Những mối tình của "kẻ thứ ba"

,
Chia sẻ

Đi dự đám cưới Hùng, cả lũ mới ngớ người khi nhìn thấy cô dâu lại là Nga - bạn thân của cô người yêu cũ từng mấy năm mặn nồng với Hùng.

Yêu nhau từ thời đại học, Hùng và Nga từng là cặp đôi đẹp nhất khoa thời ấy. Ra trường, hai người làm hai công ty khác nhau nhưng tình yêu của họ vẫn đẹp. Ai cũng thầm ngưỡng mộ họ và chờ đợi một đám cưới hạnh phúc.

Thế mà đùng một cái, đám cưới lại diễn ra giữa Hùng và Linh - cô bạn gái thân vẫn chơi với Nga suốt mấy năm trời. Hồi Hùng và Nga còn yêu nhau, Linh vẫn là sợi dây kết nối mỗi khi hai người có xích mích, hiểu nhầm, giận dỗi nhau. Nhiều lần đi chơi với bạn bè, Nga cũng kéo Linh theo. Chẳng ai ngờ được rằng, chỉ trong một thời gian ngắn, Hùng lại quyết định cưới Linh một cách nhanh chóng như vậy.

(Ảnh minh họa)

Chỉ sau này mọi người mới biết, sau một thời gian có quá nhiều trục trặc với Nga, sự mệt mỏi khiến hai người đi đến quyết định “đường ai nấy đi”, đặt dấu chấm hết cho một tình yêu đẹp. Trong sự trống vắng và buồn chán, Hùng lại tìm thấy ở Linh sự dịu dàng, quan tâm chu đáo. Họ đến với nhau và nhanh chóng tiến đến hôn nhân dù biết rằng, Nga sẽ khó lòng chấp nhận.

Linh kể, lúc quyết định đến với Hùng, cô cũng dằn vặt lắm bởi một mặt, Linh vừa muốn có được tình yêu của Hùng nhưng mặt khác, Linh không muốn mất đi tình bạn với Nga. Sau một thời gian lưỡng lự, phân vân lại được Hùng động viên rất nhiều, nên dần dần, Linh cũng cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mãi đến khi gần kết hôn, cô mới dám "hé lộ" chuyện tình của mình với Nga. Cũng may là lúc đó Nga cũng đã tìm thấy "đối tượng" mới nên sau chút sửng sốt, ngạc nhiên, Nga cũng đành chấp nhận sự thật và chúc phúc cho cô bạn thân. Linh cũng thừa nhận: "Giữa hai người bạn thân từ đấy có gì đó hơi gượng gạo. Dù vẫn là bạn thân nhưng không còn chuyện ra mắt người yêu như hai đứa vấn đùa với nhau nữa”.

Còn với Hùng, dù tình cảm với Nga đã hết, sau nhiều mâu thuẫn, biết rằng không thể hàn gắn được nhưng cuộc tình mới với chính người bạn thân của Nga khiến cậu nhiều khi rơi vào tình huống khó xử. “Nhiều khi đi cùng Linh, mọi người không biết lại hỏi: 'Ơ, thế Nga đâu'. Thậm chí có lần, thằng bạn tớ vốn vô duyên, vừa gặp đã bô bô: 'Ơ, hóa ra ông bà lại làm thành một cặp à, yêu bạn của người yêu cũ hả'?”. Lúc đó, Hùng và Linh đều cảm thấy ngại, chỉ biết nhìn nhau cười trừ mà thôi.

Thế nhưng, so với Nga, dù sao, việc Hùng và Linh đến với nhau sau khi hai người đã chia tay cũng dễ chấp nhận hơn nhiều so với cuộc tình chen ngang của Hoàng và Thủy. Hoàng vốn là thằng em kết nghĩa “chí cốt” của Trung - nguời yêu trước kia của Thủy. Thủy là cô giáo dạy Tiếng Anh và thường đi dạy thêm cho các trung tâm ở Hà Nội. Biết Hoàng có ý định đi học Tiếng Anh và muốn tìm người quen dạy cho thì càng tốt, Trung không ngần ngại giới thiệu cho cậu em này đến học tại lớp của Thủy. Nếu tính về tuổi tác, Hoàng kém Thủy đến tận 5 tuổi nhưng Thủy bé người, khuôn mặt tròn trịa, xinh xắn nên trông cô còn trẻ lắm.

Ảnh minh họa

Hoàng trông đẹp trai, cao ráo và khá "dẻo mồm" nên đào hoa cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, chẳng ai ngờ, chỉ sau vài ba tháng tham gia một khóa học do Thủy dạy, Hoàng đã khiến Thủy "mê như điếu đổ". Cô sẵn sàng từ bỏ cả lễ ăn hỏi và trả lễ cho Trung để bắt đầu cuộc tình mới với Hoàng trong sự ngỡ ngàng của bạn bè, nguời thân. Ngay cả bây giờ, khi hai người đang chuẩn bị kết hôn, cuộc tình giữa Thủy và chàng “phi công trẻ” vẫn khiến nhiều người sửng sốt.

Khỏi phải nói Trung đau khổ và giận giữ đến mức nào. Một người là vợ sắp cưới, người kia là cậu em mà Trung coi như ruột thịt. "Bao nhiêu dự định, kế hoạch cho đám cưới, họ hàng, anh em, bạn bè đều biết cả, thế mà đùng cái, cô ấy lại thay đổi 180 độ, mà người đó không ai khác lại là Hoàng. Mình thật không còn gì để biện minh và bỏ qua được".

Trong cuộc tình hơi “kỳ dị” này, Thủy là người bị dèm pha nhiều nhất bởi cô vừa mang tội phụ tình người yêu cũ, vừa lại bị ghép vào cái “mốt” yêu “phi công”. Dù quyết tâm dứt áo ra đi nhưng Thủy vẫn cảm thấy mệt mỏi và nhiều lúc tưởng như đứng không vững trước ánh mắt trách móc của mọi người. “Cũng chẳng hiểu sao, lúc gặp Hoàng, tình yêu trong mình như lần đầu tiên trỗi dậy. Biết là có lỗi với Trung nhưng không biết làm thế nào hơn, chỉ mong thời gian sẽ chữa lành mọi thứ”.

Vẫn biết, tình yêu nhiều khi có cái khó riêng, có những điều lạ lùng không ai ngờ tới. Nhưng dù sao, chuyện yêu bạn thân của người yêu cũ, lấy người yêu cũ của thằng bạn thân cũng tạo nên những cú sock cho mọi người xung quanh.
 
Theo Zing
Chia sẻ