Nỗi lòng của người vợ có chồng "xấu như ma"

Mẫu Đơn,
Chia sẻ

Các chị em đồng nghiệp kể về nhiều vụ chồng ngoại tình, ai cũng lo lắng bất an, nghĩ cách giữ chồng. Có mỗi vợ là thản nhiên cười phớ lớ, chả sợ có em nào đến nhòm ngó chồng. Chồng xấu cũng có lợi đấy nhỉ?

Ngày vợ đưa chồng về ra mắt bố mẹ, vừa nhìn thấy chồng, nhà vợ cho dù đã cố tỏ ra vui vẻ, lịch sự lắm rồi cũng không thể giấu được sự thất vọng. 

Lúc chồng về rồi, mẹ vợ tương lai mới bảo: “Người đâu mà nhìn vừa cù lần vừa xấu, trông chả sang gì cả. Khu nhà mình chưa thấy ai xấu như thế!”. Bố vợ tương lai thì nhận xét: “Người gầy nhẳng thế kia, da thì ngăm đen, mặt mũi vêu vao, liệu có phải nghiện không thế con? Đã tìm hiểu kĩ chưa?”.

Hàng xóm láng giềng sau hôm nhìn thấy chồng thì xì xầm: “Chắc phải đại gia đấy! Lại mối tình kiều nữ - đại gia rồi. Chứ không con bé trông rõ được thế ai lại đi lấy chồng xấu như ma vậy!”.

Tính chồng thì quen ăn mặc xuề xòa, qua loa. Đi tán gái, chồng còn toàn đi dép lê loẹt quẹt cơ mà. Thành ra có hôm chồng đưa vợ về, bác hàng xóm chạy đến hỏi vợ: “Xe đâu mà đi xe ôm thế cháu?”. Chết thật! Lúc đấy vợ đã nghĩ bụng, nếu lấy nhau về thì vợ phải “ra tay” chỉnh trang cho chồng mới được.

Đến bạn bè của chồng cũng khuyên chồng: “Mày yêu Huyền nhiều thế chỉ khổ mày. Chỉ mấy hôm là nó lại bỏ mày theo anh đẹp trai hơn thôi!”.

Nỗi lòng của người vợ có chồng
Mỗi vợ là thản nhiên cười phớ lớ, chả sợ có em nào đến nhòm ngó chồng. Chồng xấu cũng có lợi đấy nhỉ? (Ảnh minh họa).

Ừ thì vợ cũng công nhận là chồng không đẹp trai, lại thấp bé nhẹ cân, mặt mũi cũng chả được nét nào nổi bật. Gớm, đợt mới quen chồng, vợ cũng nghĩ chắc chả bao giờ yêu được cái anh chàng xấu hơn ma ấy đâu. 

Thế mà thế nào, vợ lại đổ đứ đừ mới chết chứ! Chồng hiền lành, chịu khó, chín chắn không nói rồi, lại thêm ưu điểm rất vui tính, tâm lý nhé. Chồng đặc biệt quan tâm, chiều chuộng vợ, ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Tuy chồng thấp bé nhẹ cân nhưng ở bên chồng, vợ luôn thấy yên tâm và cảm giác được che chở.

Mặc bố mẹ can ngăn, vợ vẫn quyết tâm yêu và lấy chồng. Mà kể ra, ngoài cái vụ xấu xấu của chồng thì bố mẹ cũng không tìm được thêm khuyết điểm nào nữa. Sau khi phản đối chán chê, ông bà cũng đành đồng ý cho mình cưới nhau, tuy thỉnh thoảng mẹ vẫn cằn nhằn riêng với vợ đấy.

Về ở với nhau, vợ càng khẳng định thêm lựa chọn của mình là hoàn toàn “chuẩn không cần chỉnh”. Ngoài cái vụ ngoại hình thì ở chồng không có gì để chê được cả, xứng đáng là người chồng tuyệt vời của vợ. 

Việc cơ quan đã bận rộn nhưng về đến nhà là chồng vẫn xắn tay vào giúp vợ việc nhà. Sở thích của vợ thế nào chồng luôn nhớ rõ. Làm gì, chồng cũng nghĩ đến vợ. Đi đâu, chồng cũng chỉ nhanh nhanh chóng chóng về với vợ.

Các chị em đồng nghiệp kể về nhiều vụ chồng ngoại tình, ai cũng lo lắng bất an, nghĩ cách giữ chồng. Có mỗi vợ là thản nhiên cười phớ lớ, chả sợ có em nào đến nhòm ngó chồng. Chồng xấu cũng có lợi đấy nhỉ?

Ơ nhưng mà, bố mẹ vợ vẫn có một nỗi lo thầm kín, đó là sợ con mình sinh ra lại giống chồng y đúc thì… “toi”. Con trai còn đỡ, con gái thì không biết sau này có chàng nào ỏ ê đến không nữa. 

Mang thai lần đầu, vợ chưa lo thì thôi nhưng chồng đã ngày ngày cầu trời khấn phật cho con mình khôn khéo biết chọn gen đẹp của bố mẹ. 

Lần nào đi siêu âm, chồng cũng phải chăm chăm nhìn xem cái mũi con ở đâu, có to như mũi chồng không. Và rằng, mũi to như chồng thì xấu lắm. 

Khi con trai chào đời, bạn bè chồng xúm xít hỏi thăm: “Con ông mũi có to không? Nếu mũi to thì đích thị là con ông, không trật đi đâu được!”. May thay là nhóc con nhà mình thừa hưởng cái mũi đẹp của vợ, cả nhà ai cũng vui mừng hớn hở.

Nhưng đến tuổi mọc răng thì ôi thôi, sao y bản chính cái quả răng hô của chồng. Mẹ vợ mỗi lần nhìn thấy cháu cười là méo mặt, lườm con rể một cái cháy mặt rồi quay sang cằn nhằn với vợ mãi.

Hồi mới cưới, chồng gầy như mo. Cưới về được vợ chăm bẵm, tẩm bổ, cân nặng lên vù vù. Giờ chồng bệ vệ, oai phong phết rồi đấy. Mỗi tội chỉ thấy to bụng với to mông. Nhưng chẳng sao, chồng xấu vẫn là ông chồng tuyệt vời của vợ.

Vợ đang mang bầu lần hai, lần này là một công chúa theo đúng ý nguyện của vợ chồng mình. Nhưng hình như vì là con gái nên nỗi lo của chồng cũng tăng theo, tính theo cấp số nhân ấy. 

Lần nào đi siêu âm, chồng cũng xoắn xít hỏi bác sĩ xem miệng, mũi con ở chỗ nào, để chồng xem mũi có to, hàm có hô không. Nhìn chồng với mẹ vợ sốt sắng chuyện nhan sắc của con làm vợ buồn cười mãi. Đến kinh khủng như chồng vẫn lấy được người xinh xắn, ngoan hiền như vợ cơ mà, chồng lo gì!

Chồng biết không, vợ không cần một anh chàng đẹp trai, nhà giàu, hào nhoáng. Vợ thích một người chồng mà chỉ có vợ mới nhìn thấy cái hay cái đẹp của anh ấy. Và vợ thích cảm giác một mình tận hưởng những cái hay cái đẹp ấy.



Vợ xấu đau đầu lo trói chồng “ngon”
Nỗi lòng của người vợ có chồng
Chia sẻ