Ở cữ

,
Chia sẻ

Hôm qua, nghe được cuộc hội thoại của hai vợ chồng nhà kia:

- Bác sĩ dặn em phải kiêng đọc sách báo, không nghe nhạc âm lượng lớn, không xem tivi trong thời gian khoảng một tháng đầu.
 
- Ừ! Tốt tốt tốt. “Mình ta một cõi”, hết cảnh phải giành giật kênh với ai.
 
- Bác sĩ nói em phải kiêng ăn mỡ, rau cải, rau muống,...
 
- Ừ! Tốt tốt, các món đó đâu có khoái khẩu của anh. Chỉ cần khi ăn mình nhớ là còn có chồng.
 
- Hôm trước em đọc trên mạng thấy nói phải kiêng nước ít nhất 2 tháng.
 
- Ừ! Tốt, chẳng phải bực mình mỗi lần chờ em tắm. À mà này! Thế em mang găng tay cao su bảo vệ thì vẫn rửa bát được chứ?
 
- Vẫn có thể được nhưng anh làm việc đó giúp em thì tốt hơn.
 
- Ừ! Để anh xem đã, còn tùy vào tình hình lúc đó thế nào em nhỉ. Con mà ngủ thì em cũng không bận cho nó bú mà. Thế còn phải kiêng gì nữa em nói luôn cho anh biết đường liệu.

- Hôm vừa rồi, trước khi về quê, bà ngoại dặn đi dặn lại em rằng phải kiêng... anh, kiêng ít nhất 100 ngày.

- Óe!... !...!..! Thế dùng bao cao su bảo vệ cũng không được hả?!
 
Theo NLĐ
 
Chia sẻ