Phụ huynh chua chát vì các khoản "tự nguyện"

,
Chia sẻ

Ngay từ đầu năm học mới, dưới hình thức "tự nguyện", nhiều trường ở Hà Nội đã công bố các khoản thu theo xu hướng "tăng giá", khiến phụ huynh méo mặt.

“Tự nguyện” nhưng không thể không nộp

Chị Thuỳ Hoa (khu tập thể ĐH Bách khoa Hà Nội) cho biết, với đồng lương công chức nhà nước, để đủ tiền đóng học cho hai con trong năm học mới là điều quá khó khăn. Ngay từ đầu tháng 8, Trường mẫu giáo bán công Bách Khoa, nơi con chị vừa nhập học đã có thông báo các khoản đóng góp “tự nguyện” đầu năm. Trong đó, tiền tự nguyện để xây dựng cơ sở vật chất trường mẫu giáo mà gia đình cần đóng là 500.000 đồng, tiền thuê giáo viên 800.000đ.

Theo giải thích của nhà trường, vì giáo viên thiếu nên để đảm bảo đủ 3 cô giáo/lớp chất lượng cao, phụ huynh cần đóng thêm 800.000đ/cháu. Riêng hai khoản này, gia đình chị Hoa đã phải đóng 1,3 triệu đồng, chưa kể các khoản mua sắm khác trước khi cho con đến lớp, trong khi tiền lương của chị mỗi tháng chỉ là 2 triệu đồng.

Anh Nguyễn Long năm nay có con học lớp 2 một trường tiểu học tại quận Long Biên, kể với phóng viên: Trong buổi họp phụ huynh đầu năm, khi được nghe giáo viên công bố các khoản tiền gia đình phải đóng đầu năm mà tá hoả. Ngoài khoản tiền tự nguyện đóng góp xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, còn có nhiều khoản khác như tiền hội phụ huynh trường, hội phụ huynh lớp, tiền nước uống, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể... Tổng cộng, anh phải đóng học cho con xấp xỉ 1 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Hà (Giảng Võ) có con trai học ở Trường tiểu học Cát Linh (quận Đống Đa) thì cho hay: Để trẻ làm quen với lớp, nhà trường có thông báo phụ huynh nào muốn cho trẻ đến lớp sớm 5 ngày thì phải nộp thêm 50.000đ. Cũng trong những buổi học ban đầu này, giáo viên thu thêm của mỗi phụ huynh 160.000 đồng nữa mà không giải thích rõ lý do. “Cứ thấy cô giáo bảo đóng thì đóng, chứ không để ý xem đấy là khoản gì nữa” - chị Hà ngán ngẩm.

Từ tháng 8, Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình) cũng thu các khoản “tự nguyện” khi có thông báo nhập học cho học sinh. Đặc biệt, với học sinh lớp 1, ngoài khoản tự nguyện đóng góp xây dựng trường 2 triệu đồng, do Ban giám hiệu thu và phụ huynh học sinh ký xác nhận như một khoản đóng góp tự nguyện, thông qua ban phụ huynh học sinh, trường còn kêu gọi mỗi học sinh lớp này tiếp tục đóng 1,6 triệu đồng để mua máy lạnh.

Như vậy, mới đầu năm học, phụ huynh lớp 1 trường này đã phải đóng đến 3,6 triệu đồng. Ngoài ra, các khối lớp khác đều phải đóng góp các khoản ngoài học phí như tiền quỹ phụ huynh, tiền điện, nước dưới hình thức... “tự nguyện”.

 
Rất nhiều khoản "tự nguyện không thể không nộp" đang chờ đợi bố mẹ khi các bé vào năm học mới
 
 
Phí tăng theo giá

Theo quy định, cấp tiểu học công lập không phải đóng học phí. Tuy nhiên, do mặt bằng giá cả tăng cao, nên dưới hình thức “tự nguyện”, nhiều trường năm nay cũng có mức thu các khoản phụ tăng vọt so với mọi năm như thu tiền đồng phục, tiền ăn, tiền bán trú, tiền ngoại khoá...

Mặc dù đã xác định học dân lập là mức đóng góp cao hơn trường công lập và có thêm khoản học phí, nhưng nhiều phụ huynh học sinh có con học Trường dân lập Đoàn Thị Điểm phát hoảng khi nhiều khoản tăng giá nhiều lần. Chị Anh Thi (khu đô thị Mỹ Đình 2, huyện Từ Liêm) cho hay, nếu một trường trung bình có mức học phí chỉ khoảng 500.000 -600.000đ/cháu thì ở trường này, chị phải đóng cả tiền học phí và bán trú mỗi tháng đến gần 800.000 đồng. Được biết, mức học phí của khối lớp 4 cũng được tăng gần gấp đôi (từ 500.000 đồng lên 900.000 đồng/tháng). Các khối lớp còn lại, mức học phí tăng giao động 300.000 - 400.000 đồng/tháng.

Theo phản ánh của một số phụ huynh học sinh, Trường mầm non tư thục chất lượng cao Vietkids (quận Đống Đa) năm nay cũng tăng học phí từ 1,5 triệu đồng lên hơn 1,7 triệu đồng/tháng. Còn tại Trường mầm non thực nghiệm Hoa Sen (quận Ba Đình), theo phụ huynh Thúy Nga, nếu năm ngoái tổng cộng một số khoản lặt vặt chỉ có 300.000 đồng thì năm nay các khoản này cũng tăng lên đến 500.000 đồng.

Trường mầm non DL Lê Quý Đôn (Từ Liêm) cũng đã tăng học phí lên khá cao. Nếu năm học trước, mức học phí ở đây chỉ 850.000 đồng, nay tăng lên 1 triệu đồng/tháng, tiền ăn từ 500.000 đồng tăng lên 650.000 đồng/tháng, chưa kể còn nhiều khoản phụ thu khác.

Ngoài việc nhiều trường nảy sinh thêm nhiều khoản phụ thu, mức thu các khoản dễ nhận ra như tiền ăn, tiền trông coi trẻ ở một số trường mầm non cũng tăng giá rất nhiều. Đối với tiền ăn học sinh, mức thu mỗi trường cũng cao thấp khác nhau. Cùng trên địa bàn Hà Nội nhưng có trường thu tiền ăn từ 7.000 - 8.000 đồng/1 ngày nhưng có trường lại thu 13.000 đồng/1 ngày. Tiền trông ngoài giờ có trường chỉ thu 10.000 đồng/1 buổi và khoảng 2.000đồng/giờ thì lại có trường tăng lên đến 20.000 đồng/1 buổi.

Thậm chí, nhiều trường còn vận động phụ huynh đóng góp mua sắm bàn ghế, tivi, máy lạnh... qua hội phụ huynh học sinh dưới danh nghĩa “tự nguyện”, khiến nhiều gia đình khó khăn phát hoảng.

 
 
Theo Gia Đình & Xã Hội
Chia sẻ