vào lại nhà, tôi cứ cười bò. Tôi bắt đầu nghĩ, không lẽ tình yêu của chúng tôi lại phụ thuộc vào ba cái vụ lễ bái này?”.

Mải mê với việc cúng lễ, còn 5 ngày nữa là đám cưới thì việc chụp ảnh mới được tiến hành. Lúc này Hoa yêu cầu phải thuê xe Balley, đi quanh Hà Nội chụp ảnh trong hai ngày. Tám quyển album sẽ mô tả việc hai người đến với nhau ra sao, yêu nhau như thế nào, đến tất cả những nơi có kỷ niệm của hai người để chụp lại.

“Tôi phản đối việc chụp ảnh này. Lý do rất đơn giản: Tôi không nghĩ 8 cuốn album đó làm nên hạnh phúc cho vợ chồng tôi. Tôi đã tiêu gần 2 tỉ đồng cho đám cưới, vào những chuyện lễ bái, tiệc tùng. Tôi không thiếu tiền nhưng tôi không muốn tiếp tục ném đi. Kể từ khi tôi kiếm được tiền, năm nào tôi cũng tham gia các chương trình từ thiện, đi các vùng sâu, vùng xa, chứng kiến nhiều nơi còn khó khăn cùng cực.

Tôi chia sẻ những điều tôi nghĩ với Hoa, nhưng cô ấy nhất quyết không nghe, nói rằng cả đời chỉ có một lần nên muốn làm hoành tráng. Không chỉ Hoa mà cả bố mẹ cô ấy cũng ra tối hậu thư: “Nếu không thực hiện theo yêu cầu của Hoa thì không có đám cưới gì hết”.

“Nếu tôi tiếp tục cố gắng đáp ứng yêu cầu này, tôi sẽ phải làm như thế cả đời? Và điều quan trọng hơn, tôi nhận ra người sắp là vợ tôi suốt đời sẽ không bao giờ hiểu và chia sẻ với tôi, không có cùng nhận thức về giá trị của cuộc sống. Hoa không dành cho tôi”.

Tối ngày 14-3, Hoàng đến xin hủy đám cưới.

Theo Người Lao Động

Chia sẻ